Vòng loại World Cup 2010

Đèo cao thì mặc đèo cao...

Họ đã nói trước giờ lên đường
Đèo cao thì mặc đèo cao... ảnh 1
Các tuyển thủ Việt Nam đã sẵn sàng để vượt qua thách thức trên sân của UAE.

Ông Riedl đã tự “lên gân” cho đội bóng của mình: “Tuyển Việt Nam đến UAE để biến điều không thể thành có thể”. Thật ra thì chẳng cần nhà cầm quân người Áo tự thừa nhận về những khó khăn, người ta cũng đã có thể đoán biết những ẩn số khó lường của tuyển Việt Nam trong chuyến làm khách tại UAE, nhất là khi đội bóng của ông Riedl đã thúc thủ 0-1 ở lượt đi. Song, đèo cao thì mặc đèo cao...

Trận thua 0-1 ngay tại Mỹ Đình khiến tuyển Việt Nam chỉ còn lựa chọn duy nhất: phải thắng UAE. Hẳn nhiên, sự lựa chọn duy nhất không dễ biến thành hiện thực, nhất là khi đối thủ đang nắm đằng chuôi với hàng loạt ưu thế. Đội bóng của “phù thủy trắng” Metsu không còn phải ngán áp lực nặng nề trên sân Mỹ Đình, bởi vị thế chủ nhà đã được đổi vai. Quan trọng hơn, UAE có tới 2 đường binh để chọn lựa phương cách đối đầu với tuyển Việt Nam: hoặc thắng hoặc chia điểm. Nó khác hẳn với một yêu cầu phải thắng nếu muốn tìm cửa sinh của thầy trò Riedl.

Trong đường binh của UAE, dù chơi trên sân nhà chăng nữa, nếu Metsu dàn quân đá với tâm thế không thua như trận lượt đi thì cũng không bất ngờ. Bởi UAE có quyền chủ động lựa chọn cách chơi nhằm hóa giải cuộc bày binh bố trận của ông Riedl. Một kịch bản chơi rình rập, buông lơi cho đối thủ say mồi, trước khi tung ra đòn hạ thủ quyết liệt có thể là cách mà người UAE dàn sẵn để tiếp đón thầy trò Riedl.

Việc UAE rộng đường tính toán phương cách đối phó với tuyển Việt Nam càng khiến cho người ta tiếc nuối cho trận lượt đi. Bởi lẽ, nếu bất phân thắng bại trong trận chiến tại Mỹ Đình, thầy trò Riedl có quyền được lựa chọn cách chơi chứ không phải là đội bóng vùng Vịnh. Một khi cầm hòa ở lượt đi, tuyển Việt Nam chắc chắn lựa chọn chiến thuật phòng ngự - phản công, và với năng lực của hàng thủ tuyển Việt Nam, các học trò Riedl tin rằng “cửa” gây bất ngờ tại Dubai sẽ cực lớn.

