· Chủ tịch FIFA Sepp Blatter vừa lên tiếng cải chính sau khi phạm sai lầm nghiêm trọng hôm Chủ nhật vừa qua. Hôm ấy, trong một cuộc phỏng vấn của truyền hình SBS (Australia), Blatter xin lỗi người hâm mộ Australia và bảo rằng chính đội bóng này mới xứng đáng vào tứ kết World Cup 2006 thay vì Italia, bởi vì quả phạt đền mang lại chiến thắng 1-0 cho Italia xuất phát từ pha giả vờ ngã của hậu vệ Grosso ở phút chót.

Tuy nhiên, Blatter mới sửa lại rằng ông không hề cố ý xúc phạm Italia: “Đội tuyển Ý đã chứng tỏ là kỹ thuật siêu đẳng, lối chơi đồng đội và nỗ lực cá nhân là những yếu tố mang lại vinh quang World Cup. Trước đây, ý tôi là chỉ muốn đề cao nỗ lực của Australia, vì họ đã chơi một trận tuyệt vời, họ không đưa được trận đấu vào hiệp phụ là do thiếu kinh nghiệm”.
· Cựu tiền vệ đội tuyển Pháp Youri Djorkaeff – một nhân vật khá nổi tiếng của đội hình vô địch France 98 – vừa giải nghệ.
· Tiền đạo Cassano bị cấm tập luyện cùng đồng đội ở Real với lý do bất kính đối với HLV Capello. Theo các báo TBN, Cassano đòi Capello đưa anh vào đội hình hạng nhất và đã to tiếng với vị này sau trận thắng Gimnastic cuối tuần qua. Bên cạnh hình phạt treo giò, Cassano còn bị phạt tiền.
· HLV Jose Mourinho vừa kêu gọi bỏ tù tay khán giả đã ném một cái chai về phía tiền vệ Lampard trong trận thắng trên sân Sheffield United cuối tuần qua. “Nếu chúng ta có thể bắt hắn, tống hắn về nhà hoặc giam hắn một đêm trong tù, thế mới được”.
· Thủ thành nổi tiếng Gianluigi Buffon thừa nhận lẽ ra anh đã có thể chia tay Juventus vào mùa hè vừa rồi. Juve hiện đang phải đá ở Serie B.
T.M