Các giải VĐQG châu Âu

  • Tây Ban Nha: Cơn ác mộng của Rreal Madrid

Vắng Ronaldo và Baptista, Real chịu mất mát quá lớn, nhất là niềm hy vọng Robinho vẫn chưa đáp ứng được mong đợi. Dù vậy, chủ nhà khởi đầu thuận lợi khi ở phút thứ 8 họ được hưởng phạt đền sau khi Moretti đẩy trung vệ Sergio Ramos trong khu vực 16m50.

Các giải VĐQG châu Âu ảnh 1

Robinho (phải, Real) đi bóng vượt qua Caneira (Valencia).

Tuy nhiên, từ chấm 11m, Zidane sút trúng cột dọc và sau tình huống thoát hiểm này, Valencia chơi hay hơn hẳn với những pha hối hợp ăn ý, trong đó Vicente ở cánh trái và Pablo Aimar thường xuyên gây nhiều rắc rối cho hàng phòng ngự Real. Hàng tiền vệ của Real, kể cả Zidane, hầu như biến mất trước tuyến giữa chơi quá hay của đối phương.

Phút 22, Valencia được hưởng quả đá phạt cách khung thành gần 20m và Baraja vuốt bóng vào góc cao bên phải của thủ thành Casillas mở tỷ số. Ngay cả chuyên gia đá phạt Beckham nhìn thấy quả đá phạt quá khéo này cũng lắc đầu! Phút 36, từ quả ném biên của Roberto Carlos, Raul khéo léo kiểm soát bóng trước lúc sút vào góc xa quân bình 1-1.

Bàn thắng tuyệt vời đã cho thấy thủ quân Real thực sự lấy lại phong độ. Tuy nhiên, niềm vui của chủ nhà thật ngắn ngủi bởi chưa đầy 3 phút sau, Pablo Aimar tinh quái hất bóng vào tay của Sergio Ramos và trọng tài nhanh chóng chỉ vào chấm phạt đền. David Villa thực hiện thành công, nâng tỷ số 2-1.

Trong hiệp 2, HLV Luxemburgo tung Gravesen vào sân với hy vọng lấy lại thế trận nhưng mọi chuyện vẫn không có biến chuyển, thậm chí còn tệ hại hơn khi ở phút 81, do cú tắc bóng nguy hiểm, Gravesen bị thẻ đỏ. 6 phút sau, do phản ứng với trọng tài, trong đó có hành động vỗ tay giống hệt như Rooney với trọng tài Kim Nielsen ở Champions League, David Beckham liên tục nhận 2 thẻ vàng. Chỉ còn 9 người, Real đành chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà. Rõ ràng đây là thiệt thòi lớn cho Real bởi chỉ vài ngày sau, họ phải đến làm khách tại Deportivo.

Thất bại của Real cũng giúp cho Getafe vươn lên vị trí đầu bảng khi đội này đè bẹp Zaragoza 5-2. HLV Bernd Schuster (Getafe) rất hài lòng về màn trình diễn của các học trò: “Lối chơi của Getafe được tổ chức chặt chẽ, dựa vào tốc độ và tranh chấp quyết liệt. Cho đến nay, hàng tiền vệ của chúng tôi đã chơi rất tốt”. Celta Vigo cũng bấm còi vượt qua Real sau chiến thắng 1-0 của họ trước Espanyol. Bất ngờ lớn nhất có lẽ là chiến thắng đậm đà 5-0 của Malaga trước Betis và với vị trí 14 sau vòng đấu thứ 8, Betis trải qua khởi đầu tệ hại nhất trong 22 năm qua.

  • Đức: Hamburg vẫn còn có Trochowski

Không có Van der Vaart là thiệt thòi lớn cho Hamburg nhưng cũng may, họ còn có tài năng trẻ Trochowski. Trước chủ nhà Dortmund, Hamburg gặp nhiều khó khăn và ở phút 58, lưới của họ bị rung lên sau quả đánh đầu của hậu vệ Metzelder (Dortmund). Ở phút 74, cú sút xa bằng chân trái của Trochowski, 21 tuổi, đã bay vào góc cao làm bó tay thủ môn Dortmund và 1-1 cũng là kết quả chung cuộc.

