- Sân Đồng Nai: Đồng Nai – Thể Công 0-0
Cơn mưa nặng hạt trước trận đấu giữa Đồng Nai và Thể Công đã phần nào làm phá sản lối chơi thiên về kỹ thuật của đội khách, và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 0-0 là hợp lý.
Vừa thay tướng, các cầu thủ chủ nhà Đồng Nai đã gặp ngay đối thủ được xem là “xương” nhất giải, nhưng HLV Bùi Hữu Thái Sơn đã làm nức lòng khán giả nhà khi đôn đốc các học trò chơi đôi công với đội Thể Công. và hàng công với cặp tiền đạo Lương Đình Khang (12) - Ngale Thiery (26) đã có những lúc tưởng chừng làm nên chuyện. Ở phút 12, từ pha phối hợp nhanh giữa Đinh Cường (10) và Đình Khang (12) trong vòng 16m50 đã tung cú sút căng, bóng bay qua tay thủ môn Thể Công nhưng lại chệch cột dọc trong gang tấc. Trong khi đó, đội Thể Công vẫn không sao tìm được đường vào khung thành đội chủ nhà, đặc biệt là tiền đạo Đặng Phương Nam (10, TC) đã bị khóa chặt bởi trung vệ Joseph Mwansa (24,ĐN) nên đã không làm gì suốt hiệp thi đấu thứ nhất.
Sang hiệp 2, HLV Viczko Tamats (Thể Công) đã chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự chờ đợi sơ hở của đội khách để ghi bàn. Nhưng các cầu thủ chủ nhà với sự cổ động nhiệt tình của khán giả đã thi đấu một trận cực hay khi dồn ép đối thủ lùi về phần sân nhà và lần lượt tiền đạo Ngale Thiery (26), Trọng Hiệp (22), Đỗ Bình Nam (9) liên tục bắn phá khung thành đội bóng áo lính, nhưng đều bất thành. Chưa kể phút 82, khi Lê Phước Tứ (3, TC) va chạm nhẹ với Joseph Mwansa (24, ĐN) bị trọng tài Nguyễn Phi Long phạt thẻ vàng thứ hai đuổi khỏi sân, mất người đội Thể Công dồn tất cả về phần sân nhà để kiếm một điểm trước chủ nhà và kết quả hòa xem như đã thành công với họ.
NHẬT ANH
- Sân Lạch Tray: Vạn Hoa Hải Phòng – Tây Ninh 0-0
Vạn hoa... hết phép
Lần đầu tiên trong lịch sử, Tây Ninh đến làm khách tại sân Lạch Tray, nhưng người cầm quân của Tây Ninh lại xuất thân từ “lò” Hải Phòng: HLV trưởng Hồ Thu. Cũng nhờ có được một Hồ Thu thông tỏ mọi ngõ ngách của bóng đá đất Cảng, vì vậy không khó cho Tây Ninh thực hiện thành công mục tiêu chia điểm.

Tiền đạo Mbock Daniel của VH.Hải Phòng. Ảnh: Q.M
HLV Hồ Thu đưa ra đối sách cực kỳ hợp lý khi chấp nhận chơi nhún nhường, dâng cả trận địa cho chủ nhà làm mưa, làm gió, trong khi họ chủ yếu tổ chức thế trận phòng ngự chặt chẽ, tranh chấp bóng quyết liệt và đẩy bóng càng xa, càng tốt. Lợi thế đủ đường và được đối thủ nhường sân để chủ động tấn công, nhưng việc mất Đặng Văn Thành (20) do chấn thương đã khiến Vạn Hoa Hải Phòng không dựng nổi cơ nghiệp.
Trong trận này, mọi miếng đánh của các học trò HLV Alberto đều bị phá sản. Thất bại trong tấn công trung lộ, HLV Alberto chỉ đạo học trò chuyển hướng tấn công biên. Bóng liên tục được nhồi xuống hai cánh đầy nguy hiểm, nhưng những đường chuyền cuối cùng của đội chủ nhà đều thiếu chính xác. Ngay cả khi Vạn Hoa Hải Phòng vận dụng biện pháp cầu may là sút xa, nhưng các chân sút đất Cảng cũng chủ yếu là… “bắn chim”. Hòa trên sân nhà, VH.HP đã làm cho số khán giả ít ỏi trên sân Lạch Tray không mấy hài lòng.
