Serie A

Chuyện hên-xui !

Đẳng cấp đội bóng là điều ai cũng có thể đo đoán được, nhưng phong độ là thứ mà ngay chính nhà cầm quân cũng chẳng lượng định nổi. Vì thế, tham vọng của mùa bóng đôi lúc tùy thuộc vào vận may…

Đẳng cấp đội bóng là điều ai cũng có thể đo đoán được, nhưng phong độ là thứ mà ngay chính nhà cầm quân cũng chẳng lượng định nổi. Vì thế, tham vọng của mùa bóng đôi lúc tùy thuộc vào vận may…

Dường như vận may đã phủ bóng lên hành trình đua tranh của Milan và Juventus: Milan chẳng biết vì sao không thể thắng, còn Juventus hà cớ gì cứ mãi thành công. Câu chuyện hên-xui của họ cũng chính là tâm điểm của vòng 7 này.

Chuyện hên-xui ! ảnh 1
Tiền vệ Cristian Brocchi (Milan, trái) tranh bóng với tiền đạo Lazio Goran Pandev.

Có lẽ chưa bao giờ Milan mong đợi chiến thắng như bây giờ. Sau trận mở đầu mùa bóng đầy phấn khích (thắng 3-0 ngay trên sân Genoa), Milan trải qua 5 trận không thắng ở Serie A (hòa 4 và thua 1). Nỗi thống khổ của họ lên đến tột đỉnh hôm giữa tuần khi để thua Celtic 1-2 ở Champions League. Thua một đối thủ chơi tệ hơn mình nhiều và dường như chẳng gây chút đe dọa nào trong suốt trận. Thua vì 2 pha phạt góc dẫn đến tình huống hoảng loạn trước khung thành và không thắng được vì phải chơi trên mặt sân trơn ướt, Milan không biết giải thích thế nào về hiện tượng mà họ đang đối mặt. Phó Chủ tịch Milan Adriano Galliani than thở: "Có lẽ chúng tôi đang trả giá cho vận may mà chúng tôi đã có trong quá khứ". Còn HLV Carlo Ancelotti cũng hết sức lúng túng trước báo giới: "Thật khó giải thích thời điểm tiêu cực này. Mọi thứ diễn ra không tốt đẹp chút nào. Nhưng chúng tôi sẽ không quên phẩm chất và tính cách của mình".

Phẩm chất của Milan là điều không cần phải bàn, nhưng phong độ đang là vấn nạn của chính họ khi Milan không còn khả năng giữ sạch mành lưới như trước. Lỗi lầm thật đa đạng, khi thì sơ suất của Kaladze hay Bonera, lúc thì Nesta bất lực, và 2 bàn thua gần nhất đều có lỗi của Dida - đặc biệt là bàn thua thứ 2 trên sân Celtic khi anh cản cú sút của Caldwell vào ngay chân McDonald. Dida sau đó còn "ăn vạ" khi bị một cổ động viên Celtic khều nhẹ vào mặt. Tờ Gazzetta dello Sport đã gọi cuộc trình diễn của Dida là "Didastro" với hàm ý "Dida thảm họa!".

Nhưng Dida sẽ lại ra sân cùng Milan trong trận đấu trên sân Lazio, nơi Ancelotti hy vọng họ sẽ giành chiến thắng: "Berlusconi và tôi đều tin tưởng và bình tĩnh… Milan sẽ sớm trở lại với con đường chiến thắng". Liệu đó có phải là ảo tưởng không, khi họ không thắng được Lazio trên sân Olimpico 2 mùa qua? Milan sẽ càng vất vả hơn khi mất 2 tiền vệ trụ cột Pirlo và Seedorf trong lúc Lazio đang hưng phấn sau trận hòa 2-2 với Real Madrid, một kết quả mà tiền đạo Goran Pandev khẳng định: "Chúng tôi đã chứng tỏ mình có thể tranh đấu với bất cứ ai". Milan đang kém đội đầu bảng Inter đến 7 điểm và nếu không thắng trận này, khoảng cách có thể trở nên vô vọng khi được nới rộng thành 9 hoặc 10. Khát vọng vinh quang mùa này có thể sẽ khép lại với Milan sau trận đấu ở Olimpico, trừ phi họ sớm tìm lại người bạn đường thuở trước: Vận may!

