- Đức: Bayern lại thua !

Huszti (áo trắng, Hannover) đánh đầu trước Salihadmizic (Bayern Munich).
Chỉ mới sau 11 vòng, Bayern đã thua đến 4 lần nhưng lần này có vẻ cay đắng hơn bởi thất bại diễn ra ngay trên sân nhà và đối thủ đang ở tốp cuối bảng (Hanover). Mặc dù vắng Lucio, Owen Hargreaves và Podolski, lực lượng còn lại của Bayern cũng là quá mạnh so với Hanover thất thường.
Nhưng trong hiệp 1, họ chơi như những kẻ mộng du, có quá nhiều đường chuyền lạc địa chỉ và đã bị thủng lưới từ một trong những tình huống như vậy. Ở cuối hiệp 1, tận dụng đường chuyền sai địa chỉ của Martin Demichelis, Jiri Stajner lấy được bóùng, dấn vào khu vực 16m50 trước lúc trả lại cho Szabolcs Huszti dứt điểm mở tỷ số. Trong hiệp 2, lối chơi của Bayern mạch lạc hơn, các đợt tấn công tỏ ra sắc bén nhưng Roy Makaay lại không tận dụng được khá nhiều cơ hội từ các đường chuyền ngon ăn của người đồng hương Van Bommel.
Thua 0-1, Bayern tụt xuống hạng 5 (kém Werder Bremen 6 điểm) và HLV Magath thừa nhận: “Một lần nữa Bayern gặp rất nhiều khó khăn trước những đội chơi phòng ngự tối đa”. Còn Van Bommel phát biểu trên Arene TV rằng: “Nếu là khán giả, tôi cũng sẽ la ó trận đấu kém thuyết phục của Bayern”. Tận dụng sự sẩy chân của Bayern, Schalke nhảy vào vị trí thứ 3 sau trận thắng chủ nhà Borussia Monchengladbach 2-0. Dù hòa 2-2 tại Arminia Bielefeld nhưng 1 điểm vẫn đủ cho Hertha vượt qua Bayern (hơn hiệu số bàn thắng bại) để ngồi vào vị trí thứ 4. Trong khi đó, do để thua khá đậm Leverkusen 1-3 ngay trên sân nhà, Bochum tụt xuống vị trí cuối bảng. Bàn thắng của tiền đạo người Nhật Bản Takahara giúp Eintracht Frankfurt giành chiến thắng quý giá 1-0 tại Cottbus.
- Cúp Italia: Niềm vui trở lại với AC Milan
Sau 3 thất bại trong 4 trận gần đây ở Serie A, AC Milan hy vọng Cúp Italia sẽ là cơ hội cho họ lấy lại khí thế, nhưng dù có lợi thế sân nhà trong cuộc tiếp đón Bresciano (ở lượt đi vòng 16), lối chơi của Milan vẫn còn nặng nề. Họ phối hợp không ăn ý, kết thúc kém cỏi và không có gì lạ khi kết thúc hiệp 1, đội khách dẫn 2-0 (bàn thắng của Matteo Serafini và Luis Alfageme). Nhưng bước vào hiệp 2, AC Milan thể hiện bộ mặt khác hẳn, thi đấu quyết tâm và tấn công quyết liệt hơn.
Phút 60, Simic rút ngắn cách biệt 1-2 và chỉ 7 phút sau, Brocchi quân bình 2-2. Phấn khởi với tình thế xoay chuyển nhanh chóng, AC Milan tăng cường sức ép và lần lượt Inzaghi cùng Borriello ghi hai bàn nữa, đem lại chiến thắng chung cuộc 4-2 cho chủ nhà. Cuộc lội dòng nước ngược ngoạn mục này sẽ là khích lệ lớn cho Milan cho cuộc chiến cuối tuần ở Serie A. AS Roma không gặp nhiều rắc rối trong trận thắng Triestina (Serie B) 2-1, trong đó cả hai bàn thắng đều do công của tiền đạo Vincenzo Montella.
Trên sân nhà Marassi, bàn thắng của tiền đạo Emiliano Bonazzoli đã giúp Sampdoria giành thắng lợi sít sao 1-0 trước Palermo. Với kết quả này, trận lượt về diễn ra tại Palermo hứa hẹn nhiều sôi động. Trong khi đó, Livorno để thua đội bóng ít tên tuổi Arezzo 1-2 nhưng dù sao, bàn thắng ghi được trên sân khách sẽ là lợi thế không nhỏ cho họ ở trận lượt về diễn ra vào ngày 29-11.
