- Tây Ban Nha: Bản lĩnh Real

Pha tranh bóng giữa Josico (trái, Villarreal) với Zidane (phải, Real Madrid).
Đúng như nhiều dự đoán, dù đá trên sân nhà nhưng Real Madrid gặp nhiều khó khăn trước một Villarreal chơi quyết tâm và cầm bóng tốt hơn.
Trong 30 phút đầu, đội khách thường xuyên dồn chủ nhà vào thế chống đỡ nhưng Real lại có được cơ hội tốt nhất: Ở phút 31, sau pha bật tường 1-2 với Ronaldo, Beckham ở tư thế thuận lợi nhưng cú sút của anh đi chệch cột dọc.
Phút 39, Pavon phạm lỗi với Diego Forlan trong khu vực 16m50 và từ chấm phạt đền, Riquelme mở tỷ số cho Villarreal. Đầu hiệp 2, Samuel (Real) bỏ lỡ cơ hội quý giá khi quả đánh đầu của anh đi vọt xà.
Villarreal nhanh chóng đáp trả nhưng đáng tiếc trước khung thành chỉ còn mỗi thủ môn Cassilas, Forlan lại sút hỏng (58’).
Nếu Forlan không lãng phí pha ăn bàn mười mươi này, hẳn mọi chuyện đã kết thúc buồn cho Real! Phút 70, Zidane khéo léo vượt qua 3 cầu thủ Villarreal trước lúc chuyền cho Ronaldo đánh đầu quân bình 1-1 (bàn thứ 16 của siêu sao Brazil này).
Hai phút sau, do nhận thẻ vàng thứ 2, Samuel rời sân. Phút 74, Ronaldo tạo cơ hội cho Salgado dứt điểm nâng tỷ số 2-1 và ở gần cuối trận, dù chỉ còn 9 người (Zidane bị thẻ đỏ do xung đột với Quique Alvarez), Real vẫn bảo đảm thắng lợi quý giá này.
Giành được 3 điểm, Real không chỉ củng cố vị trí nhì bảng mà còn có thêm động lực cho cuộc đua về đích. Ở trận đấu sớm khác, bàn thắng của John Aloisi đem lại thắng lợi 1-0 cho Osasuna trước Atletico Madrid. Với chiến thắng này, Osasuna chắc suất trụ hạng (hạng 13) nhưng chiến dịch tranh suất dự châu Aâu của Atletico gặp nhiều khó khăn hơn.
- Pháp: Lille tiếp tục bám đuổi Lyon
Dù đá tại Strasbourg, Lille vẫn tích cực tấn công và ở phút 34, cú sút cận thành của Moussilou đem lại bàn mở tỷ số cho họ. Với thế trận áp đảo, Lille có bàn thắng thứ hai sau cú sút căng từ 20m của Dumont (62’).
Bảy phút sau, Niang rút ngắn cách biệt 1-2 và trong hơn 20 phút còn lại, dù cầm bóng nhiều hơn nhưng các pha tấn công của chủ nhà không xuyên thủng được hàng phòng ngự số đông của đối phương. Thắng 2-1, Lille không chỉ củng cố vị trí nhì bảng mà còn rút ngắn cách biệt với Lyon còn 8 điểm.
Cùng lúc đó, tiếp Toulouse, Monaco liên tục tấn công nhưng mãi đến phút 54, từ đường chuyền của Adebayor, Saviola mới mở được tỷ số. 10 phút sau, từ chấm phạt đền, Chevanton nâng tỷ số 2-0 cho Monaco.
Bị dẫn khá xa, Toulouse vùng lên nhưng chỉ rút ngắn cách biệt 1-2 nhờ công của Suarez. Trận thắng 2-1 giúp Monaco củng cố vị trí hạng 3 và nhờ vậy cơ hội giành suất dự Champions League của họ nhiều hơn, nhất là Marseille bị Nantes cầm chân 2-2. Các kết quả khác: Ajaccio – Bordeaux 0-0; Caen – Bastia 0-1; Istres – Rennes 0-2; Lens – Sochaux 3-2; St Etienne – Metz 0-0.
- Italia: Trận thắng tưng bừng của AC Milan

Quả đánh đầu phá bóng của Rui Costa (trái, AC Milan) trước sự áp sát của tiền đạo Vignaroli (Parma).
