Champions League

Đi tìm ngọn lửa vinh quang !

Barcelona – Liverpool VTV3, ESPN, S3 trực tiếp lúc 2 giờ 45 ngày 22-2

Barcelona cần tìm lại phong độ đã đưa họ đến ngôi vô địch Champions League mùa trước nếu muốn đánh bại một cựu vô địch châu Âu chỉ đăng quang trước họ đúng một năm - Liverpool. Gần đây, tốc độ và lửa vinh quang đã không còn đồng hành một cách mạnh mẽ cùng “binh đoàn” xứ Catalan.

Cuộc chuẩn bị để xuất trận trên sân Nou Camp của Liverpool đã bị che phủ bởi những chỉ trích của báo giới qua việc các cầu thủ Liverpool say rượu và kiếm chuyện sau một buổi tập trong trại huấn luyện ở Bồ Đào Nha. Craig Bellamy có thể sẽ bị phạt đến 80 ngàn bảng (156.300 USD) sau màn đấu khẩu inh ỏi “nồng nặc mùi cồn” cùng hậu vệ John Arne Riise.

Đi tìm ngọn lửa vinh quang ! ảnh 1

Barcelona sẽ lại thắp sáng lửa vinh quang và ăn mừng chiến thắng?

Vì thế, ông Rafael Benitez đã phải gặp gỡ cả đội hình Liverpool vào hôm Chủ nhật để nói chuyện. Một tuyên bố của ông Benitez - được “dán” khá cao trên trang web của Liverpool - có đoạn: “Việc gặp gỡ của ông Benitez là nhằm để xác định rõ ràng trách nhiệm của mọi cầu thủ đang chơi cho câu lạc bộ và đề xuất cái phương cách mà các cầu thủ tự kiểm điểm hành động của bản thân ở cả trong và ngoài sân bóng. Các cầu thủ đã tập luyện rất cật lực ở trại tập huấn, nhưng chúng tôi sẽ kỷ luật và phạt bất kỳ cầu thủ nào vi phạm luật lệ của câu lạc bộ trong suốt thời gian ở tại Bồ Đào Nha”.

“Binh đoàn xứ Catalan”, đội bóng kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ nhì sau Chelsea, cũng đang bị bóng mờ che phủ. Thất bại muối mặt 1-2 trước Valencia hôm Chủ nhật rồi khiến cho ngọn lửa vinh quang hồi năm ngoái trở nên yếu ớt hơn bao giờ hết. Bất chấp việc chiếm ưu thế đáng kể về quyền kiểm soát bóng, các học trò ông Frank Rijkaard vẫn bị thương tổn bởi những đòn phản công tốc độ cao của Valencia. Trong khi đó, hàng công Barcelona gặp rất nhiều vấn đề khi “tiến chiếm” các vị trí trọng yếu mà các hậu vệ được tổ chức rất tốt của Valencia trấn giữ.

Ông Rijkaard nhận xét: “Chúng tôi muốn chơi theo phong cách thông thường của mình nhưng chúng tôi không thể ghi bàn. Dù vậy, điều đó hóa ra là tốt cho trận đấu Champions League vì nó nhắc nhở chúng tôi không lơi chân khi giáp mặt Liverpool. Nếu bạn không thắng được trong trận đấu mới đây, bạn phải chiến thắng trong trận đấu kế tiếp”.

Với việc tiền đạo nhanh nhẹn người Argentina vẫn còn lận đận trong hành trình tìm kiếm nhịp điệu của mình sau 3 tháng ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối, còn tay săn bàn Samuel Eto’o đang miễn cưỡng đối đầu với mạo hiểm trong việc cố gắng phục hồi thể lực sau ca giải phẫu đầu gối và vẫn chưa thể vào sân, hàng công Barcelona đã đánh mất khá nhiều tốc độ và lửa nhiệt huyết.

