2 chuyện cuối tuần

Chuyện trong và ngoài nước

Hưng Nguyên-Việt Quang
  • HLV Alfred Riedl và những dấu hỏi

Không phải bỗng dưng mà báo giới hay quan tâm một cách đặc biệt đến các cầu thủ Việt kiều. Việc hàng loạt những lời giới thiệu qua Email gởi về cho bộ phận đối ngoại của VFF cũng như trực tiếp gởi cho HLV Riedl cũng không phải là không có lý do.

Vấn đề là sau 2 sự việc của Ludovic Casset cũng như Toni Lê Hoàng thì sự cẩn thận của VFF cũng đã tăng lên rất nhiều, nhưng rõ ràng, bản thân VFF cũng đang chờ đợi các tín hiệu lạc quan đến từ lực lượng cầu thủ Việt kiều đang thi đấu tại nước ngoài.

Chuyện trong và ngoài nước ảnh 1

Tài Em (22) trong trận Việt Nam hòa CLB Bucheon SK (Hàn Quốc) 2-2 tại Honda Cup 2005.

Sự thật thì nguồn cầu thủ nội của Việt Nam đang bị báo động về chất chứ không phải về lượng. Không thể tìm đâu ra một “quái kiệt”, thay vào đó là một nhóm cầu thủ sàn sàn về trình độ và mức độ trải nghiệm trận mạc. Để lên một danh sách các cầu thủ U-23 thì không thiếu nhưng để tìm một cầu thủ đủ sức gây đột biến thì lại chẳng ai hơn Văn Quyến.

Bản thân Văn Quyến đang “giậm chân tại chỗ” vì thiếu sự cạnh tranh tài năng. Đội tuyển của chúng ta tại SEA Games cần có một thủ lĩnh thật thụ hoặc một chuyên gia sáng tạo hoặc một “lá bài tủ” phòng các trường hợp khó khăn nhất.
 
HLV Alfred Riedl không thể công khai ngợi khen bất cứ cầu thủ nào của đội U-23 tại Honda Cup cũng như ở lần tập trung đầu tiên mới đây. Bản thân giới quan sát cũng “chịu”, không thể tung hô ai. Các cầu thủ U-23 của chúng ta hoặc chơi tốt hơn chính họ so với khi còn khoác áo CLB hoặc tệ hơn đôi chút. Chẳng có bất cứ một phát hiện mới nào.

Với một đội bóng mà thành phần U-23 cộng với một lứa cầu thủ sàn sàn về trình độ như nhau thì liệu có thể tạo nên một đội tuyển thật sự xuất sắc tại SEA Games 23? Đấy là câu hỏi thứ nhất dành cho Alfred Riedl.

***
Thời kỳ đầu làm HLV tại Việt Nam, ông Riedl có Sơn “Công chúa”. Năm 2003, lần thứ 2 làm việc, ông có Quyến “Béo”; Năm 2005, nhiều khả năng cầu thủ tạo được sự yêu thích đối với Riedl là “Bé Mười” Tài Em, chân chất và cần cù?

Ông Riedl vẫn còn Quyến nhưng độ quái của Quyến đang bị thui chột trong màu áo CLB. Sự sa sút những ngôi sao sân cỏ chắc chắn không phải là lỗi của Riedl. Vậy đấy là lỗi của ai?

Người ta sẽ dễ dàng đổ lỗi cho hệ thống đào tạo trẻ cũng như tính quyết liệt trong thi đấu ở V-League và hạng Nhất. Ông Riedl không dưới một lần than vãn về tình trạng “chém đinh, chặt sắt” trên sân cỏ V-League. đấy phải chăng là điều giết chết những đường nét lãng mạn.

Bên cạnh đó, đâu có đội bóng nào còn đủ khả năng phô diễn thứ bóng đá tấn công mềm mại và những pha biểu diễn cá nhân ngẫu hứng. Một người có khả năng gây đột biến như Quyến thế mà phải sau 19 vòng đấu mới có được bàn thắng đầu tiên. Liệu ông Riedl sẽ tin vào Văn Quyến nhiều hơn Tài Em trong chiến dịch SEA Games sắp đến?

