Nhận định của AFP:

Diện mạo 8 đội

BRAZIL: Chơi rất hay trong những thời điểm quan trọng (gặp Hy Lạp, Đức và Argentina). Nói cách khác, họ biết chọn trận đấu để giành chiến thắng. Ngoài ra, giải lần này còn cho thấy tài năng của Adriano (đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải và vua phá lưới với 5 bàn thắng), Ronaldinho và Kaka. Sự hòa nhập vào đội bóng của các cầu thủ trẻ như Robinho và Cicinho cũng rất thành công.

Diện mạo 8 đội ảnh 1

Tiền đạo Jared Borgetti (9, Mexico) đánh đầu ghi bàn trong trận tranh hạng ba gặp Đức.

ARGENTINA: Lối chơi thiếu tập trung ở hàng phòng thủ đã khiến họ bị thủng lưới đến 5 bàn ở vòng đấu bảng. Nhưng tiền đạo Luciano Figueroa (ghi hat-trick trong trận thắng Australia 4-2) và tiền đạo Mario Santana đã ghi được dấu ấn của mình và giúp đội bóng giành được những chiến thắng quan trọng.

ĐỨC: HLV Jurgen Klinsman có thể trông cậy vào hai tiền vệ dày dạn kinh nghiệm (Michael Ballack và Torsten Frings). Ngoài ra, Mannschaft được xem là đội bóng có hàng tấn công xuất sắc nhất với 15 bàn và tiền đạo trẻ Lukas Podolski đã khẳng định được đẳng cấp với 3 bàn thắng (tổng cộng anh ghi được 6 bàn từ khi khoác áo tuyển Đức hồi tháng 6-2004). Nhưng cặp trung vệ (Robert Huth và Per Mertesacker) chơi thiếu kinh nghiệm.

Diện mạo 8 đội ảnh 2

Đội tuyển Hy Lạp.

MEXICO: Các học trò của HLV Ricardo Lavolpe đã chứng tỏ được sức mạnh tập thể và trình độ kỹ thuật trên sân bóng, nhất là trận thắng Brazil 1-0 trong vòng đấu bảng, sau đó chỉ chịu thua Argentina ở vòng bán kết bằng loạt đá luân lưu và thua chủ nhà Đức ở trận trang hạng ba sau 120 phút thi đấu.

NHẬT BẢN: Chơi rất quả cảm mặc dù bị loại ở vòng đấu bảng. Hai gương mặt nổi bật là tiền vệ Shunsuke Nakamura và tiền đạo “siêu dự bị” Masashi Oguro.

TUNISIA: HLV Roger Lemerre đã tung ra một đội hình trẻ vì theo ông, World Cup 2006 mới là mục tiêu của đội bóng. Giống như Nhật Bản, Tunisia thắng được 1 trận.

AUSTRALIA: Tấn công khá tốt nhưng phòng thủ quá tệ hại. Thua cả ba trận ở vòng đấu bảng và thủng lưới 10 bàn.

HY LẠP: Quá thất vọng. Không thắng nổi một trận và thậm chí không ghi được một bàn, mặc dù đội hình bao gồm nhiều nhà vô địch Euro 2004.

NGỌC HÂN

Tin cùng chuyên mục