Sau trận đấu, HLV Thomas Doll (Hamburg) phát biểu: “Các cầu thủ Hamburg tỏ vẻ thất vọng bởi đây là lần đầu tiên đội không giành trọn 3 điểm trên sân khách, nhưng tôi bảo họ không nên tham lam. Ở những phút đầu, chúng tôi thi đấu khá chuệch choạc nhưng ở hiệp 2, đội đã thi đấu mạch lạc hơn nhiều. Dortmund cũng vậy”. Giành được 1 điểm, Hamburg tiếp tục ở vị trí hạng 3 còn Dortmund lên hạng 8. Ở trận đấu muộn còn lại của vòng 10, Leverkusen hòa Stuttgart 1-1.

  • Pháp: St Etienne vượt lên

Làng nhàng trong vài mùa bóng qua, nhưng năm nay St Etienne cho thấy đủ sức tranh một suất dự các Cúp châu Âu với những đội bóng lớn, nhất là qua những gì họ thể hiện trong trận thắng Marseille ở lượt đấu muộn của vòng 12. Trận đấu diễn ra sôi nổi từ đầu và ở phút 23, từ quả đá phạt của Hellebuyck, Pascal Feindouno đánh đầu mở tỷ số. Nhưng 10 phút trước khi hiệp 1 kết thúc, từ quả tạt của Lamouchi, Ribery sút gỡ hòa 1-1 cho đội khách Marseille.

Trong hiệp 2, Marseille tích cực tấn công nhưng thủ môn Janot đã chơi chắc chắn, trong đó anh xuất sắc đẩy được cú sút cận thành của Oruma. Phút 84, cú sút hiểm hóc vào góc cao của Hellebuyck đã làm bó tay thủ môn Fabien Barthez và nhờ bàn thắng quyết định này, St Etienne giành trọn 3 điểm, vươn lên vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng (kém Lyon 10 điểm). Tuy thất bại nhưng thủ môn Barthez lạc quan: “Dù sao, những nỗ lực ở trận này đã cho thấy tương lai tốt đẹp của Marseille”.

Cùng lúc đó, đội bóng vừa thăng hạng Le Mans thắng Strasbourg 2-0 (bàn thắng của Haucoeur và Matsui) và nhờ vậy, họ nhảy vào vị trí thứ 6. Sự trỗi dậy của Monaco đã bị Sochaux chặn đứng trong trận cầu căng thẳng. Phút thứ 9, tiền đạo Ilan khéo léo vượt qua thủ môn Warmuz, nhẹ nhàng đẩy bóng vào lưới trống mở tỷ số cho Sochaux. Mải mê tấn công, Monaco bị dính đòn phản công của đối phương ở phút 40 với quả đánh đầu nâng tỷ số 2-0 của Dagano. Mãi đến phút đá bù, Maicon mới gỡ 1 bàn an ủi cho đội khách. Ở lượt trận đấu muộn còn lại, Lens hòa chủ nhà Troyes 1-1 và đây là trận hòa thứ 7 liên tục của họ.

  • Italia: Chia điểm trong trận Derby thành Rome
Các giải VĐQG châu Âu ảnh 2

Firmani (trái, Lazio) truy cản Totti (AS Roma)

Trận derby thành Rome giữa AS Roma và Lazio luôn nóng bỏng và lần này cũng vậy. Cuộc chiến sôi động từ đầu và AS Roma đã có được bàn mở tỷ số ở phút 40 sau cú sút cận thành của Totti. Trong hiệp 2, Lazio nỗ lực tấn công và ở phút 57, từ quả tạt chính xác của Cesar, Rocchi bật cao đánh đầu quân bình 1-1.

Bàn gỡ làm cho cuộc chiến thêm nóng bỏng nhưng trọng tài Paparesta chịu thiệt thòi nhất khi ở phút 74, ông bị trúng đồ vật ném từ khán đài. Cũng may, vết thương không nghiêm trọng và trọng tài nhanh chóng cho trận đấu tiếp tục. Với kết quả hòa 1-1, Lazio xếp hạng 6 (14 điểm)  trong khi AS Roma tiếp tục khiêm tốn ở hạng 14 (9 điểm).

Lê Quốc

Tin cùng chuyên mục