CSGT giúp dân đi lại an toàn

CSGT giúp dân đi lại an toàn

Chúng tôi đi lên cầu Tân Thuận 2 (P.Tân Thuận Tây Q7 TPHCM) vào lúc 14 giờ 30 ngày 12-11. Cùng trong dòng xe có một chiếc mô tô của Đoàn 1 CSGT đi tuần tra. Đến đỉnh cầu, nhìn về hướng quận 7, trước mắt chúng tôi là hàng chục người và xe đang nằm sóng soài trên mặt đường.

CSGT giúp dân đi lại an toàn ảnh 1

Người dân cùng tham gia lấp vết dầu với CSGT.

Hai CSGT dừng xe ngay lập tức và ra hiệu cấm tất cả các xe vượt qua. Phía trước nơi mọi người bị ngã có một vệt nước thẫm màu loang rộng hết mặt cầu và chảy dài đến chân cầu.

Một người dân đi qua cầu chứng kiến toàn bộ sự việc kể lại, trước đó không lâu, một chiếc xe bồn chở dầu D.O đi từ hướng quận 4 qua cầu, đến quá giữa cầu bất ngờ van xả dưới bồn gặp sự cố.

Một lượng dầu khá lớn tuôn xuống xối xả. Tiếp đó, hàng loạt người và xe ngã đổ trên vết dầu, trong đó có một chiếc đầu kéo đang trôi tự do. Mặt anh tài xế xe đầu kéo xanh như tàu lá cố ghìm tay lái để không va chạm vào các xe chung quanh. Tài xế xe bồn chở dầu thì biến mất khỏi hiện trường.

Trên đỉnh cầu, hai CSGT đang ra sức ngăn chặn dòng xe để ngăn ngừa tai nạn cho người đi đường. Một CSGT gọi điện thoại xin chi viện 2 xe cát. 30 phút sau, 2 xe ben đến trút cát ngay trên điểm xuất phát của vệt dầu. Hai anh CSGT cùng nhân viên gác cầu Trần Mai Bảo Trường và Công an phường Tân Thuận Tây dàn cát lấp vào vệt dầu loang.

Nhìn hai anh CSGT đang dốc sức phủ cát lên vũng dầu bóng nhẫy, người qua đường ai cũng cảm kích. Chẳng mấy chốc vệt dầu đã được phủ đầy cát. Những chiếc xe đầu tiên được phép đi qua chậm chậm từng chiếc một trong sự thận trọng của người cầm lái và bằng những lời nhắc nhở của CSGT.

Đến 16 giờ 30 cầu Tân Thuận 2 đã thông. Dòng xe dài hơn 3km trên đường Nguyễn Tất Thành kéo dài đến Hàm Nghi đã bắt đầu chuyển động. Nhìn bảng tên trước ngực, được biết hai CSGT đó là thiếu úy Nguyễn Chí Hiếu và trung sĩ Trần Vũ Nhựt Tân thuộc Đội 1 CSGT CATPHCM.

Trần Phương Đông

Tin cùng chuyên mục