- Tây Ban Nha: Barcelona vượt lên

Ronaldinho (phải, Barcelona) vượt qua De Guzman (Deportivo).
Cuộc đua tranh chấp ngôi vô địch La Liga đang bước vào giai đoạn quyết liệt và với trận thắng Deportivo La Coruna trên sân nhà Nou Camp, Barcelona đã cho thấy cơ hội đăng quang lần thứ 3 liên tục của họ là không nhỏ. Trong những phút đầu, Barcelona gặp không ít khó khăn trước lối chơi áp sát, thiên về thể lực và những đợt phản công chớp nhoáng của đối thủ.
Tuy nhiên, trong hiệp 1, cơ hội của hai đội khá ít ỏi dù Barcelona tỏ ra nhỉnh hơn với những pha phối hợp ngắn và những cú tăng tốc ngoạn mục của các mũi nhọn. Mãi đến phút 45, Ronaldinho khéo léo tâng bóng qua đầu trung vệ Coloccini trước lúc chuyền cho Messi lao xuống tung cú sút chân trái, mở tỷ số.
Pha phối hợp dẫn đến bàn thắng quá đẹp, nhất là màn trình diễn kỹ thuật quá khéo của Ronaldinho. Phá vỡ thế bế tắc, ở đầu hiệp 2, Barcelona tiếp tục gia tăng sức ép và ở phút 51, sau pha phối hợp với Xavi và Messi, Ronaldinho tạo điều kiện cho Eto’o dứt điểm cận thành nâng tỷ số 2-0. Càng đá, chủ nhà càng chơi tự tin và những pha dắt bóng bằng kỹ thuật khéo léo của họ gây nhiều khó khăn cho hàng phòng ngự Deportivo nhưng lại không có thêm bàn thắng cho Barcelona.
Phút 69, quả đánh đầu phá bóng thiếu dứt khoát của Van Bronkhorst đã tạo điều kiện cho Adrain vượt qua hàng phòng ngự Barcelona trước lúc sút hạ thủ môn Valdes: 1-2. Sau bàn gỡ này, đến lượt đội khách chơi ép sân chủ nhà nhưng tỷ số 2-1 vẫn giữ nguyên đến hết trận. Chiến thắng này giúp Barcelona tạm bứt Sevilla 3 điểm (56 và 53).
Cùng lúc đó, tại Mestellla, cuộc chiến giữa Valencia và Espanyol diễn ra sôi động. Với lợi thế sân nhà, Valencia tấn công dồn dập từ đầu, trong đó Angulo rất tích cực quấy phá hàng phòng ngự đối phương. Phút 12, từ quả tạt chính xác của Joaquin, tiền đạo Villa ngã bàn đèn, ghi bàn mở tỷ số đẹp mắt. Chỉ 4 phút sau, từ đường chuyền chọc khe khôn ngoan của lão tướng Ivan de La Pena, Riera tăng tốc vượt qua hàng thủ Valencia trước lúc tung cú sút căng, quân bình 1-1. Bị đối phương gỡ khá nhanh, Valencia “giận dữ” và liên tục đặt cầu môn của đối phương dưới sức ép nặng nề.
Ngay cả hậu vệ Ayala cũng tích cực dâng cao nhằm tạo thêm cú đấm. Phút 26, sau pha phối hợp với Villa, Vicente vượt qua hàng phòng ngự Espanyol trước lúc tung cú sút chân trái nâng tỷ số 2-1. Espanyol nhanh chóng đáp trả nhưng pha dứt điểm của Tamudo không thắng được kinh nghiệm của Canizares.
Ở đầu hiệp 2, hai đội đều tích cực tấn công nhưng một lần nữa, chủ nhà tỏ ra hiệu quả hơn với bàn thắng nâng tỷ số 3-1 của Angulo. Lúc này, Espanyol dồn toàn lực tấn công và nỗ lực không mệt mỏi đã giúp họ rút ngắn cách biệt 2-3 nhờ công của Luis Garcia. Ở gần cuối trận, trung vệ Ayala (Valencia) phải rời sân trên cáng nhưng hàng thủ của Valencia đã bảo vệ an toàn thắng lợi quý giá này. Với 3 điểm vừa giành được, Valencia tạm vượt qua Real Madrid để giành ngôi thứ 3.