Để thay thế, ông Rijkaard đặt niềm tin hoàn toàn vào tài nghệ cá nhân của Ronaldinho – anh luôn cố gánh vác cho cả đội bóng qua từng trận đấu. Nhưng hiện tại, ma thuật trên đôi chân của tiền đạo người Brazil cũng đang phai màu...

Barcelona chỉ thắng một trong số 6 lần gặp gỡ Liverpool gần đây nhất trên đấu trường châu Âu. Barcelona cũng chưa bao giờ đánh bại hay ngay cả ghi bàn vào lưới Liverpool trong ba trận đấu tại Nou Camp từ năm 1976. Để vượt qua lịch sử, ngọn lửa vinh quang mùa 2005-2006 cần được thắp sáng lên. Nhưng từ đâu?

Đội hình dự kiến
BARCELONA (4-3-3): 1-Victor Valdes; 11-Gianluca Zambrotta, 5-Carles Puyol, 15-Edmilson, 12-Giovanni van Bronckhorst; 4-Rafael Marquez, 6-Xavi (hoặc 24-Andres Iniesta), 20-Deco; 19-Lionel Messi, 10-Ronaldinho, 22-Javier Saviola.
LIVERPOOL (4-4-2): 25-Pepe Reina; 3-Steve Finnan, 23-Jamie Carragher, 5-Danny Agger, 6-John-Arne Riise; 22-Momo Sissoko 14-Xabi Alonso, 8-Steven Gerrard, 18-Dirk Kuyt; 10-Luis Garcia, 17-Craig Bellamy

HOÀNG DƯƠNG

Porto – Chelsea Star Sports, VCTV3 trực tiếp lúc 2g45 ngày 22-2
Trở lại chốn xưa

Jose Mourinho đã giúp Porto giành chức vô địch Champions League năm 2004 và chỉ ít ngày sau lần vô địch ấy Mourinho đã chuyển sang Chelsea. Cho nên, mỗi lần trở lại Porto là một lần Mourinho được tiếp đón trong những thái độ trái ngược. Ông ta hiểu điều đó.

Đi tìm ngọn lửa vinh quang ! ảnh 2

Trung vệ Carvalho (người đánh đầu trong ảnh) sẽ trở lại Porto cùng đội hình hạng nhất của Chelsea và HLV Mourinho.

Chelsea và Porto đã gặp nhau 2 lần kể từ mùa hè 2004. Chelsea thắng Porto 3-1 trên sân nhà trong một trận đấu bảng vào tháng 9-2004. Ba tháng sau đó, Porto thắng lại 2-1 trên sân nhà. Cuộc đụng độ vào đêm 21-3 này sẽ là lần gặp gỡ thứ ba.

Mourinho nói: “Tôi biết mọi người ở Porto sẽ đón tôi với 2 bộ mặt. Những người nào hiểu rằng sau khi giành được Cúp UEFA cùng Champions League với Porto, tôi cần một khung cảnh mới, một hiện thực mới, thử thách mới tại giải VĐQG hay nhất thế giới, những người ấy đón tiếp tôi vui vẻ niềm nở. Ngược lại, những người nào không hiểu thì sẽ đón tiếp tôi bằng những tràng hô khẩu hiệu “dễ thương” như tôi vẫn hay nghe ở Anh. Tôi biết công việc tôi làm, tôi biết lịch sử mà tôi đã có với Porto. Tiếng huýt sáo la ó không thể xóa đi lịch sử ấy”.

Chelsea đến sân Porto mà không có hậu vệ người Hà Lan Khalid Boulahrouz. Trận thắng Norwich 4-0 trong Cúp FA cuối tuần qua là lần đầu tiên Boulahrouz trở lại sân cỏ sau 7 tuần chấn thương. Thế mà anh chỉ đá được 44 phút trong trận đấu ấy. Không chỉ Boulahrouz, tiền vệ Joe Cole (chấn thương bàn chân) và Ashley Cole (đầu gối) cũng đang phải ngồi ngoài. Ngược lại, trung vệ Ricardo Carvalho, tiền vệ Claude Makelele và tiền vệ người Đức Michael Ballack sẽ trở lại đội hình hạng nhất sau khi được nghỉ ở trận đấu hôm thứ Bảy. Mourinho nói tiếp: “Bức thông điệp mà tôi đưa đến các cầu thủ Chelsea là Porto sẽ phải lo ngại chúng tôi nhiều hơn là chúng tôi lo ngại họ”.

