Gái hai con

Gái hai con

Họ đứng trước một đống bí đỏ có đến vài trăm trái. Khu vực này chiếm một diện tích rộng ngay dưới cột đèn, lại sát đường cái, rất tiện cho xe lớn đậu mua hàng, nên rất nhiều người gánh rau củ từ vườn ra như chúng tôi thèm  thuồng, ganh tỵ chỗ bán. Chị dâu tôi giao cho tôi trông hàng, rồi chọn một số bắp cải tươi tốt, gánh vào chợ bán lẻ.

Một hôm, tôi nhận được tấm thiệp gửi đến địa chỉ trường đang công tác và rất bất ngờ: “Tôi, gái hai con, hỏi thăm cô giáo có khỏe không? Mời cô giáo đến ăn cưới cháu...”.

Tôi nhớ đến cô gái áo đỏ ngày nào, nay sắp làm bà nội. Chắc cũng còn xinh đẹp lắm!

Mời bạn đọc nghe truyện

Tác giả Xuân Nguyễn
Đọc truyện: Việt Hà
Thực hiện: Minh Sĩ

Tin cùng chuyên mục