Ở trận đấu sớm khác của vòng 28, hy vọng trụ hạng của Sociedad nhen nhóm sau trận thắng Levante 1-0. Như vậy, Sociedad chỉ còn kém đội xếp hạng 17 Celta Vigo 6 điểm. Trong khi đó, Betis và Villarreal đã chia nhau 1 điểm trong trận hòa 3-3 hấp dẫn.
- Đức: Bayern gia tăng hy vọng
Mọi tâm điểm của vòng đấu 27 đều tập trung vào cặp đấu Bayern Munich - Schalke bởi kết quả của trận đấu này sẽ có ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc đua về đích. Bayern đã khởi đầu thuận lợi khi ở phút thứ 3, pha phối hợp giữa Bastian Schweinsteiger và Van Bommel đã tạo điều kiện cho tiền đạo Roy Makaay sút vào góc cao mở tỷ số. Đây là bàn thắng thứ 100 của chân sút người Hà Lan này kể từ khi anh gia nhập Bayern vào mùa hè năm 2003.
Bàn thắng sớm đã giúp lối chơi của Bayern mượt mà hơn nhưng dù tạo được khá nhiều cơ hội trong hiệp 1, họ cũng không có thêm bàn thắng thứ 2. Bước vào hiệp 2, không chỉ Bayern, Schalke cũng đẩy cao tốc độ nhằm tìm bàn gỡ. Phút 48, Makaay có cơ hội đối mặt với Manuel Neuer nhưng anh lại không thắng được thủ môn này. Phút 56, Neuer xuất sắc đẩy được pha kết thúc của Podolski và đến phút 76, thủ môn của Schalke đành bó tay trước cú sút căng của Salihamidzic và 2-0 cũng là kết quả chung cuộc.
Với chiến thắng quan trọng này, Bayern chỉ còn kém Schalke 6 điểm. HLV Mirko Slomka (Schalke) bộc bạch: “Rõ ràng chúng tôi rất thất vọng. Các CĐV cũng như các cầu thủ Schalke mong đợi nhiều hơn ở trận đấu, nhưng đội đã không tạo đủ cơ hội để có thể đánh gục đối thủ”.
Còn HLV Ottmar Hitzfeld cho rằng: “Chiến thắng của Bayern là xứng đáng vì chúng tôi tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm hơn và lẽ ra cách biệt còn lớn hơn”. Schalke vấp ngã nhưng Werder Bremen đã không tận dụng được cơ hội này khi để Cottbus cầm chân 0-0.
Như vậy, Bremen vẫn còn kém Schalke 2 điểm, hứa hẹn cuộc đua về đích trong những vòng đấu tới thêm sôi động. Ở trận cầu đáng chú ý khác, Stuttgart vượt qua Aachen 3-1 và 3 điểm vừa giành được giúp Stuttgart thu hẹp khoảng cách với Schalke xuống còn 4 điểm và HLV Armin Veh (Stuttgart) hài lòng: “Do chấn thương, chúng tôi mất một số trụ cột nhưng ở trận này, đội vẫn chơi tốt và giành được chiến thắng thuyết phục”.
- Pháp: Ước mơ nhạt nhòa của marseille

Darcheville (phải, Bordeaux) truy cản Malouda (Lyon).
Nếu thắng chủ nhà Lorient, Marseille sẽ chen chân vào tốp tranh suất Champions League và nhiệm vụ tưởng chừng dễ dàng bởi gần đây, Lorient thi đấu thất thường (không ghi nổi bàn thắng cũng như không thắng lần nào ở 6 trận đấu trước đó).
Tuy nhiên, dù thi đấu lấn lướt hơn nhưng Marseille lãng phí khá nhiều cơ hội, trong đó, thủ môn Riou xuất sắc thắng Cisse trong pha mặt đối mặt. Việc lãng phí cơ hội khiến Marseille trả giá đắt khi Lorient mở được tỷ số ở phút 60: Từ quả tạt của Gignac, Saifi đã tăng tốc vượt qua hai hậu vệ Bostjan Cesar và Renato Civelli, đánh đầu tung lưới Marseille.
