Nhà sử học Dương Trung Quốc: Dường như cả dân tộc đang nắm tay nhau

(SGGPO). - Sáng nay 9-10, hàng ngàn người dân từ mọi miền đất nước tiếp tục tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng của ông, số 30 Hoàng Diệu (Ba Đình, Hà Nội). Mặc dù đã là ngày thứ 4 của lễ viếng nhưng ngay từ sáng sớm, dòng người xếp hàng vào viếng Đại tướng đã kéo dài từ trục đường Hoàng Diệu - đường Điện Biên Phủ tới Quảng trường Ba Đình. Mặc dù phải chờ đợi xếp hàng hàng giờ, dưới nắng nóng hanh khô khó chịu, nhưng mọi người đều rất trật tự, kiên nhẫn xếp hàng nhích từng bước nhỏ để chờ đến lượt được vào viếng ông.
Nhà sử học Dương Trung Quốc: Dường như cả dân tộc đang nắm tay nhau

(SGGPO). - Sáng nay 9-10, hàng ngàn người dân từ mọi miền đất nước tiếp tục tới viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng của ông, số 30 Hoàng Diệu (Ba Đình, Hà Nội). Mặc dù đã là ngày thứ 4 của lễ viếng nhưng ngay từ sáng sớm, dòng người xếp hàng vào viếng Đại tướng đã kéo dài từ trục đường Hoàng Diệu - đường Điện Biên Phủ tới Quảng trường Ba Đình. Mặc dù phải chờ đợi xếp hàng hàng giờ, dưới nắng nóng hanh khô khó chịu, nhưng mọi người đều rất trật tự, kiên nhẫn xếp hàng nhích từng bước nhỏ để chờ đến lượt được vào viếng ông.

Nhìn dòng người vào viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp ngày một dài thêm, nhà sử học Dương Trung Quốc đã chia sẻ: Không có thước đo nào bằng thước đo lòng dân. Dòng người bất chấp mọi khó khăn, khoảng cách, đến đây xếp hàng cả cây số đã nói lên tất cả. Dường như cả dân tộc đang nắm tay nhau.

Trong khi đó, đại tá Trịnh Nguyên Huân, thư ký của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cho biết, tính từ chiều 6-10 đến sáng nay, khoảng 35.000 người dân đã tới viếng Đại tướng. Do lượng người tới viếng Đại tướng ngày một đông nên trong các ngày tới, nhà riêng Đại tướng sẽ mở cửa suốt giờ nghỉ trưa để nhiều người được vào viếng hơn. Và có thể sau ngày 13-10, sau khi thi hài Đại tướng được đưa về quê Quảng Bình an táng, căn nhà số 30 Hoàng Diệu của gia đình Đại tướng sẽ tiếp tục mở đón nhân dân tới chia buồn.

Người dân tới viếng Đại tướng không chỉ có các cựu chiến binh mà còn có rất nhiều em nhỏ. Ảnh: Lã Anh
Người dân tới viếng Đại tướng không chỉ có các cựu chiến binh mà còn có rất nhiều em nhỏ. Ảnh: Lã Anh

Liên quan tới việc tổ chức tang lễ, Ban tổ chức lễ Quốc tang đã thống nhất sử dụng máy bay ATR 72 của Vietnam Airlines để đưa linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ Hà Nội về quê nhà Quảng Bình. Theo kế hoạch, sau lễ truy điệu Đại tướng vào sáng 13-10, đoàn xe rước linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ đi theo lộ trình từ Nhà tang lễ số 5 Trần Thánh Tông tới Tràng Tiền - Tràng Thi -  Điện Biên Phủ và qua số 30 Hoàng Diệu. Sau đó, đoàn xe đi về hướng Kim Mã - Cầu Giấy ra sân bay Nội Bài. Tiếp đó, tại sân bay Nội Bài, linh cữu của Đại tướng sẽ được chuyển lên máy bay để đưa về sân bay Đồng Hới (Quảng Bình).

Cũng tại sân bay Nội Bài, cùng với máy ATR 72 để đưa linh cữu Đại tướng, còn có một máy bay Airbus A321 để phục vụ cho gia đình Đại tướng cùng Ban lễ tang để đi Quảng Bình. Sau khi tới sân bay Đồng Hới, linh cữu Đại tướng tiếp tục được đưa bằng ôtô trên quãng đường khoảng 60 km đến địa điểm an táng tại khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến (thuộc xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch).

Dòng người đến viếng Đại tướng ngày càng dài thêm. Ảnh: Lã Anh

Dòng người đến viếng Đại tướng ngày càng dài thêm. Ảnh: Lã Anh

MINH KHANG

>> Lộ trình về nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tin cùng chuyên mục