***
Ông Riedl là người thận trọng. Sơ đồ 4-4-2 của ông áp dụng cho bóng đá Việt Nam là một mô hình cần có một nhân tố nổi bật để có thể chuyển biến đội hình trong trường hợp bất lợi hoặc thuận lợi. Đấy là lý do tại sao mà ông Riedl luôn cần có những người như Sơn “Công chúa” hay Quyến “Béo”.

Sau đợt tập trung lần thứ nhất, ông Riedl cho biết cũng đã chọn vài người nhưng không khen ai cả. Chọn lựa là việc phải làm nhưng có ở trường hợp của Riedl mới hiểu tại sao ông tiếc Thạch Bảo Khanh đến thế. Một cầu thủ có khả năng “dỡ” tung hàng phòng ngự đối phương bằng chiếc chân trái tinh quái và những pha đảo người tăng tốc mềm mại nhưng mãnh liệt như Bảo Khanh chính là cái mà đội U-23 đang thiếu.

Với một đội bóng không có sự nổi bật, chuẩn bị kém hơn Thái Lan, đang lo ngại Thái Lan về mặt tâm lý thì luôn cần có một người thật đặc biệt đứng trong đội hình.

Ai?

  • Vị đắng của "Mối tình phương Đông" 

Hồi đầu tuần, nhật báo China Daily loan tin Real Madrid đã bỏ túi 4 triệu USD cho vỏn vẹn vài ngày lưu trú ở Trung Quốc, đá một trận giao hữu với Bắc Kinh Huyndai và tổ chức một cuộc thi sút phạt trực tiếp chỉ kéo dài 5 phút. Khi chia tay, giới truyền thông Trung Quốc kết luận rằng hình như Real đến đây chỉ vì tiền.

Tình yêu không tính toán, hay yêu...vô điều kiện là một trong những giá trị tiêu biểu và phổ biến nhất của phương Đông. Nhưng nếu “Những con quỷ đỏ Old Trafford” hay “thiên hà” Madrid tưởng là lợi dụng được tình yêu đó để lấn sâu vào thị trường bóng đá Á châu, họ đã lầm.
 
Manchester United là một chuyên gia hàng đầu về tiếp thị, nhưng họ đã tận mắt chứng kiến và không tránh khỏi cảm giác hổ thẹn khi sân Công nhân ở Bắc Kinh chỉ đầy được một phần ba sức chứa.

Chuyện trong và ngoài nước ảnh 2

Chủ tịch Perez và thủ quân Real Raul Gonzalez tặng chiếc áo thi đấu cho Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra hôm qua, 29-7.

Real Madrid luôn tự nhận mình là một chiếc kim chỉ nam của bóng đá địa cầu, nhưng họ đã phải nghe, phải làm quen với một đặc thù của cuộc sống văn hóa phương Đông: Những lời chỉ trích thâm thúy, có khi lên đến độ cay nghiệt. Có lẽ chưa năm nào Manchester United và Real Madrid cảm nhận được vị đắng của “mối tình phương Đông” như năm nay.
 
Tất cả là tại họ. Manchester United đến Tokyo hôm 27-7 trong tâm trạng chưa hết ngỡ ngàng vì thái độ thờ ơ của ủng hộ viên Trung Quốc. Cái ngày Manchester đến cũng là cái ngày Real Madrid ngượng nghịu nói lời sayonara (tạm biệt) để bay sang Bangkok, chặng cuối của một chuyến “du khảo” kéo dài 16 ngày, với 6 trận đấu ở 5 quốc gia trên 2 đại lục.

Sau khi thua Tokyo Verdy 0-3 trong một trận cầu nhục nhã ê chề, hai bàn thắng của Ronaldo và một của Raul đã giúp Real thắng Jubilo Iwata 3-1 để phần nào lên tinh thần trở lại trước khi đi Bangkok.
 
Vậy mà các nhà báo phương Đông vẫn cứ gào lên: Hãy nhìn Becks mà xem! Vốn dĩ Becks rất chú ý chăm chút cho hình ảnh của mình trước công chúng. Nhưng bây giờ anh lẩn tránh giới truyền thông, chuồn ra khỏi sân vận động lên xe buýt chở đội bóng. Ở trên đó, gần như tất cả đều bơ phờ và tự hỏi bao giờ thì cú chinh phục mối tình phương Đông này kết thúc.
o0o
Trước giới báo chí TBN, chủ tịch Perez của Real oai vệ tuyên bố: “Chúng tôi đã bảo đảm được rằng nguồn thu nhập của Real lớn hơn bất cứ đội bóng nào khác, phải nói là cao nhất thế giới hiện thời. Chỉ có Manchester United theo sát chúng tôi, nhưng trong năm nay chúng tôi vượt qua họ. Chúng tôi đã vĩnh viễn giải quyết được các khó khăn về kinh tế của Real”.

