
(SGGP). - Ngày 22-2, tại Bảo tàng Chứng tích chiến tranh TPHCM, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến dự buổi họp mặt đầu xuân Ất Mùi 2015 với Ban liên lạc tù binh Việt Nam và đại diện các ban liên lạc cựu tù, hội tù binh của các tỉnh, thành trong cả nước.
Trước buổi họp mặt, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dành nhiều thời gian tham quan từng hiện vật trưng bày tại bảo tàng và bày tỏ sự xúc động mạnh mẽ trước những hiện vật, những hình ảnh đau thương của một thời máu lửa. Tham dự buổi họp mặt không chỉ với tư cách là lãnh đạo Đảng và Nhà nước mà còn với tư cách là người đồng chí, đồng đội đã từng bị địch bắt tù đày, Chủ tịch nước và các tù binh đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm hào hùng và anh dũng của các chiến sĩ tù binh 45 năm về trước. Trong lao tù, với nhiều âm mưu thủ đoạn vô cùng tàn bạo của địch, nhưng tất cả các tù binh dưới sự lãnh đạo của các chi bộ Đảng, Đảng ủy phân khu đã đoàn kết một lòng, không khuất phục, thà hy sinh tính mạng chứ không chịu đầu hàng, không rời bỏ lý tưởng cách mạng của mình, đã làm thất bại mọi âm mưu thủ đoạn của địch, bảo toàn được tính mạng, bảo vệ tổ chức Đảng, bảo vệ lực lượng cách mạng, góp phần to lớn giành được độc lập tự do cho dân tộc.
Đã 45 năm trôi qua, nhưng những bài học về tinh thần quả cảm, về lòng yêu nước, một lòng hướng về Đảng, hướng về Tổ quốc của những cựu tù cách mạng Việt Nam vẫn còn nguyên giá trị.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang gặp gỡ cựu tù cách mạng Việt Nam. Ảnh: VIỆT DŨNG
Trò chuyện với các cựu tù cách mạng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định: Thời gian đã lùi xa, nhưng những giá trị, tinh thần của cuộc đấu tranh của cán bộ, đảng viên và quần chúng kiên trung trong các nhà tù, trại giam của địch vẫn mãi là hành trang cho cuộc sống hôm nay và mai sau. Khẳng định lần nữa với tâm tư của các đồng chí cựu tù cách mạng về vấn đề bảo vệ đất nước trong tình hình hiện nay, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Biên giới quốc gia là không thể đánh đổi được, dứt khoát không thể nhân nhượng với bất cứ ai. Chủ tịch nước mong mỏi các đồng chí cựu tù cách mạng nói riêng và nhân dân nói chung cần phải giữ vững sự tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước.
Bày tỏ lo âu về những tiêu cực xã hội, sự suy thoái của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên đang làm xói mòn lòng tin vốn được xây đắp bằng xương máu của nhân dân, các đồng chí cựu tù cách mạng đề nghị Đảng, Nhà nước phải có những biện pháp kiên quyết hơn, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng để khôi phục lại lòng tin trong dân, đoàn kết đưa đất nước đi lên.
Cảm ơn nhiệt huyết và những phát biểu thẳng thắn của các đồng chí cựu tù cách mạng, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đứng lên sau chiến tranh, đến nay đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, nhưng chặng đường tiếp theo còn nhiều gian nan, đòi hỏi phải nỗ lực cao, nhìn thẳng vào những yếu kém để khắc phục những tồn tại. Được lòng dân là có tất cả, mất lòng dân là mất tất cả, Chủ tịch nước mong muốn, bằng uy tín của mình, các đồng chí cựu tù cách mạng tiếp tục có tiếng nói, trước hết là với lớp con cháu trong gia đình, với xã hội để thúc đẩy cái tốt, phát hiện và dẹp bỏ cái xấu, góp sức xây dựng đất nước.
Trước nhiều ý kiến tâm tư, nguyện vọng và mong mỏi của các cựu tù cách mạng gửi gắm về đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng phải thành công tốt đẹp, chọn lựa được những người đủ đức, đủ tài đưa đất nước tiến lên, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: “Đó là ý nguyện rất chính đáng, là tâm huyết, máu thịt không chỉ của các đồng chí cựu tù cách mạng mà là của toàn Đảng, toàn dân. Nhân dân đang trông chờ sự chuyển động mạnh mẽ trong Đảng. Vì vậy, tôi mong các đồng chí - với ý chí vẫn vững vàng, không chỉ tiếp tục truyền lại cho thế hệ hôm nay niềm tự hào lịch sử, nâng cao trách nhiệm bảo vệ chủ quyền đất nước mà còn tham gia tích cực, đóng góp nhiều hơn nữa cho văn kiện đại hội cũng như cho công tác chọn lựa nhân sự ở các cấp”.
Ghi nhận những kiến nghị của các cựu tù cách mạng về chế độ chính sách, Chủ tịch nước khẳng định Đảng và Nhà nước luôn cố gắng giải quyết rốt ráo theo đúng nguyên tắc và chặt chẽ, quyết không để có lỗi với đồng chí, đồng bào.
Trong không khí mừng xuân Ất Mùi 2015, Chủ tịch nước chúc các cựu tù cách mạng luôn mạnh khỏe để an vui cùng con cháu, tiếp tục nêu gương sáng cho thế hệ trẻ, đồng thời tiếp tục có những ý kiến đóng góp thẳng thắn, chân thành để xây dựng Đảng, xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh.
HỒNG HIỆP