Nói về vận may, chắc chắn là phải kể đến Juventus. Lão Phu nhân đang gặt hái thành công trong những tình thế tưởng chừng họ không thể làm gì khác ngoài thất bại. Trận hòa với Roma là một minh chứng, trận thắng trên sân Cagliari cũng có thể xem là điển hình, còn trận hạ Torino tuần trước lại càng khó giải thích về lý lẽ của vận may. Đó là trận đấu Juventus chơi rất tệ và chẳng đe dọa gì cầu môn chủ nhà trong một trận derby khó nhọc, nhưng rồi cơ may đến với họ một cách bất ngờ khi trọng tài công nhận bàn thắng của Trezeguet ở cuối trận. Một pha rình rập và một cú sút chớp nhoáng, dù trước đó Trezeguet đã rơi vào thế việt vị. Ác nghiệt thay, trước khi bóng đến chân Trezeguet, nó chạm trúng đầu một hậu vệ chủ nhà - theo luật mới thì đó là tình huống không việt vị, nhưng có mấy trọng tài dám áp dụng luật mới như ông trọng tài gan hùm Rocchi đêm đó.

Nhưng vận may chắc chắn sẽ từ bỏ Juventus đêm nay khi họ kéo quân đến sân bóng thù địch của Fiorentina. Cả mùa bóng, các tifosi của đội bóng áo tím chỉ chờ đợi trận cầu này - một trận rửa thù, cho dù ân oán giữa 2 đội đã diễn ra từ mấy mươi năm trước. Fiorentina đang có phong độ tốt, họ cũng tìm thấy đội hình mạnh nhất và với đội bóng đang khát khao chiến thắng này chẳng có thành tựu nào lớn lao hơn đánh bại Juventus. Người ta chờ xem Ranieri sẽ trông cậy vào ai: Trezeguet, trọng tài hay lại là vận may? Có lẽ là chẳng ai cả trong một chiều nóng bỏng ở Artemio Franchi!
Nếu thần may mắn rời bỏ Juventus, liệu "Người" sẽ đi đâu? Sẽ đến Olimpico để ủng hộ Milan trong trận đấu quyết định chiến lược mùa bóng của Ancelotti hay xuôi về Parma để giúp AS Roma vượt qua chuỗi ngày đen đủi. Bóng đá mang đến cho khán giả nụ cười, nhưng các nhà cầm quân đang chờ đợi một nụ cười khác của vị thần may mắn!

TIẾN TRUNG

Chuyện hên-xui ! ảnh 2
Hậu vệ Fiorentina phạm lỗi với tiền đạo Juventus Del Piero (phải).
Chuyện hên-xui ! ảnh 3
AC Milan chỉ có thể trông cậy vào các tiền vệ như Gennaro Gattuso (phải), Kaka...

 Bình luận 

Parma (14) - Roma (4)

 Parma quá mong manh so với Roma, cho dù HLV Spalletti không thể tung ra đội hình mạnh nhất. Đội chủ nhà có thể hy vọng vào phong độ sân nhà đang bất bại gần đây, nhưng lịch sử đối đầu nói điều ngược lại và con số 14 bàn thắng trong 4 lần gặp gần nhất chứng tỏ là hàng thủ Parma không chống cự lại những ngón đòn tấn công đa dạng của Totti và các đồng đội. Kèo chấp chỉ nửa trái, chúng tôi chọn cửa trên vì Roma sẽ quyết thắng trận này để trở lại với cuộc đua Scudetto.
 
Lazio (12) - AC Milan (11)

 Lazio đang hưng phấn vì khẳng định được đẳng cấp của mình khi cầm chân gã khổng lồ Real Madrid. Tinh thần đang lên cao đó sẽ giúp họ cầm chân Milan như 2 mùa bóng gần đây. Với Milan, vận xui không dễ gì rũ bỏ, nhất là khi họ thiếu 2 tiền vệ chủ chốt Seedorf và Pirlo. Một mình Kaka không thể vực dậy một Milan đang thất cơ lỡ vận.
 
Kèo Milan chấp chỉ đồng nửa là cách "giảm giá" của các hãng so với kèo nửa trái của mùa trước, song chúng tôi chọn chủ nhà vì sức mạnh thể lực của họ.
 
Fiorentina (3) – Juventus (2)
 
Fiorentina đang sung mãn nhưng Juventus vẫn đang rất hên. Trong trận chiến máu lửa này, Juve bất lợi vì thiếu CĐV trên khán đài nhưng đội hình đã khá hơn trước chút ít với sự trở lại của nhiều trụ cột sau chấn thương. Dĩ nhiên là với đẳng cấp của nhiều trụ cột và tài nghệ của Buffon, đánh bại Juve không phải dễ, nhưng với kèo đồng banh, chúng tôi tin chọn chủ nhà hợp lý hơn vì Juve chỉ có cửa hòa chứ rất ít cơ may giành chiến thắng.

 KIỀU PHONG

Tin cùng chuyên mục