Primera Liga vòng đấu thứ 20,Villarreal – Real Madrid: 1-0

Chân lý thuộc về kẻ...yếu(?)

Đội hình ra sân:

Đội hình ra sân:
Villarreal: Viera; Josemi, Fuentes, Cygan, Jose Enrique; Marcos Senna, Josico; Cani, Matias Fernandez, Marcos; Diego Forlan.
Real: Casillas; Sergio Ramos, Cannavaro, Ivan Helguera, Miguel Torres; Gago, Diarra; Reyes, Higuain, Robinho; Van Nistelrooy.
 
Nếu không có những sự kiện động trời, nếu cuộc sống của các “thiên hà” không gắn liền với rắc rối, nếu đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha không vung tay chi tiền vô tội vạ… thì đó chẳng phải là Real Madrid, đội bóng được mệnh danh là “chơi bời” nhất thế giới. Nhưng còn một cái “nếu” nữa, đó là HLV “thép” Fabio Capello sẽ phải dọn dẹp hành lý rời Madrid vào cuối mùa nếu đội bóng của ông không VĐ La Liga, danh hiệu mà suốt mấy năm qua, Real vĩ đại không có dịp giương cao.

Ba huyền thoại sống rời Santiago Bernabeu trong vòng 2 năm khiến nhiều người cho rằng Real đang suy thoái. Đầu tiên là Zinedine Zidane, tiếp đến là David Beckham và tới đây là “thằng béo” Ronaldo. Chưa hết, họ còn đứng trước nguy cơ mất luôn Raul Gonzalez và Antonio Cassano về tay các đội bóng Anh và Ý…

Bỏ qua những chuyện phức tạp, Real hành quân đến El Madrigal với quyết tâm giành trọn 3 điểm, cho dù đây luôn là nơi “đi dễ, khó về” đối với mọi ông lớn của La Liga. Capello bây giờ chỉ còn biết dựa vào lớp trẻ cùng một vài cựu binh còn sót lại để gồng mình trước những mục tiêu, hoài bão của cả Hoàng gia. Lượt đi, nếu may mắn hơn chút nữa, “tàu ngầm vàng” đã kiếm được 3 điểm ngay tại Santiago Bernabeu. Trận hòa không bàn thắng ở lượt đi là cơ sở để Villarreal tin tưởng vào một kết quả tốt hơn khi được chơi trên sân nhà. Và quả đúng như dự đoán của giới chuyên môn, “tàu ngầm vàng” đã “dắt mũi” Real suốt 45 phút đầu tiên.

Còi khai cuộc vừa nổi, Diego Forlan và Matias Fernandez thay nhau tràn lên vây hãm khung thành của Iker Casillas. Tài năng trẻ Marcos bên cánh trái dâng cao tạo thành bộ ba rất nguy hiểm trên hàng tấn công của đội chủ nhà trong khoảng 20 phút đầu tiên. Đội hình 4-2-3-1 trong tay HLV Manuel Pellegrini liên tục chuyển hóa thành 4-3-3, rồi 4-4-2. Chính sự đa dạng của các tiền vệ và khả năng giữ cự ly đội hình rất tốt ở tuyến sau, Villarreal có được thế trận trên cơ trước gã khổng lồ Real. Trong khi đó, những bất đồng với HLV người Chile tiếp tục buộc tiền vệ sáng tạo Juan Roman Riquelme phải ngồi trên ghế dự bị. Có lẽ, cuối mùa, Riquelme sẽ chia tay sân El Madrigal sau 4 năm gắn bó.

Khi Ronaldo không còn, Real mất luôn chân sút xuất sắc nhất trong khoảng 10 năm trở lại đây. Ruud van Nistelrooy không thể thay thế ngôi sao người Brazil. Robinho lại càng không, torng khi Raul vẫn chấn thương. Jose Antonio Reyes chỉ đơn thuần là một tiền vệ chạy cánh, hơn là một chân sút đẳng cấp cao. Chính những thiếu sót đó khiến Real lâm vào thế chống đỡ vất vả những đợt tấn công tốc độ cao bên biên trái của Villarreal trong suốt hiệp 1. Thi thoảng, bộ ba Gago-Robinho-Nistelrooy hay Reyes mới tạo được vài pha hãm thành về phía đội chủ nhà.

Phút 13, Marcos lao sâu xuống góc trái rồi tung cú sút từ vị trí khá hẹp, may là Casillas tỉnh táo đẩy bóng ra, nếu không, lưới của Real đã rung lên. Liên tiếp 15 phút sau nữa, các mũi khoan Cani, Fernandez và Forlan bỏ lỡ tới 4 cơ hội ghi bàn cho Villarreal. Lâu lắm rồi người ta mới thấy Fabio Capello để các học trò chơi “mở” như vậy. Cánh cửa tới vùng cấm được nới rộng, giăng ra như một cái bẫy của Capello nhưng chẳng thể làm khó dễ được Villarreal chơi kín kẽ đến khâm phục. Hàng tứ vệ của Villarreal bóp vụn mọi pha tấn công của Real một cách dễ dàng.

Chơi nhanh ở hiệp đầu, Villarreal bất ngờ chùng lại và “ru ngủ” Real với lối đá chậm, từ từ kéo giãn đội hình của đối phương để tìm cách thọc sâu vào trung lộ. Sau nhiều lần nhấp nhứ, họ cũng thành công ở phút 67 khi Marcos Garcia phá bẫy việt vị thành công, thoát xuống sút chéo góc tung lưới Iker Casillas, mở tỷ số 1-0 cho Villarreal. Tình huống đó, nếu turng vệ kỳ cựu Fabio Cannavaro nhanh chân dâng lên, Marcos chắc chắn bị trọng tài biên phất cờ. Canna đã chậm chạp như cái tuổi 34 của anh vậy.

Không có đường nét rõ ràng trong lối chơi của Real. Một vài pha xử lý kỹ thuật của Robinho hay bắt tốc độ của Ramos bên phải, Torres bên trái chỉ làm nóng lên một chút bầu không khí vốn rất cuồng nhiệt khắp các khán đài sân El Madrigal. Nistelrooy và Reyes mất hút trên hàng tấn công, trong khi hàng phòng ngự lộ ra những sai sót chết người, liên tục để cho Marcos và Forlan khai thác.

Những nỗ lực yếu ớt ở cuối trận không thể giúp đội khách tìm được bàn gỡ hòa, đành ngậm ngùi ra về với hai bàn tay trắng. Lẽ ra, họ đã tạm vươn lên dẫn đầu La Liga trong 24 giờ đồng hồ nếu biết cách chiến thắng. Âu cũng là số mệnh! Những Gago, Higuain, Robinho hay Diarra được ngợi ca hết lời nhưng xem ra chẳng bằng một góc của David Beckham hay Ronaldo dạo trước…
 
Ở trận đấu sớm, chủ nhà Atletico Madrid đã làm hết cách, nhưng cũng chỉ tìm được trận hòa 1-1 trước đối thủ Racing Santander chơi lăn xả. Hai bàn thắng đến cách nhau đúng 1 phút khi hiệp hai trôi đi quá nửa. Phút 74, Nicola Zigic mở tỷ số cho Racing. Pablo Ibanez dứt điểm chính xác sau đó 1 phút, giữ lại 1 điểm cho đội chủ sân Vicente Calderon.


LÊ QUANG

Tin cùng chuyên mục