AC Milan đã giành trận thắng vang dội trước Parma. Tuy không có tiền vệ Pirlo (bị chấn thương) và Gattuso (treo giò), tuyến giữa của Milan vẫn tỏ ra quá mạnh với Parma và ở phút 34, dù thủ môn Frey ngăn được cú sút của Rui Costa nhưng anh đành bó tay trước quả sút bồi của Kaka.
Trong thế áp đảo, AC Milan còn tạo được khá nhiều cơ hội ngon ăn khác nhưng Seedorf và Shevchenko đều bỏ lỡ. Ở phút 62, những nỗ lực tấn công không mệt mỏi của Milan cũng đem lại kết quả: Shevchenko thực hiện đường chuyền dọn cỗ cho Tomasson kết thúc chính xác nâng tỷ số 2-0. Dù dẫn cách biệt khá xa, Milan tiếp tục tấn công và ở phút 70, họ có bàn thắng thứ 3 nhờ công của Cafu.
Trong những phút cuối, nếu không nhờ tài nghệ của thủ môn Frey, lưới của Parma hẳn đã rung thêm vài lần nữa.
Với chiến thắng đậm đà 3-0, AC Milan tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng quan trọng hơn, tinh thần của họ lên cao trước cuộc chiến quan trọng ở Champions League.
Cùng lúc đó, Udinese đã có cuộc rượt đuổi tỷ số sôi động với chủ nhà Siena. Ở phút thứ 6, cú vô lê từ 20m của Di Michele đem lại bàn mở tỷ số cho Udinese nhưng chỉ 3 phút sau, từ quả phạt góc của Chiesa, Maccarone đánh đầu quân bình 1-1. Phút 53, tận dụng sai lầm của hậu vệ Cirillo, Di Michele nâng tỷ số 2-1.
Nhưng niềm vui của CĐV Udinese thật ngắn ngủi bởi chỉ 4 phút sau, cú sút của Taddei trúng chân hậu vệ của Udinese bay vào lưới, đưa tỷ số trở lại vạch xuất phát. Trận đấu thêm sôi động và Iaquinta có tiếng nói quyết định khi pha xoay người dứt điểm thật nhanh của anh đem lại bàn thắng quyết định cho Udinese (3-2). Giành 3 điểm, cơ hội dự Champions League của Udinese càng rõ nét hơn.
- Đức: Bayern nắm chắc ngôi vô địch
Mọi chuyện có vẻ may mắn cho Bayern bởi ở giai đoạn nước rút, trong khi họ vẫn vững vàng tiến đều đặn thì Schalke tự đánh mất cơ hội qua những thất bại nặng nề (thua liền 3 trận). Mới ở phút thứ 5, lưới của Schalke đã bị rung lên sau cú sút căng của Bastuerk.
Nhưng Schalke cũng nhanh chóng đáp trả bằng pha xoay người kết thúc nhanh của Ebbe Sand (17’). Tuy nhiên ở phút 23, họ chịu thiệt thòi lớn khi hậu vệ Poulsen bị thẻ vàng thứ 2 và Hertha không bỏ lỡ cơ hội ghi thêm 3 bàn nữa do công của Marcelinho (2) và Rafael.
Cùng lúc đó, Bayern dễ dàng đè bẹp Bochum 3-1. Ngay ở phút thứ 9, nhận đường chuyền của Sagnol, Pizarro sút căng mở tỷ số. Phút 15, Van Duijnhoven nhận thẻ đỏ do dùng tay đẩy cú sút của Makaay trong khu vực 16m50.
Với lợi thế hơn người, Bayern đẩy mạnh tấn công và ở phút 27, Sagnol thực hiện đường chuyền dọn cỗ khác cho Michael Ballack kết thúc nâng tỷ số 2-0. Nhờ Bayern giảm tốc độ, Bochum đẩy mạnh tấn công và ở phút 51, quả đánh đầu của Tapalovic giúp họ rút ngắn cách biệt 1-2.
Tuy nhiên, hy vọng lật ngược tỷ số của Bochum tan biến khi Makaay ấn định kết quả chung cuộc 3-1. Với thắng lợi này, Bayern hơn Schalke 9 điểm trong khi giải chỉ còn 4 vòng. Tuy bị Wolfsburg cầm chân (0-0), Stuttgart vẫn giữ vị trí hạng 3. Trong khi đó, thua đậm Arminia Bielefeld 1-3, Freiburg trở thành đội đầu tiên rớt hạng.
Lê Quốc