Đỗ Hân
- Sân QK4: Quân khu 4 - Cần Thơ 0-0
Chia điểm
Vắng trung vệ Đình Luật và “nhạc trưởng” Văn Đại (8), nhưng QK4 vẫn chủ trương chơi tấn công hòng giành trọn 3 điểm trước đội khách vẫn chưa thoát khỏi chuỗi trận kém cỏi. Cầm bóng nhiều hơn, nhưng việc tiền vệ Văn Đại (8) không có mặt đã khiến QK4 mất đi cái cầu nối sắc sảo nhất mà họ có. Nên dù có cầm bóng nhiều hơn, nhưng cơ hội gần như không đến với các cầu thủ chủ nhà.
Phía đội khách cũng chẳng hơn gì. Tư tưởng lấy 1 điểm khiến đội bóng Tây Đô không dám chơi đôi công, tuy nhiên chiến thuật này lại đem đến cho họ một “bức tường” rất dày ngay trước khung thành đội nhà.
Những diễn biến của hiệp 2 cũng không khá hơn. Tốc độ chậm, ít pha bóng đáng chú ý ngoại trừ vài cơ hội không quá rõ ràng của đội chủ nhà mà Đức Nam (18), Thái Bình (10) và Anh Dũng (7) bỏ lỡ. Chia điểm với tỉ số 0-0 là điều dễ hiểu.
T.K
- Sân Tam Kỳ: Quảng Nam – Vinakansai Ninh Bình 1-1
Dấu ấn Carlos
Chiều qua, các cầu thủ từng thi đấu cho Quảng Nam như Phước Thọ, Ronald Martin đều được HLV Phan Anh Tuấn (Ninh Bình) “cất” trên băng ghế dự bị. Chỉ duy nhất Đình Vinh (14) được vào sân thi đấu, nhưng chỉ sau vài phút đã bị thay ra bằng Tạ Bạch Sơn (22).
Thế trận trong hiệp 1 hoàn toàn thuộc về đội chủ nhà. Chỉ sau 17 phút, đội chủ sân Tam Kỳ đã có bàn thắng mở tỷ số từ đường chuyền của Huỳnh Dũng (11) bên cánh phải, Robson Lino (9, QN) tung cú sút chéo góc làm bó tay thủ môn Quốc Cường (99, V.NB). Hưng phấn sau khi sớm có được bàn thắng, các cầu thủ Quảng Nam ào ạt tổ chức các pha tấn công về phía khung thành đối phương, nhưng đều dứt điểm không thành công.
Trong giờ nghỉ giải lao, không hiểu HLV Phan Anh Tuấn chỉ đạo những gì mà tiền đạo Carlos Rodrigues (9) đùng đùng đứng dậy đá tung chai nước đang uống dở khiến các cầu thủ khác cũng lục tục đứng dậy đi theo vào sân. Không ít khán giả có mặt trên sân Tam Kỳ mừng thầm: “Thế là đội khách chưa đá đã thua”. Vậy mà vào hiệp 2, V.Ninh Bình lại thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác. Ngay ở phút thứ 2 sau giờ nghỉ, khung thành Quảng Nam đã chao đảo với cú đánh đầu hiểm hóc của Carlos, rất may là thủ môn Hữu Quang (22, QN) đã kịp tung người đẩy bóng qua xà. Đến phút 56, lại là Carlos đột phá qua 2 hậu vệ Quảng Nam rồi chuyền bóng cho Anh Tuấn (22, V.NB). Cầu thủ này dùng ngực hãm bóng trước khi tung cú sút tung nóc lưới thủ môn Hữu Quang, cân bằng tỷ số 1-1. Đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.
