Nha Trang “nóng” vì người đẹp

Nha Trang “nóng” vì người đẹp

Thành phố (TP) biển Nha Trang đón những người đẹp đến từ mọi miền trên thế giới bằng một cơn mưa. Con đường từ sân bay đến khu giải trí phức hợp Vịnh Kim Cương (Diamond Bay Resort & Golf), nơi các hoa hậu nghỉ ngơi và biểu diễn khá gần, đường mới được nâng cấp nhưng hai bên đường vẫn không giấu được vẻ hoang sơ. Đó là những hình ảnh đầu tiên về TP Nha Trang mà 79 người đẹp được chứng kiến. Riêng với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam Nguyễn Thùy Lâm, TP này đã trở nên quá quen thuộc khi chỉ mới vài tháng trước, tại đây cô đã vinh dự đăng quang.

Vẫn còn ngổn ngang

Nha Trang “nóng” vì người đẹp ảnh 1

Hoa hậu Panama. Ảnh: TH.D.

Ngoại trừ khu vực Diamond Bay sặc sỡ băng rôn, cờ hoa đón chào, TP Nha Trang nhìn bên ngoài khá lặng lẽ trước cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008. Tất cả những bảng quảng cáo, biểu ngữ chào mừng cuộc thi, tập trung hầu hết tại con đường Trần Phú.

Có một điều lạ là các biểu ngữ này đều được viết bằng tiếng Việt, trong khi đây là một cuộc thi có quy mô quốc tế. Nếu không có hình ảnh của cô Hoa hậu Hoàn vũ 2007 Riyo Mori, chắc chắn các người đẹp thế giới sẽ không thể nhận ra những pa-nô, băng rôn này nói gì, trừ hoa hậu Việt Nam!

Trước đó, trong buổi họp báo khai mạc cuộc thi, ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Trưởng ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ đã tuyên bố, những công trình xây dựng chào mừng cuộc thi đang hoàn tất giai đoạn cuối. Tuy nhiên, hôm qua (30-6) chỉ trước giờ các hoa hậu diễu hành trên đường phố, mọi thứ vẫn còn ngổn ngang.

Tại khu vực trước Nhà hát thành phố, hàng tốp công nhân đang tiếp tục làm việc với công trình sân khấu ngoài trời. Ngay cạnh đó, tháp Hoa Biển ngày nào nay đã mang hình hài mới với cái tên mới - Tháp Trầm Hương, một cái tên đẹp nhưng lại mang đậm hương vị của núi rừng hơn là của biển. Tất cả vẫn ngổn ngang cát, đá. Ngổn ngang. Đó là từ để hình dung TP Nha Trang những ngày này. Ngay cửa ngõ TP, hướng từ sân bay Cam Ranh, những công trình xây dựng dang dở trải dọc khắp nơi, từ cầu đường đến nhà cửa...

Đó là hình ảnh của bên ngoài, còn bên trong, người dân và du khách tại TP Nha Trang đang nóng lên từng giờ với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2008. Bất kỳ nơi đâu cũng có thể nghe thấy những lời trao đổi, bàn tán về các người đẹp. Người dân Nha Trang đã được chuẩn bị tinh thần để đón chào 80 người đẹp thế giới, bằng một cuộc tập huấn cách đây nửa tháng, về văn minh trong ứng xử với khách du lịch. Từ tiểu thương trong chợ cho đến chủ khách sạn, nhà hàng lớn, đều đã sẵn sàng cho việc đón khách.

Có lẽ, bất ngờ nhất đối với các hoa hậu trong suốt hành trình từ Nam ra Bắc là điểm đến Nha Trang. Ngay khi đặt chân xuống sân bay để về khách sạn, các người đẹp đã được chào đón rất long trọng với hai đoàn xe mô tô chạy hai bên tháp tùng các người đẹp về tận khu resort…

Áp lực của các hoa hậu

80 hoa hậu đã biết thế nào là thời tiết thất thường của Việt Nam. Trời đang nắng chang chang bỗng nhiên đổ mưa. Mưa ào xuống thật nhanh xong lại nắng. Ngạc nhiên ở chỗ, suốt mấy ngày qua, bất cứ nơi nào mà các hoa hậu đặt chân đến cũng có một cơn mưa chào đón. Mọi người trong ban tổ chức phía Việt Nam nói vui với nhau: những cơn mưa báo hiệu tương lai của du lịch Việt Nam sẽ phồn thịnh. Nhưng về phía các cô gái xinh đẹp mà nói, khó mà đảm bảo sức khỏe trong điều kiện thời tiết thất thường và cường độ làm việc như thế.

Nha Trang “nóng” vì người đẹp ảnh 2

Công trình mang tên Tháp Trầm Hương, ngay khu trung tâm cạnh Nhà hát TP Nha Trang, vẫn còn ngổn ngang... Ảnh: THÙY DƯƠNG

Chứng kiến lịch hoạt động của các hoa hậu trong suốt cuộc thi này mới nhận ra rằng, làm hoa hậu không hề đơn giản. Và hóa ra không chỉ có đẹp, một điều kiện quan trọng nữa để làm một hoa hậu là phải có một thể lực tốt.

Hầu như ngày nào các hoa hậu cũng dậy từ sáng sớm để trang điểm, sau đó là một ngày tất bật cho đến tận tối với những chuyến viếng thăm, những cuộc gặp gỡ, những cái bắt tay, trò chuyện, tiệc tùng cho đến tận khuya. Đã vậy, dù mệt cách mấy trên môi cũng luôn phải nở nụ cười, phải thân thiện. Đó cũng là lý do Hoa hậu Ireland đã có dấu hiệu xuống sức khi ở Hà Nội…

Những người làm trong ban tổ chức phía Việt Nam tháp tùng các hoa hậu kể lại, chứng kiến các hoa hậu với cường độ làm việc như thế, lúc ở sân bay các anh đã mang đến một số hoa quả để các cô gái dưỡng sức, nhưng nội quy của Ban tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ chặt chẽ đến nỗi, các hoa hậu không được phép đụng vô đồ ăn không phải do họ cung cấp. Đối với họ, việc đảm bảo sức khỏe cho các người đẹp là trên hết, do đó toàn bộ đồ ăn phải được kiểm tra an toàn thực phẩm…

Sau đêm diễu hành (30-6) trên đường phố Nha Trang, hôm nay các hoa hậu lại tiếp tục một ngày mới với công việc đi thăm tổ chức từ thiện, thăm UBND TP Nha Trang và đặc biệt là chuẩn bị cho đêm trình diễn áo tắm tại sân khấu nhạc nước Vinpearl Land vào tối 2-7. Cuộc chạy đua vẫn đang tiếp diễn…  

HÀ GIANG – TƯỜNG VÂN

Tin cùng chuyên mục