Cuộc chuyển nhượng Robinho sang Real Madrid

“Chỉ” là 30 triệu USD

NHỮNG CỘT MỐC ĐÁNG NHỚ

Với một chút cố gắng, một chút kiên trì, một chút cứng rắn và một chút…hy sinh, cả Robinho lẫn Real Madrid đạt được điều mà họ muốn. Real đã đồng ý ký hợp đồng với Robinho, với giá “chỉ” 30 triệu USD. Thông tin này được website của Real Madrid loan báo.

Một chút hy sinh: Để được thi đấu cho Real Madrid, Robinho và người đại diện của anh chấp nhận bỏ 20 triệu USD lẽ ra thuộc về họ. Cụ thể, đã có một giao kèo là nếu Santos bán Robinho cho bất cứ CLB nào, ở bất cứ giá nào thì phía Robinho cùng người đại diện của anh luôn được sở hữu 40% số tiền chuyển nhượng.

Trong những ngày qua, Santos luôn giữ vững lập trường cứng rắn: Nếu Real hay bất cứ ai khác muốn mua Robinho thì đều phải trả 50 triệu USD, không bớt một xu. Đó là tiền mua đứt hợp đồng. Con số 30 triệu USD mà Real chấp nhận trả chính là 60% giá trị mua đứt hợp đồng đó; phía Robinho chấp nhận không lấy 40% còn lại.

“Chỉ” là 30 triệu USD ảnh 1
Robinho (bên phải) sẽ hội ngộ với đàn anh Roberto Carlos ở Real Madrid.

Wagner Ribeiro, người đại diện của Robinho, khẳng định: “Mọi chuyện đã thu xếp xong. Robinho chỉ còn chờ giấy chứng nhận chuyển nhượng để lên đường sang Real. Cậu ấy đã chấp nhận bỏ 40% thuộc về mình chỉ để thực hiện ước mơ thi đấu cho Real”.

Trong khi đó, báo chí TBN hôm 21-7 loan tin rằng Robinho đã được kiểm tra sức khỏe tại Sao Paulo trước khi ký với Real. Theo nhật báo thể thao Marca, vốn là “cơ quan ngôn luận” của Real Madrid, Robinho đã trải qua một loạt cuộc xét nghiệm trước sự giám sát của bác sĩ trưởng Real, ông Alfonso del Corral.

Như vậy, Real đã thành công sau một thời gian dài theo đuổi “Pele mới” của bóng đá Brazil. Robinho sẽ là cầu thủ thứ 3 đầu quân cho Real trong mùa chuyển nhượng hiện thời, sau 2 cầu thủ người Uruguay Pablo Garcia và Carlos Diogo.

Trước mắt, theo giới quan sát, sự góp mặt của Robinho sẽ làm dày lên danh sách tiền đạo của Real Madrid vốn đã có quá nhiều chân sút giỏi. Hàng tấn công của Real chỉ đủ chỗ cho 2 tiền đạo nhưng giờ đây, họ đã có tới 4 ngôi sao của bóng đá thế giới: Robinho, Ronaldo, Michael Owen và Raul Gonzalez.

Ở đây, cũng cần nhắc lại một chút về quyết tâm của Robinho: Anh muốn đầu quân cho Real Madrid đến nỗi đã tự đặt mình vào tư thế đối đầu cùng Ban lãnh đạo Santos ngay sau khi kết thúc Confederations Cup 2005 cùng đội tuyển Brazil. Khi ấy, Robinho đã nói lời chia tay với ủng hộ viên Santos và tuyên bố mình sắp ký hợp đồng với đội bóng Hoàng gia ở Madrid. Khi cùng đội tuyển về đến Brazil, Robinho phớt lờ mệnh lệnh tập trung trở lại cùng đội hình Santos, bỏ 12 buổi tập và 3 trận đấu của đội bóng.

Về phía Ban lãnh đạo Santos mà đặc biệt là Chủ tịch Marcelo Teixera, họ luôn tỏ thái độ bài bác phía Real. Có tin cho biết Chủ tịch Teixeira đã từ chối đón tiếp các đại diện của phía Real Madrid sau kỳ nghỉ hè ở Miami. Sau khi giới truyền thông loan tin về việc Real đồng ý ký với giá 30 triệu USD, Ban lãnh đạo Santos một mực cho rằng họ chẳng hề hay biết gì.