FC Porto đang dẫn đầu giải vô địch Bồ Đào Nha với 4 điểm cách biệt so với vị trí nhì bảng sau khi thắng đậm Naval 4-0 hôm thứ Sáu. Trong cuộc tiếp đón Chelsea, đội hình Porto sẽ đón chào sự trở lại của tiền vệ cánh Ricardo Quaresma. Nhờ đó, HLV Jesualdo Ferreira sẽ trở lại sơ đồ chiến thuật 4-3-3 quen thuộc, trong đó hai chân sút người Argentina Lucho Gonzalez và Lisandro Lopez sẽ đợi các quả tạt bóng của Quaresma.

Đội hình dự kiến
PORTO: 1-Helton; 12-Bosingwa, 3-Pepe, 13-Jorge Fucile, 18-Assuncao, 16-Raul Meireles, 8-Lucho Gonzalez, 29-Bruno Moraesw, 7-Quaresma, 23-Helder Postiga, 9-Lisandro Lopez
CHELSEA: 1-Petr Cech; 20-Paulo Ferreira, 6-Carvalho, 26-John Terry, 18-Wayne Bridge; 4-Makelele, 5-Essien, 8-Lampard, 13-Ballack; 7-Shevchenko, 11-Didier Drogba. 

Nguyễn Quang

Inter Milan - Valencia (2g45 ngày 22-2)
Thận trọng và... rình rập

Cả Inter Milan lẫn Valencia đều đang có phong độ tuyệt vời trong giải vô địch nhưng họ sẽ khởi đầu trận đấu trong sự thận trọng khác thường. Đơn giản bởi vì hai đội bóng rất sành lối chơi phòng thủ phản cộng này hiểu rõ đối thủ có thể gây tổn hại cho mình như thế nào...

Không để sai lầm tái diễn

Đi tìm ngọn lửa vinh quang ! ảnh 3

Adriano (phải, Inter) trong trận gặp Valencia mùa trước.

Inter đã ghi dấu ấn lịch sử khi thắng liền 16 trận Serie A - một kỷ lục được thừa nhận trong 4 giải vô địch hàng đầu châu Âu (Anh, Đức, Ý và Tây Ban Nha) - nhưng HLV Roberto Mancini chọn những từ thận trọng khi chuẩn bị cho trận lượt đi với Valencia: “Champions League là một giải hoàn toàn khác.

Bạn có thể trải qua một mùa giải đầy kích động, nhưng rồi chỉ vì một đêm thất vọng, bạn đối mặt với việc thiêu rụi mọi thứ mình đã gầy dựng”. Mancini có lý do để thận trọng khi trò chuyện với phóng viên tờ Gazzetta dello Sport: Inter đã khởi đầu mùa giải với nhiều tham vọng nhưng họ đã bị Bayern Munich quất sụm 2-0 trong vòng đấu bảng hồi tháng 9.

Vì thế, bất cứ tư tưởng chủ quan nào cũng sẽ dẫn đến thảm họa, mà lần này thì không còn cơ hội sửa chữa sai lầm như trước. Inter đang ung dung ở ngôi đầu bảng Serie A và sự thống trị giải nội địa cho phép họ dưỡng sức nhiều trụ cột chuẩn bị cho trận gặp đối thủ Tây Ban Nha. Trung vệ Marco Materazzi và hậu vệ cánh Douglas Maicon ngồi ghế dự bị trong trận thắng Cagliari 1-0 hôm thứ Bảy, trong lúc tiền đạo người Brazil Adriano sẽ có đủ sự tươi tắn khi chỉ vào sân trong 30 phút cuối cùng. Sự trở lại đúng lúc của tiền vệ trụ Patrick Vieira sẽ đẩy Dejan Stankovic vào vai trò nhạc trưởng, chơi ngay phía sau cặp tiền đạo sắc sảo Adriano và Zlatan Ibrahimovic.