Phút 72, Cisse lại có cơ hội ngon ăn khác nhưng anh lại không vượt qua được Riou. Chỉ 3 phút sau, từ quả đá phạt góc của Gignac, Le Pen đánh đầu nâng tỷ số 2-0. Ở tình huống này, hàng phòng ngự Marseille mắc lỗi khi bắt người không chặt. Phút 80, Marseille được hưởng quả phạt đền khi Maoulida bị đốn ngã trong khu vực 16m50 và từ chấm 11m, Cise sút thành công rút ngắn cách biệt còn 1-2. Trong những phút còn lại, Marseille liên tục gây sức ép nhưng thủ môn Riou đã chơi quá hay, cản phá hiệu quả các pha kết thúc của Maoulida, Mikael Pagis giúp Lorient giành 3 điểm quý giá.
- Italia: chia điểm

Pha tranh bóng quyết liệt giữa Oliveira (phải, AC Milan) với Mexes (AS Roma).
Tiếp AC Milan, chủ nhà AS Roma vẫn bố trí đội hình 4-2-3-1 với Wilhelmsson, Taddei và Mancini đá ngay phía sau mũi nhọn duy nhất Totti, trong khi đội khách đá theo sơ đồ 4-3-1-2 với cặp tiền đạo Oliveira và Ronaldo.
Ngay ở phút thứ 4, AS Roma đã có được bàn mở tỷ số với cú sút căng từ khoảng cách 18m của hậu vệ Mexes, bóng bay ngay dưới xà ngang. 4 phút sau, Milan suýt có bàn gỡ với quả đánh đầu khá nguy hiểm của Simic nhưng thủ môn Roma đã xuất sắc đẩy ra.
Sau tình huống sóng gió này, AS Roma liên tục gây sức ép và Totti, Mancini đã có được cơ hội tốt nhưng các pha kết thúc của họ không thành công. Ở đầu hiệp 2, HLV Ancelotti thay Oliveira bằng Gilardino và sự điều chỉnh đem lại hiệu quả khi ở phút 62, từ cú sút phạt của Pirlo, Gilardino đánh đầu ngược, bóng bay vào góc cao, quân bình 1-1.
Một vài phút sau, AC Milan tạo được 2 pha bóng ngon ăn nhưng cú sút của Ronaldo và Cafu lại không thắng được thủ môn Doni. AS Roma nhanh chóng đáp trả với Totti tạo cơ hội cho Perrotta kết thúc cận thành nhưng đáng tiếc cú sút của tiền vệ này lại thiếu chính xác.
Nhưng Milan còn tiếc hơn bởi từ đường chuyền chọc khe của Kaka, từ khoảng cách hơn 10m và trước khung thành hầu như để trống, cú đệm bóng của Gilardino lại chệch cột dọc! Hòa 1-1, AC Milan vẫn xếp thứ 5 nhưng thất thế trong cuộc đua tranh suất dự Champions League khi mà hiện nay họ còn kém Palermo 3 điểm. Với 1 điểm này, AS Roma vẫn giữ vững vị trí nhì bảng (59 điểm).
Ở Serie B, bàn thắng của cầu thủ dự bị Birindelli giúp Juventus thắng chủ nhà Pescara 1-0 và với chiến thắng này, Juventus hơn đội xếp thứ hai Genoa 6 điểm.
- Cúp liên đoàn pháp: Bordeaux phá tan giấc mơ cú đúp của Lyon
Mặc dù đã 5 lần liên tục giành danh hiệu vô địch Pháp và chuẩn bị đăng quang lần thứ 6 nhưng Lyon lại chưa bao giờ có được cú đúp trong một mùa bóng. Vì vậy, ở trận chung kết Cúp nước Pháp diễn ra tại Stade de France với sự góp mặt của 79.000 khán giả, Lyon nhập cuộc nhanh hơn và trong 15 phút đầu, họ gây sức ép đáng kể, tạo được vài cơ hội tốt nhưng các cú sút của Govou và Toulalan lại thiếu chính xác. Bằng lối chơi áp sát và không ngần ngại phạm lỗi, Bordeaux dần lấy lại thế trận nhưng không bên nào mở được tỷ số.
Trong hiệp 2, hai đội tiếp tục thi đấu chặt chẽ, ít để cho nhau khoảng trống, do đó trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt. Tưởng chừng cuộc chiến phải phân thắng bại bằng hiệp phụ và không loại trừ sử dụng cả loạt đấu súng thì ở phút 90, từ quả đá phạt góc của Micoud, hậu vệ Henrique bật cao đánh đầu, đưa chiếc Cúp nước Pháp về Bordeaux. Đây là lần thứ hai kể từ năm 2002 đến nay, Bordeaux chiến thắng ở giải đấu này.
Lê Quốc