- Cúp Tây Ban Nha: Espanyol trở thành cựu vô địch
Ở lượt đi, đội đang giữ Cúp Tây Ban Nha Espanyol hòa 1-1 trên sân của đội bóng hạng 3 Rayo Vallecano và tưởng chừng đây là lợi thế đáng kể cho họ. Tuy nhiên, trở về sân nhà, họ lại thi đấu không như mong đợi, thiếu hẳn sự mạch lạc và khả năng kết thúc kém cỏi. Thậm chí, lưới của Espanyol còn rung lên ở phút 56 sau pha kết thúc của Michgel. Trong hơn 30 phút còn lại, dù nỗ lực nhưng Espanyol vẫn không thể xoay chuyển được tình thế và thua 0-1 (tổng cộng qua hai lượt là 1-2) đã đẩy họ ra khỏi cuộc chơi.
Cùng lúc đó, Sociedad thắng đội bóng hạng hai Malaga nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ để đảo ngược trận thua nặng nề 1-4 ở lượt đi. Dù sao, các CĐV của Sociedad vẫn cảm thấy an ủi bởi đội bóng của họ sau cùng cũng giành được chiến thắng (đây là trận thắng đầu tiên trong mùa bóng của Sociedad). Đội bóng hạng nhất Gimnastic cũng chịu chung số phận sau trận thua Valladolid 1-3 ngay trên sân nhà (lượt đi thua 0-1). Nhưng hầu hết các đội bóng khác của La Liga đều vượt qua vòng đấu này êm ả. Dù vắng một loạt trụ cột như Ronaldinho, Messi, Deco Puyol, Barcelona vẫn đè bẹp đội bóng hạng 3 Badalona 4-0 (thắng 2 lượt là 6-1), trong đó Saviola ghi hai bàn. Sau trận đấu, HLV Frank Rijkaard khen ngợi tiền đạo Argentina: “Hôm nay, Saviola đã thi đấu xuất sắc và nỗ lực.
Bên cạnh chuyện chiến thắng, tôi còn đánh giá rất cao tinh thần thi đấu tích cực của đội cho dù đối thủ chỉ là đội hạng 3”. Bàn thắng của David Silva và Hugo Viana giúp Valencia thắng Portuense 2-0 để nâng tổng tỷ số là 4-1. Sevilla tiếp tục một tuần vui vẻ bằng trận thắng đậm Gimnastic Segoviana 3-0 (lượt đi thắng 1-0) và xem ra, đội bóng đang dẫn đầu La Liga đang muốn thâu tóm mọi danh hiệu.
Ở lượt đi, Villarreal đánh bại Castellon 2-0 và ở lượt về, họ cũng thắng đối thủ đúng bằng tỷ số này. Đội bóng ít tên tuổi Pena Sport từng gây bất ngờ khi cầm chân Osasuna 0-0 nhưng ở lượt về, Osasuan đã cho thấy sức mạnh, kinh nghiệm và không mấy khó khăn đè bẹp đối thủ bằng tỷ số 4-0. Zaragoza cũng vượt qua Hercules 2-0 (lượt đi hòa 1-1), còn Deportivo loại Racing Santander bằng loạt đá luân lưu căng thẳng (hòa 1-1 sau 2 lượt với Racing thắng 1-0 ở lượt về). Như vậy, với một loạt tên tuổi có mặt ở vòng 5, Cúp Tây Ban Nha năm nay hứa hẹn nhiều sôi động.
- Cúp Liên đoàn Anh: Đêm êm ả
Nếu ngày 7-11, vòng 4 Cúp Liên đoàn chứng kiến cơn địa chấn khi đội bóng ít tên tuổi Southend loại Manchester United 1-0 thì một ngày sau đó, các trận đấu diễn ra theo đúng kịch bản với các đội bóng lớn đều giành chiến thắng. Ở Premier League, Aston Villa từng cầm chân Chelsea 1-1 ở Stamford Bridge nhưng ở Cúp Liên đoàn, kịch bản khác hẳn khi nhà vô địch nước Anh thi đấu lấn lướt và thắng đậm 4-0.
