Đức: cuộc bám đuổi gay gắt

Pha đánh đầu phá bóng của Van Buyten (trái, Bayern) trước các cầu thủ Hamburg.
Ở trận đấu sớm nhất của vòng 14, Schalke đã vượt qua Bochum với tỷ số 2-1 để củng cố ngôi đầu bảng. Chiến thắng này còn tạo sức ép lớn lên cả những kẻ bám đuổi họ như Werder Bremen, Bayern Munich. Có lẽ điều đó cũng giải thích trong trận đấu tại Hamburg, Bayern nhập cuộc khá nặng nề và căng thẳng.
Ở phút 18, chủ nhà được hưởng quả phạt đền sau khi hậu vệ Martin Demichelis đốn ngã Boubacar Sanogo và Van der Vaat không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho Hamburg. Bàn thắng đã làm trận đấu thêm căng thẳng, trong khi Hamburg thi đấu với vẻ thoải mái hơn thì Bayern vẫn chơi thiếu gắn bó và hầu như không tạo pha nguy hiểm nào đáng kể.
Ở đầu hiệp 2, HLV Magath tung trung vệ Lucio và tiền vệ Deisler vào sân nhằm xốc lại lối chơi và sự điều chỉnh đã đem lại hiệu quả. Phút 60, sau pha đi bóng ngoạn mục, Deisler đã tạo cơ hội cho Roy Makaay quân bình 1-1. Phút 78, cũng từ pha trả bóng khôn ngoan của Deisler, Pizarro tung cú sút căng từ khoảng 12m, ấn định kết quả chung cuộc 2-1 cho đội khách. Sau trận đấu, Makaay đã ca ngợi Deisler: “Chúng tôi đều biết rõ khả năng của Deisler và sự trở lại của anh ấy rõ ràng là tăng cường đáng kể cho Bayern. Chàng trai này sẽ là phần quan trọng cho chiến dịch của Bayern năm nay”.
Còn Mehdi Mahdavikia của Hamburg than thở: “Chúng tôi đã chơi rất hay trong hiệp 1, nhưng ở hiệp 2 lại giảm nhịp độ, cho đối phương quá nhiều khoảng trống”. Với thất bại này, Hamburg tiếp tục nằm trong khu vực nguy hiểm. Cùng lúc đó trên sân nhà, Werder Bremen thắng đậm Arminia Bielefeld 3-0, trong đó tiền đạo Klose ghi 2 bàn để nâng tổng số bàn thắng của anh lên 7 bàn. Chiến thắng này giúp Bremen tiếp tục duy trì khoảng cách 2 điểm với Schalke (29 và 27) và HLV Thomas Schaaf hài lòng: “Đây là một tuần tuyệt vời cho Werder và tôi rất vui khi đội đã thể hiện được sức mạnh để vượt qua tất cả chướng ngại”. Thắng sít sao Aachen 2-1, Hertha Berlin vươn lên vị trí thứ 5.
Tây Ban Nha: Barca đánh chìm tàu ngầm vàng
Trước trận gặp Barcelona, Villarreal chịu thiệt thòi không nhỏ khi tiền vệ dẫn dắt Roman Riquelme trở về Argentina để chào đón cậu con trai vừa chào đời. Tuy nhiên, trong hơn 30 phút đầu, trong khi chủ nhà Barcelona chưa bắt được nhịp trận đấu thì đội khách đã tạo được một số pha nguy hiểm nhưng đáng tiếc tiền đạo Diego Forlan đã dứt điểm thiếu chính xác. Phút 35, chủ nhà được hưởng quả phạt đền sau khi hậu vệ Cygan phạm lỗi với tiền đạo Gudjohnsen và từ chấm 11m, Ronaldinho sút mở tỷ số.
Bàn thắng đã giúp lối chơi của Barcelona khởi sắc hơn hẳn và trước khi hiệp 1 kết thúc, chỉ nhờ tài nghệ của thủ môn Barbosa, lưới của đội khách mới không rung lên thêm sau các cú sút khá hiểm hóc của Deco và Van Bronkjorst. Ở đầu hiệp 2, từ quả đá phạt của Ronaldinho, Iniesta bấm bóng cắt mặt khung thành cho Gudjohnsen đánh đầu nâng tỷ số 2-0. Phút 70, Iniesta - cầu thủ đã đẩy Xavi xuống ghế dự bị, đã tung cú vô lê, nâng tỷ số 3-0.
Đến lúc này, đội khách hầu như chỉ chịu trận trước các đợt tấn công sắc bén của đối thủ vào ở phút 88, nhận đường chuyền của đồng đội, Ronaldinho dùng ngực hứng bóng trước khi sút qua tay Barbosa, ấn định chiến thắng đậm đà 4-0 cho Barca.
Đây cũng là bàn thắng thứ 10 của siêu sao Brazil ở mùa này. Với 3 điểm vừa giành được, Barcelona tiếp tục củng cố vị trí đầu bảng (29 điểm). Ở trận đấu sớm khác của vòng 12, Atletico Madrid tiếp đón Sociedad nhưng lưới của chủ nhà đã rung lên trước sau quả đánh đầu của tiền đạo Uranga. Với lối chơi phòng ngự chặt chẽ, tưởng chừng Sociedad sẽ có 3 điểm trọn vẹn đầu tiên ở mùa này thì ở phút 77, pha phá bóng bất cẩn của Ansotegi đã “giúp” Atletico quân bình 1-1. Hòa 1-1, Sociedad tiếp tục cầm đèn đỏ với chỉ 5 điểm, trong khi Atletico tạm xếp thứ 5 với 21 điểm.
