Ngày này 30 năm trước

Giải phóng Sài Gòn

Giải phóng Sài Gòn

5 giờ sáng ngày 30-4-1975, từ khắp hướng, bộ đội ta ào ạt tiến về Sài Gòn. Sau khi pháo dập mở đầu, Quân đoàn 3 nhanh chóng vượt qua ngã tư Bảy Hiền, tiến vào sân bay Tân Sơn Nhất. Quân địch trong sân bay chống trả quyết liệt. Đến 11 giờ 30 phút, quân ta chiếm được Bộ Tư lệnh không quân và Bộ Tư lệnh sư đoàn dù, làm chủ sân bay Tân Sơn Nhất.

Trung đoàn 28 (Sư đoàn 10) tiến công Bộ Tổng tham mưu, phối hợp chiến đấu với Quân đoàn 1. Lực lượng đi đầu của quân đoàn tiến về Dinh Độc Lập.

Giải phóng Sài Gòn ảnh 1

Sư đoàn 312 Quân đoàn 1 phối hợp với lực lượng vũ trang địa phương tiêu diệt và bức hàng toàn bộ quân địch ở căn cứ Phú Lợi, Bình Dương. Lực lượng chốt chặn bắt gọn 36 xe và 1.200 tên thuộc Sư đoàn 5 đang rút chạy từ Lai Khê về Bình Dương. Quân ta tiếp tục tấn công căn cứ Lai Khê. Toàn bộ quân địch ở đây đầu hàng. Lê Nguyên Vỹ, chuẩn tướng Tư lệnh Sư đoàn 5 tự sát.

Quân đoàn 1 đánh chiếm Lái Thiêu, khi tiến tới cầu Bình Triệu gặp tuyến phòng thủ của lữ đoàn 3 kỵ binh ngụy. Ta lập tức tiến công buộc toàn bộ quân địch phải đầu hàng. Ta thu được 140 xe tăng, xe thiết giáp, bắt tù binh lái xe tăng của chúng dẫn đường quân đoàn tiến về Bộ Tổng tham mưu ngụy.

Đội hình thọc sâu của Đoàn 232 tiến theo đường số 9. Sau khi diệt Tiểu đoàn dù ở Bà Quẹo, Sư đoàn 9 nhanh chóng vượt qua ngã tư Bảy Hiền, chiếm Bộ Tư lệnh biệt khu thủ đô vào lúc 10 giờ 30. Tướng Lâm Văn Phát, Tư lệnh biệt khu thủ đô bị bắt.

Trong khi đó, Sư đoàn 5 tiến theo đường số 4, đánh chiếm thị xã Tân An và Thủ Thừa, diệt và bức hàng Sư đoàn 22 bộ binh, Liên đoàn 6 biệt động quân. Hai trung đoàn 24 và 28 bộ binh phối hợp với Trung đoàn 429 đặc công đánh chiếm Tổng nha cảnh sát, Bộ Tư lệnh Hải quân, kho xăng Nhà Bè.

Quân đoàn 4 giải phóng thị xã Biên Hòa, quận lỵ Thủ Đức và đánh chiếm căn cứ Tam Hiệp định vượt qua cầu Gềnh tiến về Sài Gòn, nhưng do cầu yếu, binh khí kỹ thuật không qua được, quân đoàn phải quay về cầu Xa lộ để tiến về Dinh Độc Lập.
Quân đoàn 2 có Trung đoàn 116 đặc công phối hợp vượt qua cầu Xa lộ, tiến rất nhanh về Dinh Độc Lập. Một cánh quân khác của Quân đoàn giải phóng thị xã Vũng Tàu.

Giải phóng Sài Gòn ảnh 2

Quân ta tiến rất nhanh. Nhân dân Sài Gòn đổ ra đường phố hoan hô bộ đội. Lực lượng tại chỗ đã truy lùng, tước vũ khí địch, diệt bọn tề điệp, dẫn đường cho bộ đội.

9 giờ ngày 30-4, binh đoàn thọc sâu của Quân đoàn 2 chia thành 2 mũi theo đại lộ Thống Nhất (nay là đường Lê Duẩn) và đại lộ Hồng Thập Tự (nay là đường Nguyễn Thị Minh Khai) tiến vào Dinh Độc Lập.

10 giờ 45, xe tăng của ta húc đổ cổng sắt tiến vào Dinh Độc Lập. Một số cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn bộ binh 66 Sư đoàn 304 và Lữ đoàn xe tăng 203 Quân đoàn 2 tiến vào phòng họp của Dinh Độc Lập bắt Dương Văn Minh, Tổng thống và nội các chính quyền Sài Gòn. 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975 lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập. Đây là thời khắc đánh dấu Sài Gòn được hoàn toàn giải phóng.

Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 của quân và dân ta mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh đã kết thúc thắng lợi oanh liệt. Trong 55 ngày đêm với sức mạnh áp đảo từ quân sự đến chính trị, quân và dân ta đã tiêu diệt và làm tan rã hoàn toàn quân đội ngụy hơn 1 triệu tên, đập tan bộ máy ngụy quyền, xóa bỏ ách thống trị thực dân mới của Mỹ, giải phóng hoàn toàn miền Nam.  

N.T.H.H. tổng hợp 

Tin cùng chuyên mục