Philippines

Dẫm đạp nhau, trên 400 người chết và bị thương

Dẫm đạp nhau, trên 400 người chết và bị thương
Dẫm đạp nhau, trên 400 người chết và bị thương ảnh 1

Cảnh sát Philippines tại hiện trường

Phát biểu trên truyền hình ngày 4-2, Phó Tổng thống Philippines Noli de Castro cho biết đã có 88 người chết và khoảng 322 người khác bị thương do xảy ra một cuộc hỗn loạn tại sân vận động Ultra ở thủ đô Manila khi khoảng 20.000 người dân tới đây để tham dự buổi truyền hình trực tiếp một chương trình tạp kỹ truyền hình được nhiều người hâm mộ.

Trưởng nhóm phụ tá của Tổng thống Philippines Gloria Arroyo, Eduardo Ermita cho biết bà Arroyo dự kiến sẽ tới thăm khu vực này vào cuối ngày.

Nguyên nhân của vụ việc hiện đang được điều tra, song một số quan chức cho biết vụ việc xảy ra khi có một người trong đám đông đang xếp hàng chờ vào sân kêu to có "bom", khiến đám người hỗn loạn dẫm đạp lên nhau.

Những người sống sót và các điều tra viên của cảnh sát cho biết nguyên do là vì đám đông đã chen lấn xô đẩy để đi qua một cửa nhỏ vào sân vận động.

L.D (TTXVN & AFP)

Tin cùng chuyên mục