Cùng ngày 21-7, trên truyền hình Brazil, Teixera khẳng định Santos vẫn chưa nhận được bất cứ khoản tiền đặt cọc nào trước khi từ chối trả lời mọi câu hỏi kế tiếp. Trong khi đó, một phát ngôn viên của Santos tuyên bố rằng CLB này phải nhận đủ 50 triệu USD.

Có nghĩa là câu chuyện dài về Robinho sẽ còn nhiều rắm rối. Sẽ còn lời qua tiếng lại, sẽ còn những cái nhăn nhó cáu kỉnh. Nhưng nói gì thì nói, điều mấu chốt vẫn là phía Robinho chịu từ bỏ 40% số tiền chuyển nhượng mà họ được hưởng. Kết cục có lẽ sẽ không khác gì: Santos muốn nhận đủ 50 triệu, vậy thì...đủ 50 triệu. Họ sẽ phải trích ra 20 triệu cho Robinho, rồi phía Robinho lại trả 20 triệu đó cho Real khi khăn gói đến thành Madrid. Có đi một vòng rồi cũng quay về chỗ cũ thôi.

Hưng Nguyên

NHỮNG CỘT MỐC ĐÁNG NHỚ

- Sinh ngày 25-1-1984 tại Sao Vicente, gần Santos. Tên đầy đủ là Robson de Souza.

- Được Santos phát hiện vào năm 1996, vào đội trẻ Santos. Năm 1999, cầu vương Pele xem Robinho trong một buổi tập của đội trẻ và nói: “Cậu bé này đưa tôi trở lại những kỷ niệm về ngày đầu của sự nghiệp”.

- Năm 2000, Robinho thi đấu chuyên nghiệp lần đầu tiên cho Santos ở tuổi 16, giúp đội bóng đánh bại Corinthians 3-1.

- Tháng 12-2002, Santos đánh bại Corinthians sau 2 lượt trận chung kết và giành chức vô địch Brazil. Những hình ảnh được chiếu đi chiếu lại nhiều nhất là một pha trình diễn kỹ thuật điêu luyện của Robinho, buộc đối thủ phải phạm lỗi dẫn đến phạt đền.

- Tháng 1-2004: Robinho tham gia đội hình U-23 của Brazil trong vòng loại Athens 2004, bị loại bởi Paraguay.

- Tháng 9-2004: Lần đầu tiên được vào đội hình hạng nhất của Brazil.

- Tháng 11-2004: Mẹ của Robinho bị bắt cóc. HLV Vanderlei Luxemburgo tạm thời để Robinho ngồi ngoài.

- Tháng 12-2004: Mẹ của Robinho được thả. Hai ngày sau đó, Robinho trở lại đội hình Santos và CLB này đánh bại Vasco da Gama 2-1 trong trận đấu cuối cùng, giành chức vô địch Brazil lần thứ hai trong vòng 3 năm. Robinho là đồng vua phá lưới của Santos với 21 bàn thắng.

- Tháng 1-2005: Santos bác bỏ những thông tin cho rằng Robinho sẽ đầu quân cho Real Madrid. Chủ tịch Santos Marcelo Teixeira khuyên Robinho ở lại Santos đến World Cup 2006.

- Tháng 6-2005: Tham gia đội tuyển Brazil dự Confederations Cup và thi đấu xuất sắc trong trận thắng Hy Lạp 3-0. Anh ghi bàn mở tỷ số, tìm được quả phạt đền cho đồng đội ghi bàn thứ nhì và kết thúc trận cầu với giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất.

- Ngày 29-6-2005: Brazil thắng Argentina 4-1 ở trận chung kết Confederations Cup. Sau trận cầu này, Robinho cho biết anh muốn gia nhập Real Madrid.

- Ngày 1-7-2005: Robinho bỏ tập. Chủ tịch Marcelo Teixeira kiên quyết không bán Robinho với giá thấp hơn 50 triệu USD – đó là giá mua đứt hợp đồng. Teixeira cáo buộc Real tiếp xúc Robinho trái phép.

- Ngày 21-7: Real đồng ý ký với Robinho với giá 30 triệu USD.

Tin cùng chuyên mục