Valencia trên đỉnh cao phong độ

Vượt trên AS Roma, Valencia bước vào vòng 16 đội với vị thế của đội đầu bảng Champions League và lúc này, họ đã tìm lại phong độ ngay trước thêm cuộc chiến knock-out. Đội quân của HLV Quique Sanchez Flores đã thắng 8 trong 10 trận La Liga, và họ đã đạt đến đỉnh cao của giai đoạn phong độ sung mãn khi đánh bại Barcelona 2-1 trên sân nhà cuối tuần qua. Valencia từng đè bẹp Inter 5-1 trên sân Mestalla trong vòng đấu bảng năm 2004 để rửa mối hận bị đội bóng Italia hất cẳng ở Cúp châu Âu 2 lần trước đó. Lần gặp gần nhất ở San Siro, Valencia cũng cầm hòa 0-0 nhưng HLV Sanchez Flores tin tưởng là đội bóng của ông sẽ mang đến cho đối thủ nhiều rắc rối hơn những gì HLV Mancini thường gặp trong giải nội địa: “Tôi từng nói Inter là một đội bóng vĩ đại, nhưng Valencia không giống với những đội bóng mà họ thường gặp trong giải Serie A”.

Dĩ nhiên, một đội bóng đủ sức đánh bại đương kim vô địch châu Âu Barca tất không phải là kẻ tầm thường, tuy nhiên, các cầu thủ Valencia hiểu là tính chất trận đấu này sẽ rất khác - một trận sân khách ở Champions League và đẳng cấp của Inter chẳng thua kém gì Barca. Tiền vệ Carlos Marchena nói: “Chúng ta phải tiếp cận trận đấu với vẻ khiêm nhường khi đọ sức với một trong những đội hàng đầu châu Âu, bởi vì họ sẽ quyết chiến để giành lấy mọi thứ trên đất Ý”. Thủ thành Ludovic Butelle đã chơi rất ấn tượng trong trận thắng Barca nhưng Santiago Canizares sẽ trở lại đội hình sau khi khỏi cúm. Marchena nói tiếp: “Cả hai đội chơi theo phong cách tương tự nhau và chúng tôi phải lên kế hoạch trận đấu thật tỉ mỉ, thận trọng. Chúng tôi biết họ là một đội bóng vĩ đại và chúng tôi sẽ phải chơi một trận cầu gần như là hoàn hảo mới mong đánh bại được họ”.

Valencia rất giỏi trong trò chơi rình rập nhưng mùa này, họ chơi không tốt trên sân khách và đó là lý do chúng ta tin những mũi nhọn tấn công sắc sảo của Inter sẽ phát huy tác dụng.
Dự đoán: Inter thắng 1-0

Đội hình dự kiến
INTER MILAN: 12-Julio Cesar; 13-Douglas Maicon, 2-Ivan Cordoba, 23-Marco Materazzi, 4-Javier Zanetti; 14-Patrick Vieira, 15-Olivier Dacourt, 19-Esteban Cambiasso; 5-Dejan Stankovic; 10-Adriano, 8-Zlatan Ibrahimovic
VALENCIA: 1-Santiago Canizares; 2-Miguel, 4-Roberto Ayala, 20-Raul Albiol, 24-Emiliano Moretti; 10-Miguel Angel Angulo, 6-David Albelda, 5-Carlos Marchena, 21-David Silva; 7-David Villa, 9-Fernando Morientes

NHẬT TÂN

Cordoba quyết đánh bại Valencia

Trung vệ Ivan Cordoba tin rằng cuộc chiến ở Serie A vẫn chưa kết thúc, nhưng anh muốn tập trung toàn bộ tinh lực cho trận đấu Champions League với Valencia.

