
(SGGPO).- Hôm nay, 6 tay chèo thuyền nữ người Anh về đích ở Australia, trở thành đội chèo thuyền nữ đầu tiên vượt Thái Bình Dương sau 257 ngày.

Laura Penhaul, Emma Mitchell, Natalia Cohen và Meg Dyos sau khi về đích tại Cairns, Bắc Queensland, Australia. Ảnh: REUTERS
Khởi hành vào tháng 4-2015 từ San Francisco, Mỹ, 6 tay chèo nữ của đội Coxless đã chèo thuyền hơn 15.500km trước khi về đích tại bến du thuyền Marlin ở Cairns, Bắc Queensland, Australia.
Theo dự kiến, đội về đích vào ngày 24-1 nhưng đã bị trễ một ngày do thời tiết xấu. Coxless, gồm đội trưởng Laura Penhaul cùng Emma Mitchell, Natalia Cohen, Isabel Burnham, Lizanne Van Vuuren và Meg Dyos, đã trở thành đội chèo thuyền nữ đầu tiên và là thuyền 4 mái chèo đầu tiên vượt Thái Bình Dương.
Trong suốt 9 tháng, nhiều lúc bị sóng lớn đập trong bóng tối, cá mập vây quanh... 6 người đã thay nhau chèo mỗi ca 2 người chèo 2 giờ, 24 giờ liên tục mỗi ngày và trong suốt hành trình chỉ cặp bờ 2 lần tổng cộng một tuần.

Đội Coxless và chiếc Doris trong hành trình 9 tháng vượt Thái Bình Dương. Ảnh: Facebook/Coxless Crew
Chiếc thuyền tên Doris này dài 8,8 m, có một cabin bằng một chiếc lều 2 người, trong đó cả đội sinh hoạt, ăn ngủ. "Rất nóng và đổ rất nhiều mồ hôi, như trong phòng tắm hơi 2 người", Mitchell cho biết.
Chuyến vượt Thái Bình Dương của đội Coxless nhằm vận động hơn 500.000 USD cho các tổ chức từ thiện Breast Cancer Care - chăm sóc bệnh ung thư vú và Walking With The Wounded - trợ giúp cựu chiến binh. Khi về đích, đội đã quyên góp được khoảng 77.500 USD.
GIA HY