Có nhiều con

Đêm tân hôn, chú rể nói với cô dâu:

- Em sẽ mãi yêu anh như thế này chứ?

- Dĩ nhiên rồi, anh yêu.

- Chúng ta mãi hạnh phúc chứ?

- Chắc chắn rồi!

- Và chúng ta sẽ có nhiều con chứ?

- Vâng, sẽ có thật nhiều con nếu chúng ta không ngồi tán gẫu mãi như thế này!

  • Việc cần làm

Tại cơ quan nọ hầu hết nhân viên đều có lần đi trễ. Riêng cô thư ký luôn đi sớm 30 phút trước giờ làm. Đến cuối năm bình bầu cô được tuyên dương và thưởng món tiền. Giám đốc nói:

- Cô là nhân viên gương mẫu. Cô định làm gì với số tiền thưởng này.

- Dạ tôi sẽ mua cái đồng hồ xịn mới vì cái đồng hồ cũ ở nhà tôi thường xuyên chạy nhanh nửa tiếng!
 

  • Hy sinh vì khoa học

Cô giáo dặn mỗi em học sinh đem theo đồ dùng để minh họa chủ đề “Cuộc sống hiện đại”.

Hôm sau cô bảo mỗi em giới thiệu vật mình mang theo. Wendy giới thiệu máy nghe nhạc cá nhân; Andy giới thiệu máy mở đồ hộp chạy bằng điện v.v… Riêng Jony mang máy trợ tim. Cô hỏi:

- Của ai vậy?

- Dạ của nội em.

- Thôi chết, thế ông có mắng em không?

- Không ạ, ông chỉ kêu ặc ặc hai tiếng thôi!
 

  • Cảnh giác

Mẹ hỏi cô con gái:

- Con yêu cái thằng hay lui tới nhà mình đấy à?

- Dạ, vâng ạ!

- Vậy hãy cảnh giác đấy. Hôm vừa rồi ba nói với mẹ là thằng đó hợp tính với ba mày lắm! 

VÕ ĐỨC BIỆC (st)

Tin cùng chuyên mục