Dự báo chính xác

Hai vợ chồng nhà khoa học khí tượng đi dạo ở một vùng biển hoang sơ. Trời mây mù, bà vợ nhìn thấy một ngư dân đang chuẩn bị ra khơi. Bà ta vội nói: Hôm nay, thời tiết tốt hay sao mà ông ra khơi?

Người nọ bảo: Bảo đảm với bà, trời tốt cả ngày!

Thật đúng như vậy, trời dù mây mù nhưng sau đó, trời tốt cả ngày.

Ngày hôm sau nắng đẹp, đi dạo bãi biển, bà cùng chồng phát hiện người ấy ngồi vá lưới. Bà ta vội hỏi: Trời đẹp, sao ở nhà vá lưới?

Người nọ bảo: Hôm nay biển động, mưa to đấy!

Cả hai vợ chồng nhà khí tượng đều không tin, nhưng chỉ một lát sau, trời chuyển mưa to, gió lớn. Hôm sau, với đấy vẻ thán phục, nhà khí tượng hỏi người đánh cá: Ông hãy cho biết cách dự báo thời tiết chính xác của ông?

Người đánh cá: Tôi chỉ nghe đài khí tượng thông báo.

Nhà khoa học khí tượng tỏ vẻ tự hào quay sang nhìn vợ, rồi hỏi tiếp: Ông nghe mỗi sáng sớm?
Người đánh cá: Vâng, sáng nào tôi cũng nghe đài báo. Nhưng có điều hễ họ nói, hôm nay trời đẹp là y rằng trời mưa, còn họ dự báo trời xấu… là mình phải hiểu là trời nắng đẹp, có thể ra khơi!  

Có khả năng dự báo thời tiết

Một người đến Đài Khí tượng xin việc làm.

- Ông có bằng cấp gì về khí tượng không?

- Không!

- Hay là ông được đào tạo hoặc là đang làm việc trong ngành liên quan với dự báo khí tượng?

- Không!

- Cả hai đều không, vậy ông tin vào điều gì mà đến đây xin việc?

- Tôi có bệnh thấp khớp và giỏi đánh cá cược đua ngựa!

- Hai cái ấy không giúp ích gì cho việc dự báo khí tượng.

- Cứ mỗi lần, tôi đau nhức mình là biết thời tiết thay đổi. Còn việc kinh nghiệm cá cược cho tôi biết thời tiết thay đổi nhiều hay ít!

A.B. (st) 

Tin cùng chuyên mục