Rời thủ đô Hà Nội, hơn 80 tay đua dự giải xe đạp “Về Trường Sơn 2007” đã thẳng hướng Thanh Hóa dài 142 km. Ngay sau khi xuất phát, dù đường rất rộng và phẳng, nhưng một số tay đua do sơ suất đã máng vào nhau gây tai nạn khiến một số VĐV chấn thương sớm phải bỏ cuộc. Ngay chặng đua đầu tiên, nhưng đội môtô bảo vệ đã rất vất vả trong việc bảo vệ lộ trình vì có quá nhiều “giặc lái” đeo bám quậy phá buộc lực lượng Cảnh sát giao thông phải vào cuộc mới giữ được trật tự. Đặc biệt, một chiếc xe Matiz cố tình lao vào đoàn đua lại gây sự với các hội viên môtô Hà Nội, buộc CSGT phải chặn giữ phương tiện.

Một tốp đông của đoàn đua bị té ngã khi vừa xuất phát khoảng 10 phút. Ảnh: Quang Thắng
Trở lại chuyện chuyên môn, dù đường dài 142 km, song các tay đua chưa thật sự tung sức mà vẫn kèm nhau chiến thuật khiến đoàn đua chia làm nhiều tốp, có lúc cách nhau gần chục km. Ở chặng đua này, Đỗ Tuấn Anh (Domesco Đồng Tháp) tiếp tục chứng tỏ khả năng bứt phá tốt để về đầu sau 3:54:27 (tốc độ trung bình 35,25 km/giờ), Lê Văn Duẩn (Vinamit) bám sát phía sau về nhì. Đứng thứ ba là tay đua Bùi Minh Thụy (Vĩnh Long) - vô địch chặng 1, nhưng kém hơn 10 giây. Với kết quả này, Bùi Minh Thụy vẫn đang giữ cả 3 chiếc áo Vàng, Xanh và Trắng cho VĐV xuất sắc nhất và VĐV trẻ xuất sắc nhất.
Về đồng đội ở chặng thứ 2, Vinamit dẫn đầu (11:44:11), tiếp đến là Domesco Đồng Tháp và Hong Kong. Sau hai chặng, đội Hong Kong vẫn tạm dẫn đầu với thời gian 15:15:31 giây, nhì là đội Vĩnh Long và thứ ba là đội CTNMT Bình Dương.
Hôm nay 19-7, đoàn đua tiếp tục chặng thứ ba từ Thanh Hóa đi Hà Tĩnh dài 186 km với nỗi lo lớn về điều kiện thời tiết nắng nóng khủng khiếp lên tới hơn 40 độ và gió Lào hoành hành.
Phương Hoa