- Tây Ban Nha: Chia sẻ ngôi đầu bảng
Trong những năm gần đây, ít khi nào La Liga được chứng kiến cuộc đua giành ngôi đầu bảng gay cấn như vậy. Sau vòng 19, La Liga đã có đến 3 đội dẫn đầu cùng bằng điểm (Sevilla, Barcelona và Real Madrid). Nếu Sevilla vẫn chưa ngóc đầu nổi kể từ đầu năm 2007 (chỉ có vỏn vẹn 1 điểm sau 3 trận) thì Real Madrid và Barcelona khá hơn nhiều cho dù cách thể hiện khác nhau.
Đến làm khách tại Mallorca, Real Madrid thi đấu không mấy khởi sắc, nhất là ở hàng công dù Sergio Ramos có quả đánh đầu trúng xà ngang. Chủ nhà đã tạo được vài cơ hội ngon ăn, trong đó tiền đạo Maxi Lopez đã hai lần thử thách thủ thành Casillas.

Ronaldinho (phải, Barcelona) đi bóng trước sự áp sát của Generelo (Gimnastic).
Trong hiệp 2, Real vẫn thi đấu nhỉnh hơn nhưng chuyện ghi bàn có vẻ trông mờ mịt. Cũng may, họ còn có chuyên gia đá phạt Antonio Reyes. Phút 77, từ quả đá phạt cách khung thành 18m, Reyes vuốt bóng vào góc cao, làm bó tay thủ môn của Mallorca và bàn thắng duy nhất này đã giúp Real giành 3 điểm quý giá.
Sau trận đấu, Giám đốc thể thao Mijatovic của Real nhẹ nhõm: “Hôm nay, Real đã giành chiến thắng lớn. Tôi cảm thấy đội vẫn có thể thi đấu tốt hơn, nhưng dù sao tôi cũng rất vui”.
Còn HLV Fabio Capello hài lòng: “Chiến thắng của chúng tôi là xứng đáng. Trong hiệp 2, đội đã thi đấu rất tốt. Ở gần cuối trận, với những quả bóng dài, họ tạo được một vài pha nguy hiểm nhưng bằng các đợt phản công, chúng tôi cũng tạo được các cơ hội”.
Trước đó vài tiếng, trên sân nhà Nou Camp, Barcelona dễ dàng vượt qua đội bóng cầm đèn đỏ Gimnastic. Phút 18, từ đường chuyền vào giữa khu vực 16m50 của đồng đội, Saviola xoay người thật nhanh tung cú sút từ khoảng cách 10m, mở tỷ số. Đây là bàn thắng thứ 7 trong 4 trận vừa qua (kể cả các cúp) của tiền đạo nhỏ bé này và với phong độ xuất sắc như hiện nay, Saviola sẽ sớm nhận được bản hợp đồng mới.
Barcelona tiếp tục chiếm thế áp đảo nhưng cũng phải đến giữa hiệp 2, họ mới có bàn thắng thứ 2 từ cú sút cận thành của Giuly và ở phút 81, Iniesta đã ấn định kết quả chung cuộc 3-0. HLV Rijkaard cho rằng: “Tỷ số 3-0 có vẻ dễ dàng, nhưng thực tế chúng tôi đã phải nỗ lực rất nhiều bởi đối thủ thi đấu chặt chẽ, bọc lót tốt”.
Tuy bằng điểm với Sevilla và Real nhưng nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại, Barcelona tạm dẫn đầu. Vào giữa tuần, Barcelona sẽ có trận đấu bù và nếu thắng, họ sẽ bứt hẳn hai đối thủ kia. Cùng lúc đó, với cú sút phạt tuyệt vời của David Villa, Valencia thắng chủ nhà Sociedad 1-0 và nhờ thắng lợi này, họ chỉ còn cách nhóm đầu bảng 2 điểm. Thắng sít sao Celta Vigo 1-0, Getafe đã vươn lên vị trí thứ 6.
- Italia: Trận hòa tẻ nhạt
Đến làm khách ở Lazio, HLV Ancelotti bố trí đội hình 4-4-1-1 với Kaka đá ngay sau mũi nhọn duy nhất Gilardino, trong khi chủ nhà thi đấu theo sơ đồ 4-3-1-2 với Mauri hoạt động ngay sau cặp tiền đạo Pandev - Rocchi.