Sau trận thắng Cagliari hôm thứ Bảy, Inter Milan nới rộng khoảng cách ở ngôi đầu bảng Serie A lên 14 điểm và đang trên đà chiến thắng với chuỗi kỷ lục thắng 16 trận, nhưng cầu thủ người Colombia kêu gọi các đồng đội đừng đánh mất sự tập trung trong cuộc đấu “sinh tử” với Valencia ở Champions League: “Thật là thừa lời khi nói là chúng ta không còn phải lo lắng về giải vô địch, nhưng chúng ta cần phải tập trung vào Champions League bởi vì trận đấu sắp tới thực sự là một cuộc chiến. Trận đấu vào đêm thứ Tư là một cuộc chơi cực kỳ khó khăn bởi vì Valencia có một số cầu thủ dày dạn kinh nghiệm”.

Cordoba thừa nhận: “Những lần đụng độ trong quá khứ giữa Inter và Valencia chứng tỏ ưu thế của chúng ta, nhưng tất cả đều không đáng kể trong lần gặp này bởi vì mỗi trận đấu đều có câu chuyện riêng của nó. Tôi tin là chúng ta có thể chơi tốt đến ngày cuối cùng của giải vô địch và sẽ cố đạt được mục tiêu càng sớm càng tốt. Chúng ta phải duy trì sự tập trung giống như bây giờ, đối mặt với mỗi trận đấu với một quyết tâm như nhau. Chúng ta không được phép nghĩ là mình đã thực sự thắng giải bởi tư tưởng đó sẽ dẫn đến những sai lầm to lớn. Chúng ta đang bứt xa Roma ở Serie A và đó là một ưu thế mà không đối thủ nào ở châu Âu có được bởi nó giúp chúng ta đối mặt với trận đấu Champions League một cách thanh thản hơn nhiều”.

Inter đang háo hức xóa đi nỗi thất vọng mùa trước ở Champions League khi họ bị đối thủ xoàng xĩnh như Villarreal loại ở vòng knock-out: “Đó là một trải nghiệm mà chúng ta phải nhớ để thôi thúc mình tiến lên. Chúng ta phải hết sức khiêm nhường trước Valencia và bước vào hai trận đấu này với thái độ đúng đắn”. Hướng về khán đài San Siro, nơi chỉ có khoảng 36.000 khán giả (với 5% cổ động viên đội khách) được phép vào sân, Cordoba nói: “Tôi hy vọng mỗi cổ động viên sẽ nhiệt tình ủng hộ chúng tôi bởi vì chỉ có một con số hạn chế khán giả được vào xem trận đấu. Chơi trước một khán đài chỉ có phân nửa khán giả là chuyện không dễ, chúng tôi cần tất cả nguồn sức mạnh của cổ động viên để giành chiến thắng. Sự cổ động của họ sẽ mang tính quyết định”.

THANH NHƯ


AS Roma – Lyon (2 giờ 45 ngày 22-2)
Khi binh đoàn La mã gặp ngựa ô Lyon

Chơi trên sân Olimpico, AS Roma luôn thi đấu rất ấn tượng, bất bại 8 trận trên đấu trường châu Âu, nhưng lần này, họ sẽ phải thật thận trọng khi đối mặt với những chú ngựa ô Olympique Lyon.

Đi tìm ngọn lửa vinh quang ! ảnh 4

Francesco Totti (phải, AS Roma), mối nguy hiểm khôn lường cho hàng phòng thủ Lyon.

Trận thua 0-1 trên sâm Empoli ở vòng 24 Serie A hôm thứ Bảy qua là một trong những kết quả tồi tệ nhất của AS Roma ở mùa này, song mọi người cũng đừng quên rằng trong trận thua đó, HLV Luciano Spalletti tung ra đội hình thiếu vắng rất nhiều trụ cột, nhất là hai cầu thủ Brazil Mancini và Taddei.

