1.Hôm qua, nhà thi đấu môn bóng bàn nằm ở tầng trên cùng của khu thương mại Klang Plaza đã trở thành tâm điểm của các phóng viên Việt Nam. Đơn giản bởi sáng qua, đội tuyển bóng đá nam Việt Nam chỉ tập nhẹ trong làng thể thao, vì thế, các tay viết đã có một buổi sáng rảnh rang để... tập trung vào bóng bàn.

Sự có mặt đông đảo của giới săn tin đã khiến sự thiên vị của trọng tài Thái Lan "dành" cho các tay vợt Việt Nam càng thêm... hoành tráng, cũng như khiến nhà thi đấu bóng bàn càng thêm tưng bừng, pha lẫn chút náo loạn vì sự quan tâm "nồng nhiệt" của các phóng viên. Dù đôi lúc phải nhìn nhận thực tế là tay vợt Trần Tuấn Quỳnh cũng có những phản ứng và hành xử hơi lố, bởi thế mà anh càng trở nên mất thiện cảm trong mắt nhiều người, đặc biệt là khi đối thủ của Quỳnh là tay vợt Hussein của Indonesia luôn điềm tĩnh đến mức lạnh lùng.
Thái độ thi đấu của VĐV đôi lúc cũng ảnh hưởng đến cảm tính của các trọng tài, và đó có lẽ cũng là một trong những lý do khiến Quỳnh bị họ "siết ra nước", dù cũng có lý giải cho rằng trọng tài người Thái muốn triệt đội Việt Nam nhằm giúp đội chủ nhà xứ chùa vàng "né" được đối thủ Việt Nam ở bán kết (!).
Sự o ép và thiên vị của các trọng tài chỉ mới ở vòng đấu loại mà đã náo loạn như thế, vì vậy, chưa biết ngày mai ở trận bán kết gặp Thái Lan, mọi chuyện sẽ còn đến đâu?
2. Hôm qua, một ngày sau trận thua Singapore của đội tuyển U23 Việt Nam, các tuyển thủ chỉ có buổi tập nhẹ trong làng SEA Games. Vì thế, xem ra họ cũng đã có một ngày "tịnh tâm" và tránh được sự theo dõi sát sao của giới truyền thông. Tuy nhiên sáng qua, đội trưởng Lê Công Vinh đã điện thoại cho chúng tôi với giọng đầy bức xúc. Anh than phiền đọc trên trang web của một tờ báo trong nước nói rằng anh đã thóa mạ các đồng đội khi nói chuyện với Tổng thư ký VFF Trần Quốc Tuấn sau trận đấu, chưa kể rằng trong bài viết ấy còn nói Vinh trả lời theo kiểu rất xấc khi một cổ động viên nữ an ủi và khuyên anh nên động viên anh em cho trận đấu sắp tới...
Chúng tôi cũng đã xem qua bài viết ấy trên trang web ấy, ở vấn đề đầu tiên là chuyện thóa mạ đồng đội của thì chưa biết thực hư ra sao, vì không tận mắt chứng kiến, nhưng chuyện Công Vinh nói chuyện xấc xược và dấm dẳng với một cổ động viên nữ thì đúng là... không chính xác và có phần hơi quá, bởi chúng tôi có mặt ngay cạnh Công Vinh ở thời điểm ấy. Lúc đó, những người thân của Công Vinh đang đứng ở cửa sân vận động an ủi anh, và những câu trả lời, trò chuyện của Vinh với người nhà không hiểu sao được "bẻ cong" một cách phản cảm như thế. Bởi thế, trong cuộc trò chuyện, Công Vinh đã rất ấm ức và cho biết hôm nay nếu gặp phóng viên ấy sẽ hỏi cho ra lẽ, cũng như cho biết từ nay về sau sẽ hạn chế tiếp xúc với báo chí (!).
Quả là trận thua Singapore đã khiến những người lạc quan nhất cũng phải e ngại cho cái ước mơ đoạt HCV môn bóng đá SEA Games của đội tuyển U23 Việt Nam. Tuy nhiên, vẫn còn những trận đấu phía trước, và đội tuyển đang rất cần những lời động viên, chia sẻ để tiếp tục dấn bước cho hành trình chinh phục đang ngày càng gian nan của mình, chứ đừng là những "câu chuyện" được dựng lên mang mục đích... chia rẽ và đạp đổ như thế. Và nếu không lầm thì đến chiều hôm qua, bài viết gây ức chế cho các tuyển thủ ấy đã được lột xuống.
Ngọn lửa đại hội vẫn chưa bùng cháy, thế mà sóng gió đã bắt đầu nổi lên...
ĐỖ TUẤN

Thông tin THÁI LAN HỖ TRỢ KINH PHÍ CHO 3 NƯỚC |