ĐẤU KIẾM: Các kiếm thủ nữ lấy thêm vàng

ĐẤU KIẾM: Các kiếm thủ nữ lấy thêm vàng

ĐẤU KIẾM: Các kiếm thủ nữ lấy thêm vàng

Nội dung đồng đội nữ môn kiếm chém, các kiếm thủ Việt Nam gặp lợi thế khi được miễn vòng đầu và đã thắng đội chủ nhà Thái Lan sít sao với tỷ số 45-43 ở trận bán kết. Vào chung kết, đội Việt Nam đối đầu cùng các tay kiếm Philippines, và họ đã khá nhẹ nhàng giành lấy chiến thắng với điểm số cách biệt 45-26 để lên ngôi vô địch. 

Ngoài ra, ở nội dung đồng đội nữ kiếm 3 cạnh, đội tuyển Việt nam đoạt HCĐ sau khi thua các tay kiếm Indonesia 42-45 ở trận bán kết. Tính đến nay, với 3 chiếc HCV đoạt được, đội tuyển đấu kiếm đã vượt chỉ tiêu 2 chiếc HCV đề ra ban đầu.

 SONG NGƯ

ĐIỀN KINH: ĐỘI TIẾP SỨC NỮ VIỆT NAM ĐOẠT HCB

Chiều qua, đội tuyển điền kinh Việt Nam chỉ hy vọng nhiều vào nội dung 4x100m nữ, và các cô gái Việt Nam đãõ không làm mọi người thất vọng khi lên ngôi á quân tại đại hội.

Ở nội dung này, 4 cô gái Mai Thị Phượng, Lê Ngọc Phương, Trương Thị Nguyệt và Đỗ Thị Lý đã về đích sau 45"62, tuy nhiên, thành tích này vẫn thua thông số 44"00 của đội chủ nhà Thái Lan, vì thế, đành chấp nhận chiếc HCB. Đứng thứ ba nội dung này là đội nữ Malaysia với thành tích 46"38. Chiếc HCB này cũng là huy chương duy nhất của điền kinh Việt Nam trong ngày thi đấu hôm qua bởi các tuyển thủ còn lại như Nguyễn Văn Mùa chỉ xếp thứ 6 ở nội dung nhảy xa nam với thành tích 7m39. Còn Cao Thị Hằng về thứ 4 ở 100m rào nữ sau 13"51.

 T.Th

BƠI LỘI: LỰC BẤT TÒNG TÂM!

Chiều qua, tân vô địch nội dung 100m ếch nam Nguyễn Hữu Việt tiếp tục là tâm điểm ở bục xuất phát của vòng chung kết nội dung 200m ếch. Khởi đầu khá tốt và liên tiếp nằm trong tốp ba người dẫn đầu suốt 150m, thế nhưng ở 50m cuối, xoay vòng quá tệ, Việt đã bị các đối thủ vượt lên và dù cố tăng tốc hết mức thì anh cũng chỉ về thứ tư với thông số 2’21"42. 

Trên bờ, HLV Đặng Anh Tuấn giậm chân kêu trời đầy tiếc nuối vì thành tích này kém nhiều so với KLQG 2’20"91 mà Việt vừa lập tại giải VĐQG hồi tháng 9 vừa qua, bởi nếu bơi tốt như cách đây 2 tháng, Việt sẽ lại tiếp tục có huy chương, vì người đoạt HCĐ là tay bơi chủ nhà A.Paiwan chỉ đạt 2’21’32. Vô địch cự ly này là kình ngư Molina Miguel (Philippines) với thành tích 2’18"21, HCB là Arfianto (Indonesia) sau 2’20"87.

Trước đó, tay bơi Trần Thị Thuận chỉ về thứ 6 ở 200m ếch nữ sau 2’42"60. Đoạt HCV nội dung này là tay bơi Singapore Teo Wei-min, thành tích 2’31"96.

 Đ.T

BÓNG NƯỚC: LẠI THUA!

Trưa hôm qua, đội tuyển bóng nước Việt Nam lại tiếp tục có trận thua thứ tư liên tiếp, và lần này là trước đối thủ Philippines với tỷ số 5-13. Với trận thua này, bóng nước Việt Nam thêm một lần nữa trắng tay tại đấu trường khu vực, và xem như cuộc chơi đã chấm dứt dù họ vẫn còn 1 trận đấu nữa với Malay sia vào chiều hôm nay (11-12).

 S.N

Bóng ném: THẮNG DỄ!

Hôm qua, tuyển nam Việt Nam tiếp tục thể hiện sức mạnh trong trận thắng áp đảo Lào 49-15. Vẫn là những miếng tấn công nhanh, những cú ném chính xác từ khoảng cách 6m của Thái Hòa (10), Quốc Việt (11), Duy Toàn (2)… sớm đưa Việt Nam lên dẫn 23-1 sau hiệp đầu tiên. Trận này, từ khoảng cách 9m, hai chủ công Thái Hòa và Thanh Quang (13) đã 5 lần chọc thủng lưới thủ môn Vilakone Khunphilavanh (1, Lào).

Quang và Hòa đang nằm trong tốp những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải nam với 13 và 12 lần chọc thủng lưới các đối thủ. Trong khi đó, phía Lào chỉ có 2 cầu thủ Norsamut (7) và Johnly (13) chơi năng nổ nhất khi giúp đội nhà ghi được quá nửa số bàn thắng trước ứng cử viên cho danh hiệu vô địch Việt Nam.

Như vậy, sau 2 trận thắng, đội nam Việt Nam tạm xếp nhì với 4 điểm, sau đội Thái Lan (cùng 4 điểm, nhưng hiệu số bàn thắng-bại tốt hơn). Trận đấu giữa Việt Nam và Thái Lan vào chiều tối ngày 12-12 sẽ là chung kết của môn bóng ném nam.

 NGỌC AN

ĐẤU KIẾM: Các kiếm thủ nữ lấy thêm vàng ảnh 1

Anh Đỗ Tuấn, đại diện nhóm phóng viên SGGP tặng quà sinh nhật cho Công Vinh.

Tin cùng chuyên mục