Cúp VTV Bình Điền: Đánh thức niềm đam mê môn bóng chuyền

Ở tuổi lên 10, Cúp VTV Bình Điền đã khẳng định được uy tín và sự quan tâm của người hâm mộ. Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, ông Vương Hoài Ân, Phó ban Tổ chức giải bóng chuyền nữ quốc tế - Cúp VTV Bình Điền lần 10 năm 2016 - thừa nhận áp lực không hề nhỏ, nhưng những người làm công tác tổ chức vẫn nỗ lực hướng đến một giải đấu quốc tế thân thiện và giàu cảm xúc…

Ông Vương Hoài Ân (trái) trao thưởng cho phụ công Ngọc HoaẢnh: DŨNG PHƯƠNG

* Phóng viên: Trải qua 9 mùa giải, điều ông tâm đắc nhất ở Cúp VTV Bình Điền là gì?

* Ông VƯƠNG HOÀI ÂN: Thật khó để chọn ra điều gì tâm đắc nhất, nhưng có thể hình dung thế này, Cúp VTV Bình Điền qua 9 mùa giải ít nhất đã để lại những tình cảm tốt đẹp, thân thiện trong lòng của bạn bè quốc tế. Vượt lên trên ý nghĩa của một giải đấu thể thao thông thường, chúng tôi đã giúp các địa phương đăng cai có thể quảng bá hình ảnh đất nước, con người, danh thắng và cả sự nồng nhiệt của họ đến với các đội bóng nước ngoài. Đây là trải nghiệm đáng kể trong sự nghiệp vận động viên (VĐV) của họ. Bên cạnh đó, Cúp VTV Bình Điền cũng đã tạo được uy tín về chất lượng thi đấu cũng như đánh thức được niềm đam mê bóng chuyền của đông đảo người hâm mộ.

* Cúp VTV Bình Điền đã có chỗ đứng trong làng bóng chuyền Việt Nam, giống như một “món ăn tinh thần” đối với người hâm mộ. Ông có nghĩ như vậy?

* Ngay từ ngày đầu tổ chức giải, tiêu chí chúng tôi hướng đến là tạo cơ hội cho các đội bóng trong nước tranh tài cùng đồng nghiệp quốc tế. Điều đó có ích cho bóng chuyền Việt Nam cũng như giúp các CLB hàng đầu như VTV Bình Điền Long An, Thông tin LVPB, Ngân hàng Công thương, Thanh Hóa, Thái Bình… chuẩn bị kỹ càng hơn cho giải vô địch quốc gia diễn ra ngay sau đó. Chúng tôi nhận được rất nhiều tình cảm từ giới chuyên môn, VĐV và đặc biệt là người hâm mộ, bởi họ đã coi đây như một “món ăn tinh thần” giàu cảm xúc. Đây là động lực thúc đẩy chúng tôi tiếp tục tổ chức sân chơi này lâu dài.

* Sự thú vị của sân chơi này đôi khi không đến từ chuyên môn, mà còn đến từ những hoạt động bên lề rất giàu ý nghĩa nhân văn…

* VTV Bình Điền Cup càng về sau càng được đánh giá như một ngày hội không chỉ dành cho bóng chuyền mà còn cho cả chiến lược quảng bá ngành du lịch của địa phương đăng cai. Chẳng hạn, khi giải được đưa lên Tây Nguyên, miền Tây Nam bộ hay miền Trung, HLV và VĐV các đội Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Myanmar… đều có dịp trải nghiệm ý nghĩa trong các chuyến tham quan Buôn Đôn, Buôn Hồ, Vị Thanh, Cần Thơ, thành cổ Quảng Trị, Khu du lịch Tràng An… Chưa kể, để tôn vinh vẻ đẹp của trang phục áo dài truyền thống Việt Nam, mấy năm qua, chúng tôi đã tặng VĐV các đội bóng dự giải bộ trang phục này và đón nhận được sự hài lòng của họ. Buổi lễ khai mạc của các giải đấu vì thế đã rất dịu dàng, duyên dáng và trở thành điểm nhấn đặc biệt của VTV Bình Điền Cup. Năm nay, chúng tôi muốn đóng góp chút ít công sức cho tỉnh Ninh Bình - đơn vị đăng cai mùa giải thứ 10 - nên đã quyết định tổ chức buổi bán đấu giá các kỷ vật liên quan đến 9 mùa giải đã qua và dự kiến thu về khoảng 1 tỷ đồng để tặng cho Ủy ban MTTQ tỉnh, hỗ trợ người nghèo. Tôi cho rằng đây là việc đáng làm có ý nghĩa thiết thực và ở những mùa giải tiếp theo, sự kiện này nên được duy trì.

* Xin cảm ơn ông.

LÊ HÙNG (thực hiện)

Tin cùng chuyên mục