Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia – Cúp Vapower Việt Á 2006

  • Sân Quận 8: TPHCM – Hà Tây 0-1
    Hà Tây đòi được nợ !
Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia – Cúp Vapower Việt Á 2006 ảnh 1

Thanh Khiết (11, TPHCM) tìm cách vượt qua đội trưởng Đào Thị Miện (8, Hà Tây).
Ảnh: Thùy Dung

Mùa giải trước, Hà Tây đã đánh mất ngôi vô địch về tay TPHCM một cách đáng tiếc khi để Kim Chi ghi bàn ở phút 87 trong trận đấu cuối. Tái ngộ trong trận khai mạc mùa giải năm nay, Hà Tây đã đòi được món nợ khi giành trọn 3 điểm trong một thế trận lấn lướt trước các cô gái đội chủ nhà TPHCM và bàn thắng cũng được ghi vào những phút cuối.

Nhờ thuận gió trong hiệp một, các cầu thủ Hà Tây hoàn toàn làm chủ thế trận, bóng chủ yếu tập trung trên phần sân TPHCM. Tuyến tiền vệ Hà Tây chơi khá tốt với sự dẫn dắt của đội trưởng Đào Thị Miện đã tạo rất nhiều cơ hội uy hiếp khung thành thủ môn Kiều Trinh (13, TPHCM), trong đó có 3 tình huống ghi bàn trông thấy. Phút 34, Nguyễn Thị Thành (11) đối diện thủ môn nhưng xử lý chậm. Phút 41, Nguyễn Thị Muôn tung cú sút mạnh từ cự ly gần, nhưng lại ngay vị trí đứng của thủ môn Kiều Trinh (1, TPHCM).

Phút 45, lưới của đội TPHCM đã rung lên nhưng trọng tài Quang Vinh đã không công nhận bàn thắng vì cho rằng Lê Thị Oanh (15) đệm bóng ở tư thế việt vị sau khi bóng bật xà dội xuống từ cú sút xa của đồng đội. Trong khi đó, ĐKVĐ TPHCM chỉ còn là chiếc bóng của mình. Không có tiền đạo Hồng Tiến do bị chấn thương, BHL TPHCM buộc phải đôn tiền vệ Thanh Khiết lên đá cặp với Hồng Nga (20) ở tuyến trên, nhưng thi đấu thiếu hiệu quả, không tạo được tình huống nguy hiểm nào trong hiệp một.

Sang hiệp hai, TPHCM được lợi gió nên phần nào lấy lại thế trận và bắt đầu có những pha tấn công nguy hiểm. Phút 85, Đoàn Thị Kim Chi suýt mở tỷ số cho TPHCM khi cú sút phạt của Quả bóng Vàng này đi trúng xà ngang. Tưởng chừng như trận đấu kết thúc với một kết quả hòa thì đúng phút cuối cùng của trận đấu, Nguyễn Thị Lý đi bóng từ cánh phải chuyền vào trong không nguy hiểm, thủ môn Kiều Trinh (1, TPHCM) mắc sai lầm đấm bóng ngay tầm đầu của Nguyễn Thị Thành (11) để cô này đưa bóng vào lưới ấn định chiến thắng 1-0 cho Hà Tây.

  • Sân Thành Long (15g30): Hà Nội – Thái Nguyên 5-0
    Chênh lệch đẳng cấp
Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia – Cúp Vapower Việt Á 2006 ảnh 2

Pha tranh bóng giữa Nguyễn Thị Chang (17, HN) và Nguyễn Thị Hương (4, TN).Ảnh: D.P

Sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ Hà Nội đã ào ạt tràn lên tấn công, áp đặt lối chơi của mình lên các cầu thủ trẻ của Thái Nguyên. Và không phi chờ lâu, đội bóng Thủ đô đã có bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 13 từ pha đột phá và cú kết thúc gọn gàng của Tuyết Mai (10, HN).

Các cầu thủ Thái Nguyên gần như nhường hẳn khu trung tuyến cho đội Hà Nội, chỉ cắm Nguyễn Thị Mai (9) ở phía trên và sự hỗ trợ của Lương Thị Đào cùng đội trưởng Hoàng Thị Thơm nên không mấy khó khăn cho đội Hà Nội kiểm soát thế trận . Kết thúc hiệp 1, Hà Nội đã sớm tạo cách biệt về tỷ số với 4 bàn trắng,  các bàn thắng còn lại do công của Huyền Linh (7) ở phút 16 và Ngọc Châm (8) ở phút 35, 38.

Dẫn cách biệt khá xa, các cầu thủ Hà Nội chủ động đá chậm lại ở hiệp hai và lần lượt nhiều vị trí trụ cột đã được rút ra để dưỡng sức. Dù vậy, thế trận vẫn không thay đổi khi Thái Nguyên gần như không còn tinh thần cùng việc sa sút thể lực nên liên tục mắc nhiều sai lầm ở hàng phòng ngự. Phút 60, Ngọc Châm đã hoàn tất cú hattrick của mình bằng bàn ấn định thắng lợi 5-0 chung cuộc.

  • 17g30: Than Cửa Ông Quảng Ninh – Hà Nam 1-0
    Thắng chật vật

Ở trận đấu cuối cùng trong ngày khai mạc giữa hai kỳ phùng địch thủ Hà Nam gặp Than Cửa Ông Quảng Ninh. Các học trò của HLV Lâm Ngọc Lập nhập cuộc khá tốt, chơi lấn lướt trước các cầu thủ Hà Nam. Các bài tấn công của Than Cửa Ông Quảng Ninh chủ yếu là “đánh” thẳng vào trung lộ nhưng tiếc là các cú sút sau cùng của đội trưởng Mai Lan (7) hoặc Lê Thị Hiền (7) đều không thành công.

Mãi đến gần giữa hiệp 1, các cầu thủ Hà Nam mới dần lấy lại thế cân bằng nhưng các pha phối hợp sau cùng thường được kết thúc vội vã nên không gây bất ngờ cho hàng phòng ngự đối phương. Thậm chí việc mải mê dâng cao tấn công của Hà Nam đã suýt phải trả giá vào cuối hiệp 1 khi Hoài Thu (11, T.C.Ô-QN) có cơ hội đối diện thủ môn Nguyễn Thị Ngọc, nhưng pha kết thúc sau cùng lại đi chệch cột dọc.
 
Mãi đến phút 50, bàn thắng duy nhất của trận đấu mới được mở từ một pha phản công. Nguyễn Thị Hải (14, T.C.Ô-QN) dốc bóng nhanh ở biên phải và thực hiện đường chuyền chuẩn xác, loại bỏ các hậu vệ Hà Nam để Nguyễn Thị Diệu làm nốt động tác sau cùng là đưa bóng vào khung thành trong tư thế trống trải. Sau bàn thua, các cầu thủ Hà Nam dâng cao đội hình tấn công và “nhạc trưởng” Văn Thị Thanh (7, HN) đã thực hiện hai đường “dọn” bóng chuẩn xác, nhưng lần lượt Hải Anh và Thúy Hà đều không tận dụng được các cơ hội trên để cân bằng tỷ số.

Quang Trực-N.A-Nhật Anh

LỊCH THI ĐẤU NGÀY 12-3
Sân Quận 8 (15g30): TPHCM – Hà Nam
Sân Thành Long:
- 15g30: Hà Nội – Hà Tây
- 17g30: Than Cửa Ông – Thái Nguyên

Tin cùng chuyên mục