
Vì họ là những người phụ nữ cao thượng chăng? Hay vì họ là những người mẹ hết lòng vì con, vì gia đình? Hay vì họ là người khát khao cái gọi là mái ấm gia đình, có chồng, có vợ, có con cái sum vầy?
Tất cả đều đúng và hơn hết, bởi vì họ là phụ nữ…
Câu chuyện của một cô bạn đã thức tỉnh tôi khi cô ấy nói: “Chồng mình ngoại tình nhưng anh ấy thương yêu vợ con, không ruồng rẫy mẹ con mình. Anh ấy làm tròn trách nhiệm với con cái, chăm sóc con cái hết lòng, hết dạ. Cũng không chê bai, khó chịu vợ con. Chỉ cần anh ấy như vậy là được rồi, mình không đòi hỏi thêm. Ngoại tình là chuyện của đàn ông…”.
Cô ấy nói vậy không phải là vì cô ấy cổ xúy cho đàn ông đi ngoại tình. Và tôi được thức tỉnh cũng không phải tôi nghĩ, đàn ông ngoại tình là lẽ đương nhiên. Chỉ là, ở trên đời này, chúng ta phải cố gắng nghĩ đơn giản, sống đơn giản, phải cố gắng làm sao càng giảm gánh nặng tinh thần càng tốt, càng khiến cho mình thanh thản mà sống.

Trước đây, tôi căm thù những kẻ ngoại tình. Là một cô gái độc thân, tôi cảnh giác vô cùng với những gã đàn ông có vợ. Chỉ cần anh ta không nghiêm túc dù chỉ một lần, chỉ cần anh ta có ý bỡn cợt trêu ghẹo tôi, lập tức tôi nghỉ chơi luôn. Vì tôi sợ mang tiếng, sợ dính thị phi và căn bản là tôi căm ghét những gã đàn ông đã có gia đình còn đi đong đưa, trăng hoa với đàn bà con gái khác. Tôi gọi đó là những kẻ lăng nhăng, vô liêm sỉ, những kẻ thiếu trách nhiệm với gia đình mình.
Nên khi cô bạn tôi khóc lóc rằng, chồng cô ấy ngoại tình, ngay lập tức tôi đứng lên, đập bàn, bắt cô ấy bỏ chồng ngay. Không thể chấp nhận người chồng đi ra ngoài gái gú rồi về nhà ân ái vợ con. Cô ấy càng khóc nhiều vì tủi thân. Nhưng sau đó, cô ấy lại tìm tôi và nói: “Mình tha thứ cho chồng, mình làm như không biết gì vì anh ấy thực sự cũng coi như không biết gì, anh ấy vẫn đối xử tốt với mẹ con mình”.
Bây giờ, nếu làm lớn chuyện thì mất chồng và tan vỡ hạnh phúc gia đình. Nếu cho cả thiên hạ biết chồng mình ngoại tình thì có gì hay ho và chỉ vạch áo cho người xem lưng mà thôi. Rồi liệu anh chồng có rút kinh nghiệm, có thật sự quay về với vợ con hay không, hay anh ta lại vì ức lên mà dấn sâu thêm vào con đường ngoài luồng ấy. Cô ấy đã nói như vậy khi tôi bực tức quát tháo. Cô ấy bảo, đã góp ý với chồng, cũng đã nói rõ cho chồng hiểu, gia đình mới là thứ quan trọng, còn gái gú chỉ là nhu cầu, không thể nào bền được. Vậy nên, cô ấy chấp nhận chuyện này, chỉ hy vọng, chồng sẽ hiểu và thay đổi.
Thật ra, đàn ông ngoại tình cũng chẳng khác gì họ đi ăn vụng hay cũng chỉ là những hạng người “chán cơm thèm phở” và cũng chỉ vì mục đích là kiếm và thưởng thức cái họ cho là “của lạ”. Họ ngoại tình với một người mà mình phát hiện cũng giống như họ đi chơi với mấy cô gái quán bar, tay ôm tay vịn vài lần tiếp khách. Nhưng người vợ thì chỉ biết chồng đi quan hệ với khách hàng, kiếm tiền, rồi họ lại ở nhà chờ chồng về ăn cơm, hy vọng chồng sẽ vừa miệng bữa cơm họ nấu.
Thế đấy, đàn ông là như vậy đấy, họ có nhiều cách lăng nhăng và liệu chị em có biết được hay không? Cố tình biết rồi chỉ làm chúng ta đau khổ vì không thể bỏ được chồng, lại thương con và suốt ngày sống trong nghi ngờ dằn vặt.
Người phụ nữ biết chồng ngoại tình nhưng làm ngơ coi như không biết, điều đó có bất thường không? Có, nhưng họ chọn cách bất thường và không hề dễ dàng, bởi với họ, gia đình là thứ quan trọng, con cái phải có cha có mẹ. Đàn ông hãy biết trân trọng vợ mình vì điều này.
Hà Kiều