AC Milan – Bayern Munich 4-1 (lượt đi 1-1)

Đêm Milan bão tố

Người Italia nói Bayern đã xui rủi đến Milan vào thời điểm này để gánh chịu cơn bão dữ dội từ một đội quân chợt bừng tỉnh để tìm thấy bóng dáng của mình, từ một người hùng quật khởi sau nhiều tháng ngày gian nan vì chấn thương.

Đêm Milan bão tố ảnh 1

AC Milan Kaka (trái, AC MiLan) tranh bóng cùng Martin Demichelis (Bayern Munich).

Phong độ của Pippo thật đáng nể và lối chơi của Milan thật đáng sợ – tất cả các thành viên trong đội bóng đang sống qua những ngày khó khăn bởi những lời chỉ trích đã hòa quyện lại thành một khối để quật ngã đối thủ sừng sỏ bậc nhất châu Âu như Bayern Munich. 4-1 là một tỷ số khó tin, nhưng lẽ ra Milan còn có thể thắng đậm hơn nếu Shevchenko không đá hỏng quả phạt đền giữa hiệp 1.

78.000 khán giả đã ngồi chật cứng khán đài San Siro để chào đón chiến thắng mà Ancelotti thừa nhận là “sẽ sống mãi trong ký ức mọi người”. Milan khởi đầu trận đấu với sự hiện diện của Pippo Inzaghi, tiền đạo 32 tuổi đã tìm lại phong độ tuyệt vời của mình sau hơn 1 mùa bóng chiến đấu vất vả với chấn thương. Chính anh, với sự tinh quái trong khu cấm địa và với quyết tâm chiến thắng của mình đã làm thay đổi thế trận. Milan thực sự có nhiều thay đổi trong lối chơi và đó là những cải thiện quan trọng khi hàng thủ chơi áp sát để vô hiệu hóa tuyến tấn công đối phương, cùng lúc tận dụng triệt để năng lực của hai hậu vệ biên để kiến tạo những đường chuyền chết chóc.

Với Kaka chơi hết sức vững vàng ở trung tuyến, hậu vệ Serginho tìm thấy nhiều khoảng trống ở biên trái để lao lên tấn công và từ quả lật chính xác của anh, Pippo Inzaghi xuất hiện đúng lúc đánh đầu hạ thủ thành Oliver Kahn ở phút thứ 8. Đến phút 23, sự tinh quái của Inzaghi khiến hậu vệ Ismail quật ngã anh trong khu cấm song Sheva lại sút chệch cột từ chấm phạt đền. Nhưng cũng chỉ non 1 phút sau đó, Sheva đã đền bù bằng bàn nâng tỷ số sau quả đánh đầu bật đất khi nhận quả tạt của hậu vệ phải Jaap Stam.

Trận đấu đã vuột khỏi tầm tay Ballack và các đồng đội song người Đức không chấp nhận thua cuộc. Họ thu ngắn cách biệt ở phút 35 sau cú sút phạt của Schweinsteiger khiến thủ thành Dida lúng túng bắt bóng bật ra và Ismail nhanh hơn hết thảy đệm bóng vào góc lưới. Khán đài San Siro cũng nín thở cuối hiệp khi Ballack tiếp cận cầu môn và Dida đã nhanh hơn trong tích tắc đấm bóng ngay trước đầu thủ quân người Đức.

Hy vọng quật khởi ở hiệp 2 của đội khách đã tắt lịm sau bàn thắng thứ hai của Inzaghi - một quả gẩy bóng bằng đầu nhẹ nhàng cách khung thành vài mét khi hai hậu vệ Bayern phạm sai lầm trong cản phá của tạt của Serginho. Và cuộc chiến đã kết thúc một cách chóng vánh khi Kaka ghi bàn ở phút 59 từ đường chuyền của Sheva.

Inzaghi sau trận đấu đã khiêm tốn từ chối vai trò người hùng của mình: “Tôi may mắn được chơi trong một đội bóng xuất sắc và quả là kỳ diệu khi chứng kiến Milan chơi theo cách này. Tôi không thể hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào nếu không có sự trợ giúp của đồng đội”.

HLV Felix Magath của Bayern chỉ than phiền về bàn thua đầu tiên khi cho rằng Inzaghi đã việt vị, nhưng thừa nhận sự yếu kém của đội bóng mình – một trong những lý do khiến họ khó lòng giữ chân cầu thủ đẳng cấp thế giới duy nhất là Micheal Ballack. Ông nói: “Đây là một đêm buồn cho Bayern Munich. Một đêm thất vọng tột cùng. Chúng tôi đã không chơi gắn kết và thậm chí thiếu tính kỷ luật. Ngoài bàn việt vị đầu tiên, còn nhiều quyết định đáng tranh cãi. Khi tình thế như vậy xảy đến thì bạn càng khó khăn gấp bội khi đối đầu với một đội mạnh như Milan. Chúng tôi đã có cơ hội để cân bằng 2-2 nhưng đã sớm kết liễu mọi chuyện bằng bàn thắng đầu hiệp 2”.

HLV Carlo Ancelotti không giấu vẻ hài lòng: “Alessandro Nesta và Kakha Kaladze đã chơi rất tuyệt phía sau. Các hậu vệ cánh đã tấn công nhiều, tiền vệ chơi năng nổ và tiền đạo sản sinh 4 bàn thắng – rất khó để tìm ra cách để nói nhiều hơn những điều đó. Chúng tôi đã thắng nhờ vào khả năng thích ứng và phẩm chất tuyệt vời của mình. Chiến thắng nhờ sự góp công của tất cả mọi người. Quả là đẹp khi chứng kiến điều đó”.

NHẬT TÂN

Tin cùng chuyên mục