Cầu Chúa phù hộ cho anh!

John say khướt. Anh ta về nhà ở chung cư, đập cửa: Mở cửa mau!
Một người phụ nữ mở hé cửa.
- Ồ, John?
- Ừ, em yêu ạ, anh gặp bạn cũ.
- !?
- Anh nhậu hết lương tháng rồi.
- À, em có thể hiểu.
- Xe lại bị giữ...
- Chuyện đương nhiên mà.
- Ôi, sao hôm nay em hiền dịu vậy! Anh ngỡ sẽ cãi nhau với em! Thấy em hiền dịu, anh sẽ khai tất. Anh đi uống với cô Maria, người mà hôm qua em ghen lồng lộng, đó!
- Lạy Chúa, em thật là may mắn!
- Sao, em định nói là em rất hài lòng ư?
- Vâng, vì em chỉ là... hàng xóm của anh và không là vợ của anh. Hãy can đảm lên, chỉ còn một tầng lầu nữa thôi, là anh về tới nhà đấy. Cầu Chúa phù hộ cho anh, khi vợ anh nghe những lời hồi nãy.

Y.Z (st)

Tin cùng chuyên mục