Trên sân nhà Goodison Park, ra sân với đội hình mạnh với cặp tiền đạo Andy Johnson - McFadden, Everton quyết tâm làm gỏi đội hình gồm nhiều cầu thủ dự bị của Arsenal nhưng thẻ đỏ của McFadden do phản ứng dữ dội của anh khi trọng tài Graham Poll từ chối cho Andy Johnson hưởng quả phạt đền (bị một hậu vệ Arsenal phạm lỗi trong khu vực 16m50) khiến cho Everton lâm vào tình thế khó khăn. Dù nỗ lực trong hơn 70 phút còn lại, Everton vẫn bị thủng lưới ở phút 85 sau quả đánh đầu của Adebayor từ tình huống đá phạt góc của Flamini. Tại Birmingham, Liverpool thi đấu lấn lướt chủ nhà và ở cuối hiệp 1, hậu vệ Agger đã mở tỷ số.
Trong hiệp 2, đội khách tiếp tục kiểm soát trận đấu và được hưởng quả phạt đền nhưng tiền đạo Bellamy lại không thắng được thủ môn Maik Taylor. Dù sao, 1-0 vẫn đủ đưa Liverpool vào tứ kết. Ở trận đấu khác, Tottenham trải qua những phút hoảng sợ trong cuộc tiếp đón đội bóng hạng nhất Port Vale. Sau hiệp 1 không bàn thắng, trong hiệp 2, hai đội tích cực tấn công hơn và đội khách Port Vale đã mở tỷ số nhờ bàn thắng của Leon Constantine. Mãi đến phút 80, Tottenham mới có bàn gỡ may mắn khi cú sút phạt của Tom Huddlestone chạm chân một cầu thủ Port Vale bay luôn vào lưới (1-1). Hòa 1-1 trong 90 phút, hai đội bước vào hiệp phụ và một lần nữa, cú sút xa của Huddlestone ở phút 99 đưa Tottenham vượt lên (2-1). Ở phút 107, từ quả tạt của Phil Ifil, tiền đạo Defoe ấn định kết quả chung cuộc 3-1 nghiêng về Tottenham.
Lê Quốc
Espanyol cay đắng với thất bại Thua đội hạng 3 Rayo Vallecano 0-1 ngay trên sân nhà, Espanyol đã phải ngậm ngùi chia tay chiếc Cúp mà cách đây gần 7 tháng vốn là sở hữu của họ. HLV Ernesto Valverde (Espanyol) đã không thể “tiêu hóa” nổi thất bại này: “Chúng tôi tự làm cho mình trở thành những kẻ ngốc nhưng bóng đá là như vậy. Một đội bóng mạnh hơn trên lý thuyết chỉ là lời nói sáo rỗng nếu bạn không chứng tỏ được khả năng của mình trên sân. Thỉnh thoảng trong bóng đá, chúng ta không ít lần chứng kiến những cảnh bối rối và lần này đến lượt Espanyol”. Kể từ khi thay nhà cầm quân nổi tiếng Miguel Angel Lotina dẫn dắt Espanyo, HLV Ernesto Valverde không đem lại gì nhiều cho đội và thậm chí trong 8 trận gần đây (tính tất cả các giải), Espanyol chỉ mới thắng 1 lần. Sự mờ nhạt này cũng là lý do các CĐV của đội phản ứng dữ dội sau thất bại, trong khi báo chí dự đoán về tương lai ảm đạm của HLV Ernesto Valverde. Nhà cầm quân này cũng thừa nhận: “Tôi phải chịu trách nhiệm cho thất bại của Espanyol ở Cúp Tây Ban Nha. Kể từ khi gia nhập Espanyol, tôi thường xuyên nhận được sự ủng hộ nhưng tất cả các HLV biết rõ và phải chấp nhận những gì diễn ra trong mỗi trận đấu”. Hiện nay, ở La Liga, Espanyol xếp hạng 15 khiêm tốn và với phong độ như hiện nay, khả năng họ lâm vào cảnh chạy đua để sống sót như mùa trước là không nhỏ (trụ hạng nhờ bàn thắng ở phút đá bù trong trận cuối cùng của mùa bóng 2005-2006). Quang Trần |