Ở mùa trước, Hamburg từng gây nhiều sóng gió trong cuộc tranh chấp ngôi vô địch nhưng ở mùa này, cho đến vòng đấu thứ 8, họ vẫn chưa có nổi 1 trận thắng và sức ép đè nặng lên HLV Thomas Doll dù ông từng đem lại cho CLB nhiều niềm vui.
Tuy nhiên, sự trở lại của một vài trụ cột, bao gồm cả tiền vệ Van der Vaart đã giúp các đợt tấn công của Hamburg có nét hơn và trong hiệp 1, quả đánh đầu của Sorin làm tung lưới Leverkusen nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng vì cho rằng việt vị. Phút 40, bóng bật ra từ pha va chạm giữa hai cầu thủ Hamburg, Atouba và Kirschstein, Voronin không bỏ lỡ cơ hội đẩy bóng vào lưới, mở tỷ số cho chủ nhà.
Trong hiệp 2, HLV Doll tung Guerrerro vào sân nhằm tăng thêm cú đấm và ở phút 70, chính tiền đạo người Peru đã quân bình 1-1. 15 phút sau, nhận quả tạt của đồng đội, anh kết thúc chính xác, ấn định kết quả chung cuộc 2-1, hoàn tất cuộc lội dòng nước ngược xuất sắc cũng như đem lại trận thắng đầu tiên cho Hamburg.
3 điểm đã giúp Hamburg thoát khỏi khu vực nguy hiểm (lên hạng 13) và HLV Thomas Doll nhẹ nhõm: “Sau cùng, chuỗi trận đấu tệ hại cũng đã kết thúc. Điều quan trọng là luôn tự tin vào khả năng và hôm nay, chúng tôi đã thi đấu trận hay nhất của năm”. Ở trận đấu muộn khác, Eintracht Frankfurt hòa Nuremberg 2-2 trong trận đấu khá tẻ nhạt dù đã có đến 4 bàn thắng. Với trận hòa thứ 7, Eintracht Frankfurt trở thành đội có nhiều trận hòa nhất Bundesliga.
Lê Quốc
LEVERKUSEN – HAMBURG .....................................1-2 |