***

Họ đã nói trước giờ lên đường

Sau 6 ngày “luyện công” tại Nhổn, sáng nay 25-10, ĐTVN sẽ sang UAE để tiếp tục cho trận tái đấu với đội chủ nhà. Chúng tôi đã ghi lại nhận định của một số tuyển thủ trước giờ lên đường.
· Tiền đạo Lê Công Vinh:
“Cơ hội thắng không nhỏ”
Tình thế của ĐTVN đang rất khó khăn, chúng ta lại phải thi đấu trên sân khách. Nhưng theo đánh giá của tôi, đợt tập trung này tốt hơn hẳn so với trận lượt đi, nhất là vấn đề thể lực. Khi đã có được nền tảng thể lực tốt thì việc triển khai lối chơi sẽ hiệu quả và sắc bén hơn. UAE mạnh hơn ĐTVN, nhưng khoảng cách chỉ là 1 bàn thắng, nếu giữ được thế cân bằng ở khu vực giữa sân, chúng ta vẫn đủ sức tìm kiếm cơ hội để giành chiến thắng trước đối thủ.
· Tiền vệ Phan Văn Tài Em: “Tâm lý thoải mái sẽ giúp cho ĐTVN thi đấu tự tin hơn”
Thi đấu trên sân khách, lại đang bị UAE dẫn trước là điều không hề dễ dàng. Trước trận đấu này, chúng ta có một thuận lợi rất lớn đó là tâm lý thoải mái. Tôi và các đồng đội chẳng phải đối mặt với sức ép nào về thành tích, chúng tôi sẽ thi đấu bằng tất cả khả năng của mình. UAE là đối thủ khó đánh bại, muốn giành một kết quả có lợi, theo tôi, ĐTVN phải duy trì được sự chắc chắn trên phần sân nhà, tạo ra áp lực lên đối phương, nhưng quan trọng nhất là phải biết cách tận dụng các cơ hội có được. Làm được những điều này, cửa thắng của ĐTVN không phải là không có.
· Tiền vệ Lê Tấn Tài:
“Phải giữ được sự bình tĩnh”
So sánh tất cả các điều kiện, UAE là đội đang có trong tay nhiều điều kiện thuận lợi hơn ĐTVN. Chắc chắn sức ép dồn về phần sân của ĐTVN sẽ rất lớn, để tạo dựng được một thế trận có lợi trước đối thủ, trước hết chúng ta phải luôn luôn bình tĩnh để chống trả những đợt tấn công của đối phương và chờ cơ hội phản công nhanh. Chơi tập trung và tận dụng tốt các cơ hội, cơ hội chiến thắng vẫn dành cho ĐTVN.
M. Hiếu (ghi)

Có một điều khác biệt so với mọi chuyến hành quân đến vùng Vịnh của thầy trò Riedl. Thay vì khổ sở với những chặng bay, quá cảnh liên tục, thầy trò Riedl được bố trí khách sạn tại Bangkok để dưỡng sức chứ không dùng sân bay làm... khách sạn như thông thường. Với cách hành quân như vậy, tuyển Việt Nam hy vọng các tuyển thủ không mất quá nhiều sức để chơi một trận ra trò ở Dubai.

Thế nhưng, cách dưỡng quân và nâng niu những hy vọng le lói còn sót lại trước cuộc chiến tại UAE, đó cũng có thể là một áp lực đối với thầy trò Riedl. Bên cạnh đó, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, nếu ông Riedl tính đường gượng dậy sau cú ngã ngựa ở Mỹ Đình bằng lối chơi mạo hiểm, đánh nhanh, thắng nhanh trên sân khách thì nó cũng đồng nghĩa với khả năng... vỡ trận.  

Ông Riedl quyết tăng cường tuyến giữa với 5 tiền vệ, trong đó có đến 3 tiền vệ trung tâm là Trường Giang, Minh Phương, Tài Em, để giành giật thế trận với UAE. Nhưng xáo trộn lớn nhất của tuyển Việt Nam chính là thay đổi hướng tấn công từ bám biên sang xuyên thẳng vào trung lộ. Cách đánh ấy là một sở đoản của tuyển Việt Nam, vì vậy, nó chứa đựng rất nhiều rủi ro chứ không phải chỉ có riêng niềm tin bài mới sẽ hóa giải được đối thủ.

***

So về đẳng cấp, tuyển Việt Nam đụng độ UAE vốn dĩ đã là đối mặt với một đỉnh đèo cao vời vợi. Chiến thắng 2-0 ở Asian Cup 2007 bây giờ đã là quá khứ, do vậy, lật đổ UAE ngay tại Dubai trong thế buộc phải thắng tức là thầy trò Riedl phải thực hiện cuộc trèo đèo cực kỳ gian nan.

Ở góc độ chuyên môn, có lật ngược thế cờ trước UAE chăng nữa, thầy trò Riedl cũng khó lọt vào World Cup 2010. Ông Riedl đã khẳng định như vậy, thậm chí còn cho rằng, ngay cả UAE cũng khó lòng làm được điều kỳ diệu như thế. Nhưng chuyến hành quân đến Dubai lần này, giá trị tinh thần và danh dự của một nền bóng đá lớn gấp bội thành tích trong một trận đấu.

Chính vì vậy, bất chấp ngọn đèo UAE có cao đến mấy, thầy trò Riedl phải gắng mà... vượt đèo. Bởi khi song chưa cài then, đêm chưa sập cửa thì không thể từ chối hy vọng...

Yến Nhi

Tin cùng chuyên mục