Cảnh sát hình sự “dỏm” đi cướp gặp cảnh sát 113

 Giả danh cảnh sát hình sự, mang theo công cụ hỗ trợ đi cướp. Khi “ăn hàng” xong trên đường đi về thì cảnh sát “dỏm” gặp cảnh sát 113.

Tang vật hai cảnh sát hình sự "dỏm" dùng để đi cướp
Tang vật hai cảnh sát hình sự "dỏm" dùng để đi cướp

Chiều ngày 20-7, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Cà Mau cho biết đã bàn giao hai đối tượng Tống Thái Chân (ngụ khóm 1, phường 8, TP Cà Mau) và Nguyễn Út Lọt (ngụ xã Tân Thuận, huyện Đầm Dơi) cho Công an TP Cà Mau để điều tra theo đúng thẩm quyền. Hai đối tượng này giả danh cảnh sát đi cướp tài sản của công dân.

Trước đó, vào khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, lực lượng Cảnh sát 113 trên đường đi tuần tra đến vòng xoay trước cửa hàng xăng dầu Tân Hải (phường 5, TP Cà Mau) đã phát hiện người điều khiển xe gắn máy biển kiểm soát 69AB-020.10 có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Lực lượng Cảnh sát 113 tiến hành kiểm tra, phát hiện người điều khiển xe gắn máy có mang theo dùi cui nên mời cả hai về trụ sở.

Tại đây, người điều khiển xe gắn máy khai tên Tống Thái Chân. Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát 113 tiếp tục mời đối tượng Nguyễn Út Lọt lên để làm rõ. Qua đấu tranh khai thác, cả hai thừa nhận là cảnh sát hình sự “dỏm”.

Cả hai khai nhận, sáng sớm hai người điều khiển xe gắn máy và mang dùi cui, súng nhựa để đi cướp. Khi đi “ăn hàng” thì gặp anh Lê Công Trực (19 tuổi, ngụ xã Hòa Thành, TP Cà Mau) điều khiển xe một mình. Vì vậy, cả hai giả vờ va quẹt xe rồi xưng “cảnh sát hình sự” kiểm tra giấy tờ, lấy xe của nạn nhân giả vờ chạy về đồn. Trên đường đi không may gặp lực lượng 113.

Khám xét phòng trọ của Út Lọt, lực lượng làm nhiệm vụ thu được 1 cây nhựa, 4 đầu chỉa 3 mũi và 1 cây kéo, 2 cây dao…

Tin cùng chuyên mục