Trước khi Perez đưa ra tuyên bố đó, Zidane đã nói rằng anh quá mệt mỏi với quá nhiều tiếp thị, quá nhiều trận đấu trong cái nóng mà người châu Âu khó lòng chịu được.

Và sau khi Perez đưa ra tuyên bố đó, đến lượt Beckham lên tiếng: “Đây là những ngày khó khăn. Về thể lực, chuyến đi này chẳng tốt đẹp gì cho các cầu thủ mặc dù nó thật quan trọng. Các trận đấu thật là căng do chúng tôi không thể tập đúng sức và chúng tôi vẫn còn thiếu tích lũy sức bền. Chúng tôi hoàn tất các trận đấu trong tình trạng...hết hơi và phải mất nhiều thời gian hơn để hồi phục”.

Vậy là mệt, mệt quá! Nhưng tại sao biết như vậy mà vẫn phải cố sức nhấn thêm cuộc chu du “World Tour 2005” này, đó mới là vấn đề. Công chúng, rồi giới truyền thông ở Trung Quốc đã không ngớt chỉ trích trận đấu kém chất lượng với quyết tâm nửa vời của Real Madrid và điều đó đã ảnh hưởng tới cả Manchester United.

Theo báo chí Trung Quốc, con số vỏn vẹn 24.223 khán giả đến xem trận Bắc Kinh Hyundai – Manchester United 0-3 (ngày 26-7) chính là hậu quả của những gì Real Madrid thể hiện trong trận thắng Bắc Kinh Hyundai 3-2 trước đó vài ngày.

Một nhà báo Trung Quốc nhận xét: “Người dân không bằng lòng với Madrid vì hình như họ đến đây chỉ vì tiền, không phải vì tình yêu bóng đá. Ở Hong Kong, một số người không hài lòng với Manchester vì HLV Alex Ferguson sử dụng tới 22 cầu thủ khác nhau. Tuy vậy, Manchester không bị chỉ trích nhiều như Madrid vì ít ra họ còn cố gắng hướng tới khán giả.

Trước trận đấu một ngày, họ có một buổi tập kéo dài 90 phút, mở cửa cho mọi người vào xem. Buổi tập đó dài gấp đôi buổi tập của Madrid. Thái độ thi đấu của Manchester cũng khác nữa. Họ chiến đấu rất hăng. Trái lại, Madrid không tỏ ra cống hiến như thế”.

o0o

Vậy là Real đã...thua rồi! Manchester chỉ...đỡ hơn Real một chút. Trước trận giao hữu với đội đầu bảng J-League Kashima Antlers hôm 28-7 (Manhester thất bại 1-2), Giám đốc điều hành David Gill chứng kiến rất nhiều vé bóng đá còn tồn đọng. Tất nhiên đó là sự bất thường. Nhưng Gill phớt lờ: “Rõ ràng khán giả ở Bắc Kinh đã thất vọng.

Song, đằng sau đó còn có những nhân tố khác mà chúng ta cần theo dõi. Không nên kết luận rằng lòng mến mộ dành cho Manchester sút giảm. Theo kết quả nghiên cứu dựa trên các phân tích về định lượng, số ủng hộ viên Manchester ở châu Á đã tăng lên”.

Theo đó, Gill chỉ ra rằng muốn thành công với những chuyến du đấu ở châu Á như hiện nay thì phải tìm được sự cân bằng giữa động lực...kiếm tiền với nghĩa vụ cống hiến về chuyên môn.

Nói hay đấy. Nhưng thế nào là cân bằng, và cân bằng liệu đã đủ chưa, đó mới là vấn đề. Bởi vì lại có một triết lý khác ở phương Đông: Hãy đá tốt, hãy cống hiến, hãy cho đi trọn vẹn tấm lòng và khi ấy sẽ nhận lại được từ “mối tình phương Đông” nhiều hơn cả mong đợi...

Hưng Nguyên-Việt Quang
 

Tin cùng chuyên mục