NAM TRÂN
- Sân Cẩm Phả: T.Quảng Ninh – Đá Mỹ Nghệ.SG 4-0
Than cứng hơn đá
Sau chuyến du đấu phía Nam khá thành công, Đội Than Quảng Ninh tái ra mắt các CĐV nhà bằng một chiến thắng tưng bừng trên sân Cẩm Phả. Lợi thế sân nhà và tinh thần quyết tâm là điều kiện thuận lợi để mang lại một thế trận hoàn toàn lấn lướt cho các cầu thủ Than Quảng Ninh. Bộ đôi tiền vệ Văn Thành - Batista cùng phong độ ổn định của tiền vệ Ngọc Quang đã tạo ra được những cơ hội nguy hiểm ngay khi trận đấu mới bắt đầu.
Phút thứ 8, tỷ số đã được mở cho đội chủ nhà. Từ quả phạt góc do Ngọc Quang thực hiện, bóng tìm đến đúng vị trí của Tuấn Anh (24) và cầu thủ này đã nhanh chân đưa bóng vào lưới, hạ gục thủ môn của Đá Mỹ Nghệ SG. Có được lợi thế dẫn bàn, các cầu thủ chủ nhà càng hưng phấn và đúng phút đá bù giờ của hiệp 1, Tuấn Anh tiếp tục nâng tỉ số lên 2-0 cho đội nhà.
Hiệp đấu thứ 2 không có bất ngờ nào xảy ra khi Than Quảng Ninh tiếp tục làm chủ hoàn toàn thế trận với hàng loạt các cơ hội ăn bàn rõ rệt được tạo ra trước khung thành đội khách. Phút thứ 62, từ quả tạt bóng của Cảnh Nam bên cánh trái, Samson đã dễ dàng nâng tỷ số trận đấu lên 3 - 0 cho đội chủ nhà. Khi trận đấu chỉ còn đúng 5 phút, cầu thủ Phú Thắng (20) đã có mặt kịp thời để đón quả tạt bóng của Tuấn Anh, ấn định chiến thắng 4 - 0 cho Than Quảng Ninh.
Thu Quyên
- Sân QK5: Quân khu 5 - An Giang 1-0
Chủ nhà thoát hiểm
Đội khách An Giang muốn giành trọn 3 điểm trước đối thủ đang trong vòng nguy hiểm nên chơi tấn công ngay từ đầu. Tuy nhiên, chiến thuật này không đem lại nhiều hiệu quả khi “lá phổi” Issawa luôn bị hàng phòng ngự đội chủ nhà đeo chặt và đá rát. Đồng thời sự mỏng manh ở hàng thủ suýt khiến An Giang phải trả giá khi Trung Thành (21, QK5) đánh đầu dội xà ngang TM Văn Hóa sau tình huống đá phạt ở phút thứ 7. Sau tình huống này, An Giang buộc phải quay về đá với 4 hậu vệ và chơi chậm hơn. Sự cẩn trọng của đội khách cùng với sự yếu kém của hàng công bên phía đội chủ nhà khiến hiệp 1 diễn ra khá tẻ nhạt.
Sang hiệp 2, đội khách An Giang quyết tâm đẩy cao đội hình. Nôn nóng dâng cao, An Giang đã để hở sườn và đã phải trả giá. Phút 75, sau một pha phản công nhanh, cầu thủ chơi hay nhất trận Đoàn Hùng Sơn (11, QK5) có đường chuyền loại toàn bộ hàng thủ A.G để tiền đạo vừa vào sân thay người Thành Nam (15) đánh đầu chéo góc hạ TM Văn Hóa, mở tỷ số cho đội nhà. Không còn gì để mất, An Giang dồn lên và họ suýt gỡ hòa nhưng pha đánh đầu sau tình huống lộn xộn trước khung thành QK5 ở phút 87 của Bình Kiệt (20) lại bị đội trưởng Ngọc Hòa (9, QK5) dùng đầu cản phá ngay trên vạch vôi.
HOÀNG NGUYÊN