Sau nhiều ngày mong đợi của cánh nhà báo bám theo sự kiện “ Hoa hậu hoàn vũ 2008”, thì một cuộc“giáp mặt” để phỏng vấn, ghi hình giữa phóng viên và các người đẹp cũng đã được diễn ra vào sáng 9-7.
Tuy nhiên, khi phỏng vấn và trả lời rất cần một không gian yên tĩnh, thì tại Trung tâm báo chí Diamon Bay - Nha Trang, các phóng viên cùng các người đẹp đã phải hỏi và đáp trong một không gian ồn ào như một cái chợ, còn thời gian phỏng vấn thì chỉ vỏn vẹn có 1 tiếng đồng hồ, bắt đầu từ 9h10, đến 10h10 là phải…stop.
Phóng viên đang tập trung trước vòng tròn phỏng vấn đã đăng ký chờ các Hoa hậu từ 8h sáng. Các Hoa hậu và phóng viên đồng loạt phỏng vấn và trả lời Hoa hậu Koso nghe phóng viên báo SGGP phỏng vấn Hoa hậu nước chủ nhà Thùy Lâm trả lời phỏng vấn Hoa hậu Colombia và Mexico trả lời phỏng vấn đài truyền hình Caracol của Colombia. Hoa hậu Thái Lan (khá giống HH Hà Kiều Anh) được các PV hỏi nhiều nhưng cô phải nhờ người trợ giúp (bìa trái), do không nói được tiếng Anh Hoa hậu Venezuela luôn tự tin, tự chủ mọi lúc, mọi nơi Trưởng bộ phận truyền thông Esther Swan luôn kèm sát các hoa hậu trong "chợ phỏng vấn" "Chợ phỏng vấn" là buổi làm việc tự do và thân thiện nhất từ trước đến nay của giới báo chí với các Hoa hậu. Hoa hậu xứ kim chi đang suy tư trước câu hỏi của PV báo SGGP. Hoa hậu Mỹ trả lời phỏng vấn đài truyền hình ABS-CBN của Philippin.