Điều này cho thấy đội bóng của thủ đô Italia không còn nuôi hy vọng bắt kịp Inter Milan trong cuộc chạy đua đoạt Scudetto, đơn giản vì khoảng cách 11 điểm (trước vòng 24) và nay là 14 điểm đã quá xa vời. Và từ nay, họ sẽ dốc toàn lực cho đấu trường Champions League. Ông Spalletti cho biết: “Trận thua vừa qua là do chúng tôi chơi không đủ tốt... nhưng đội bóng hiện có đầy đủ lực lượng và vì thế, tôi tin rằng chúng tôi có thể chơi tốt trong trận tiếp Lyon tới đây”.

Được nghỉ dưỡng sức hồi cuối tuần, các cầu thủ AS Roma chắc chắn có được thể lực dồi dào và sẽ chơi một trận cầu bùng nổ dưới ngọn cờ đầu Francesco Totti. Ngay khi đặt chân xuống Rome, thủ môn Gregory Coupet của Lyon tỏ vẻ ngán ngẩm khi nhắc đến thủ quân của đối phương. Anh nói: “ Totti là một hiện tượng. Tất cả chúng tôi đều ý thức được sự nguy hiểm đến từ anh ấy. Với tư cách là thủ môn, tôi rất ngán ngẩm Totti”.

Tuy nhiên, Lyon cũng có những điểm mạnh riêng. Coupet nói thêm: “Mối nguy hiểm cho AS Roma là Juninho, người có khả năng thực hiện những cú sút phạt ngoạn mục. Hãy hỏi tất cả thủ môn trên thế giới này rằng liệu họ có sợ “Juni” hay không, họ sẽ trả lời là có”. Ngoài ra, Olympique Lyon có thành tích sân khách rất tốt với 2 trận thắng và 1 trận hòa ngay trên sân Bernabeu của Real Madrid ở vòng đấu bảng.

Sau sự khởi đầu chậm chạp trong tháng Giêng, đội bóng của HLV Gerard Houllier đã trở lại con đường chiến thắng (2 trận thắng liên tiếp) và tạo cách biệt 13 điểm so với đội nhì bảng RC Lens sau 25 vòng đấu Ligue 1. Thành tích đó là động lực cần thiết giúp họ tự tin hơn trong việc giành kết quả khả quan trên sân AS Roma, đó là trận đấu mà Chủ tịch Jean-Michel Aulas cho là “quan trọng nhất mùa”. Nhưng, vấn đề đáng quan tâm hiện nay của ông Houllier là sẽ đưa ra đội hình chiến thuật nào. Hãng tin Reuters dự đoán Lyon sẽ chơi 4-4-2 với cặp tiền đạo Fred và Milan Baros, trong khi đó, đặc phái viên của nhật báo L’Equipe tại Rome thì cho rằng nhà vô địch Pháp sẽ chơi theo sơ đồ quen thuộc 4-5-1 với Clerc và Reveillere cạnh tranh vị trí hậu vệ phải, Fred và Baros cạnh tranh vai trò tiền đạo cắm.

Dự đoán: AS Roma thắng 2-1

Đội hình dự kiến
AS ROMA (4-2-3-1): 32 Doni – 2 Christian Panucci, 5 Philippe Mexes, 13 Cristian Chivu, 22 Max Tonetto - 16-Daniele De Rossi, 17 David Pizarro - 11 Rodrigo Taddei, 20 Simone Perrotta, 30 Mancini – 10 Francesco Totti.
LYON (4-4-2): 1 Gregory Coupet – 12 Anthony Reveillere, 3 Cris, 29 Sebastien Squillaci, 20 Eric Abidal – 28 Jeremy Toulalan, 21 Tiago, 8 Juninho, 10 Florent Malouda – 11 Fred, 7 Milan Baros.

CÔNG ĐẠM

Tin cùng chuyên mục