Đội khách nỗ lực áp đặt thế trận nhưng chủ nhà đáp lại bằng việc chơi pressing trên khắp mặt sân. Trận đấu diễn ra khá cân bằng nhưng có ít cơ hội. Mãi đến phút 26, Lazio mới có pha nguy hiểm đầu tiên từ cú sút xa của Ledesma. Phút 44, Lazio có thêm cơ hội nhưng cú sút của Rocchi đã không thắng được thủ môn Dida.
Ở đầu hiệp 2, hai đội thi đấu mạo hiểm hơn và Milan tạo được pha sóng gió nhưng cú sút của Gilardino đã không vượt qua được thủ môn kỳ cựu Ballotta. Sau những phút tấn công mạnh mẽ, hai đội quay trở lại với lối chơi phòng ngự và khi tấn công, hầu như chỉ sử dụng những cú sút xa khá vội vã.
Phút 79, pha đạp vào chân Gilardino của Behrami khiến tiền đạo của Milan bị chấn thương khá nặng. Gilaerdino phải rời sân với chân sưng vù (Inzaghi vào thay thế). Trận đấu đã kết thúc với tỷ số 0-0 và có vẻ AC Milan lo lắng cho chấn thương của Gilardino hơn là chuyện giành 1 điểm, bởi nhiều khả năng anh sẽ phải nghỉ trong vài tuần. Với kết quả này, Lazio xếp thứ 5 (27 điểm, còn Milan vẫn xếp hạng 9 (24 điểm).
- Cúp nước Pháp: Monaco vượt qua Toulouse
Tiếp Toulouse tại Stade Louis-II, Monaco đã gặp không ít khó khăn trước đối thủ đang lên chân này (cách đây hơn 1 tuần, Toulouse hạ Lyon ở giải VĐQG). Trong gần 30 phút đầu, Toulouse với sự năng động của tiền vệ Achille Emana và tiền đạo người Thụy Điển Johan Elmander thường xuyên đe dọa khung thành của chủ nhà.
Tuy nhiên, ở phút 36, do sử dụng tay trong pha cản phá bóng bên ngoài khu vực 16m50, thủ môn Nicolas Douchez của Toulouse bị thẻ đỏ. Đây cũng là bước ngoặt của trận đấu bởi với lợi thế hơn người, Monaco đã có bàn mở tỷ số ở phút 45 sau quả sút phạt đẹp mắt của Camel Meriem.
Trong hiệp 2, Monaco chơi áp đảo đội khách nhưng cũng phải chờ đến phút đá bù, họ mới có bàn thắng thứ 2 và người lập công vẫn là Meriem. Thắng 2-0, Monaco vào vòng 16. Trước đó, nhờ bàn thắng từ cú sút cận thành của tiền đạo Kalou, Paris St Germain vượt qua đội bóng hạng hai Gueugnon.
Sau trận đấu, tân HLV Le Guen của PSG phát biểu: “Tôi thỏa mãn với kết quả và thực sự nhẹ nhõm khi đội tránh phải đá ở 2 hiệp phụ. Trong bóng đá, bạn phải biết kiên nhẫn và hôm nay, các cầu thủ PSG đã làm được như vậy. Tôi mới dẫn dắt PSG hai trận và còn nhiều việc phải làm. Dấu hiệu tích cực nhất là đội thể hiện sự ổn định và không để lọt lưới”.
Ngay sau 2 trận đấu cuối tuần, LĐBĐ Pháp đã nhanh chóng tiến hành bốc thăm cho vòng 16 và cặp đấu đáng chú ý nhất là giữa Marseille với Lyon. Bernard Lacombe, cố vấn đặc biệt của Chủ tịch Lyon, cho biết: “Chúng tôi đã chờ đợi chiến thắng ở cuộc tranh tài này suốt 34 năm qua. Nhưng lần này xem ra còn khó khăn hơn bởi đối thủ sắp tới của chúng tôi là Marseille”.
Ở các cặp đấu khác là Nantes - Lille, Paris St Germain - Valenciennes. Nhiệm vụ của Bordeaux là dễ dàng nhất khi đối thủ của họ là đội hạng 4 Montceaux-les-Mines. Các trận đấu sẽ diễn ra vào ngày 30 và 31-1.
Lê Quốc