Italia: AC Milan vẫn cần “người lính già” Maldini
Trong nhiều mùa qua, Ac Milan nổi tiếng với những pha tấn công đẹp mắt và hiệu quả cao nhưng ở thời điểm khủng hoảng hiện nay, họ phải nhờ đến “người lính già” Maldini, 38 tuổi, để giành được chiến thắng đầu tiên trong 5 trận đấu vừa qua.
Mặc dù vắng đến 7 gương mặt ở hàng phòng ngự, trong đó có cả thủ môn Dida nhưng những cầu thủ thay thế đã đảm nhận tốt vai trò của mình. Suốt hiệp 1, hàng phòng ngự của Milan chỉ cho cầu thủ đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới Christian Rigano của Messina 1 lần sút vào cầu môn. Phòng ngự chặt nhưng Milan cũng có những pha tấn công khá sắc bén và ở phút 13, từ quả đá phạt của Pirlo, Maldini đánh đầu mở tỷ số. (Đây chỉ là bàn thắng thứ 2 của Milan trong tháng 11).
Ở hiệp 2, Rigano chỉ có một pha kết thúc cận thành nhưng không chính xác, còn thủ môn Stolari của Messina cũng vài lần cản phá thành công các cú sút của Kaka. Sau trận thắng sít sao, HLV Ancelotti thở phào: “Đây là 3 điểm quý giá bởi nó giúp chúng tôi có thể an tâm tập trung vào những công việc sắp tới”. Cùng lúc đó, ở trận đấu sớm khác, Chievo đã quật ngã Udinese 2-0 và cả hai bàn thắng đều do công của tiền đạo Obina. Đây là trận thắng đầu tiên của Chievo ở mùa này. Người hùng Obina cho biết: “Chúng tôi rất cần chiến thắng này sau một loạt trận đấu thất thường gần đây”. Với 3 điểm vừa giành được, Chievo tạm thoát khỏi khu vực nguy hiểm.
Pháp: Sochaux bay cao
Trong khi Lille, Nancy hay Lens đang quyết liệt chạy đua tranh vị trí thứ hai thì Sochaux lẵng lặng gặt hái một loạt thắng lợi và sau vòng đấu 15, họ đã đã chia sẻ vị trí nhì bảng với Lille. Tuy nhiên, cuộc chiến tại Lorient đã không dễ thở như mong đợi bởi ở phút đầu tiên, quả đánh đầu của Sylvain Marchal đã giúp chủ nhà mở tỷ số.
Choáng váng vì thủng lưới quá nhanh, lối chơi của đội khách có vẻ chệch choạc nhưng dần dần họ lấy lại thế trận và Le Tallec - đá cho Sochaux theo hợp đồng vay mượn từ Liverpool, đã ghi liền 2 bàn ở các phút 23 và 26, giúp Sochaux vươn lên dẫn 2-1. Phấn khích với tình thế thay đổi nhanh chóng, Sochaux tiếp tục tăng sức ép và ở cuối hiệp 1, quả sút phạt đền thành công của Karim Ziani đem lại bàn thắng thứ 3 cho họ (3-1). Trong hiệp 2, Sochaux không vội vã tấn công và hàng phòng ngự thi đấu rất tập trung của họ đã bảo vệ thành công kết quả này.
Troyes - Marseille 1-1 |
Sau trận đấu, người hùng Le Tallec phát biểu: “Nếu giành được suất dự Cúp UEFA thì đó là thành tựu lớn cho Sochaux. Những thành tích vừa qua giúp Sochaux giành được vị thế cao hơn nhưng đồng thời chúng tôi cũng sẽ chịu sức ép lớn hơn”.
Với chiến thắng này cũng như duy trì chuỗi bất bại trong 7 trận vừa qua, Sochaux đã cùng được 26 điểm như Lille (Sochaux kém hiệu số bàn thắng bại). Cùng lúc đó, trên sân nhà, Lille gặp nhiều khó khăn trước một Monaco dần lấy lại phong độ. Phút 36, pha kết thúc tuyệt vời từ 20m của Gakpe đã mở tỷ số cho đội khách. Lille nỗ lực đáp trả nhưng cũng phải đến phút 77, từ đường chuyền chính xác của Peter Odemwingie, Bodmer quân bình 1-1.
HLV Claude Puel của Lille phàn nàn: “Chúng tôi đã khởi đầu tệ hại và rơi vào bẫy của họ. Lille chỉ thực sự gượng dậy trong hiệp 2 và bàn gỡ là nỗ lực không mệt mỏi của toàn đội”. Cùng lúc đó, chỉ nhờ bàn thắng trong hiệp 2 của Maoulida, Marseille mới giành được trận hòa 1-1 tại Troyes. Ở trận này, các chân sút của Marseille đã phí phạm nhiều cơ hội, nhất là pha bóng đối mặt thủ môn của Niang nhưng anh lại kết thúc không chính xác. Dù sao, 1 điểm cũng đưa Marseille nhảy vào vị trí thứ 5. Bàn thắng của Alejandro Alonso ở phút 70 đem lại trận thắng sít sao 1-0 cho Bordeaux trước St Etienne, giúp họ có được 1 tuần vui vẻ (ở giữa tuần, Bordeaux thắng Galatasaray 3-1 để giành suất dự Cúp UEFA).
Lê Quốc