Mùa bóng trước, Tổng Giám đốc Atletico Madrid Angel Gil cho biết, đội đã kết thúc một guồng quay 5 năm kể từ sau khi trở lại hạng Nhất. Mùa bóng năm nay, 2007-2008, sẽ là khởi điểm của một guồng quay mới. Họ đã khởi đầu nó bằng trận đấu với Gloria Bitrisca (Rumani) tại Cúp Intertoto tối hôm qua. Đó là trận đấu chính thức đầu tiên của thầy trò HLV Aguirre thời “hậu Torres”. Vậy mà kết quả lại không mấy khả quan, Atletico thua 1-2 trên sân khách.

HLV Aguirre trong buổi tập gần nhất trên sân Gloria.
Trước khi hành quân sang Đông Âu, Atletico đón nhận một tin vui. Cầu thủ chạy cánh xuất sắc Simao Sabrosa đã đồng ý gia nhập Los Colchoneros. Các nguồn tin tại Bồ Đào Nha đã xác nhận rằng, Benfica sẽ bán Simao cho Atletico với giá 19 triệu euro. Thực ra, Atletico đã thích Simao ngay từ mùa bóng trước nhưng khi ấy, họ không tỏ ra quyết tâm như bây giờ. Simao sẽ đá cho Atletico trong 4 mùa bóng tới, lĩnh lương 2,5 triệu euro một năm. Benfica chẳng muốn bán Simao vì anh là đội trưởng, cũng là cầu thủ quan trọng nhất của họ, nhưng chính Simao đã đến gặp Ban lãnh đạo và xin được ra đi sau 6 năm gắn bó. Simao không có mặt trong chuyến du đấu sang Rumani của Benfica mà ở lại để hoàn tất những thủ tục chuyển sang Atletico.
Có thể nói Simao sẽ là sự bổ sung đáng kể, nếu như không muốn khẳng định anh là hợp đồng thành công nhất của Atletico mùa này sau Diego Forlan, Luis Garcia, Raul Garcia, Kleber Santana, Diego Silva và thủ thành Abbiati. Simao là một trong những người chạy cánh hay nhất thế giới hiện nay, mà lối chơi của Atletico chủ yếu dựa trên sự bùng nổ từ hai biên. Với Simao, Maxi Rodriguez, Partin Petrov, Luis Garcia luân phiên đá ở cánh, Diego Forlan và cầu thủ trẻ Aguero đá cặp tiền đạo, Atletico sẽ là một đội bóng rất mạnh trên lý thuyết.
Việc Simao đá ở đâu, cánh trái hay cánh phải là chuyện hậu xét. Trước mắt Atletico bây giờ là phải làm sao thắng cho bằng được Gloria Bitrisca trong trận lượt về. Đó chính là cánh cửa duy nhất mang họ đến với Cúp UEFA. Vì đứng thứ 7 Liga mùa trước nên Atletico buộc phải tham gia cúp này, làm đảo lộn hoàn toàn kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới của họ, các cầu thủ không không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi mà phải bước vào trận đấu này một cách nghiêm túc nhất. Giám đốc Angel Gil cho hay, đây sẽ là giải đấu quan trọng nhất từ khi trở lại hạng nhất hồi 2002/2003. Cánh cửa đến với Cúp UEFA đang mở ra và Atletico phải bước qua nó. Không chỉ đá để tham dự Cúp UEFA đơn thuần mà còn phải cố gắng giành cúp. Chính vì thế mà Atletico mới tăng cường lực lượng mạnh như vậy.
Song, trước khi nghĩ đến những trận đấu tại Cúp UEFA, Atletico buộc phải trải qua 90 phút lượt về gặp Gloria Bitrisca, đội mà họ đã thua 1-2 trong trận đấu muộn tối hôm qua. Gloria Bitrisca là đội nào? Đó là một đội bóng nhỏ tại Rumani, đứng thứ 6 tại giải vô địch quốc gia nước này mùa trước. Sân nhà của họ chỉ vỏn vẹn 8.000 chỗ ngồi. Đến nay, Gloria Bitrisca đã 7 lần tham dự Cúp Intertoto và chỉ… 1 lần đá tại Cúp UEFA sau đó. Vậy mà thầy trò ông Aguirre đã để bị dẫn trước 2 bàn rồi sau đó Seitaridis mới gỡ lại 1 bàn trước khi hết giờ. Tuy nhiên, mọi người vẫn có thể thông cảm cho Aguirre khi trong tay ông có rất nhiều tân binh và đây chỉ là trận đầu của họ. Ai cũng tin rằng Atletico có thể lật ngược tình thế trong trận lượt về. Cả Getafe, Zaragoza và Villarreal đang chờ họ tại vòng 1 Cúp UEFA.
BÌNH NGUYỄN
HELGUERA LÀM LẠI CUỘC ĐỜI
Lẽ ra, Ivan Helguera đã sang Racing Santander từ mùa giải trước, song một chấn thương bất ngờ của Cannavaro hồi đầu mùa giải khiến Real buộc phải giữ anh lại. Đến lúc này, sau khi đã chi ra 30 triệu euro cho một trung vệ mới 23 tuổi là Pepe, sau khi có Metzelder, Real không còn chỗ cho Helguera nữa, anh sẽ ra đi. Rất thanh thản. Helguera đã cống hiến nhiều và anh được phép sang Valencia mà không phải trả phí bồi thường hợp đồng...
Helguera nguyên là một tiền vệ, song Del Bosque đã phát hiện ra khả năng phòng ngự xuất sắc của anh. Trong mùa giải 1999-2000 mà Real đoạt Champions League, HLV này đã để cho Helguera đá như một trung vệ thứ ba, cạnh Aitor Karanka và Ivan Campo. Từ đó, vị trí trung vệ đã gắn chặt với Helguera. Anh đã đá cho Real tròm trèm 250 trận, ghi 20 bàn thắng và đã là một phần trong lịch sử Real Madrid. Helguera đã đá cạnh Hierro, Karanka, Campo, Pavon, Meija, Samuel, Woodgate, Pavon, Meija, Bravo, Cannavaro, Sergio Ramos trong 7 năm qua, cùng đội giành được 3 Liga và 2 Champions League.
Song, khi Real đang trẻ hóa mạnh mẽ dưới thời Calderon, Helguera không được trọng dụng. Nếu ở lại Real (còn 1 năm hợp đồng), Ivan sẽ chẳng thể nào có chỗ trong đội hình xuất phát. Chính vì thế, Helguera đã xin ra đi. Real đã để anh ra đi mà không đòi tiền bồi thường, tương tự như trường hợp của Van Bronckhorst bên phía Barca cách đây ít lâu.
Với Valencia, Helguera ký một hợp đồng 3 năm. HLV Quique Flores vô cùng vui mừng trước sự xuất hiện của trung vệ người vùng Cantabria này. Theo Flores, Helguera là sự bổ sung lý tưởng cho hàng phòng ngự, vốn đã gồm nhiều cầu thủ đánh chặn trẻ tuổi như Albiol hay Ruano. Còn với bản thân Helguera, đến Valencia không phải là một bước lùi, đơn giản là anh chuyển từ một nơi không cần anh nữa đến một nơi đang cần anh hơn. Nói một cách khác, Helguera muốn làm lại cuộc đời tại Valencia, như Fernando Morientes - đồng đội của chính Helguera khi xưa.
Helguera nói: “Tôi rất vui mừng đã đến Valencia. Đây là một CLB xuất sắc và tham vọng. Tôi đến đây là để cùng đội giành lấy những danh hiệu. Tôi sẽ cố gắng làm điều ấy, nhưng tôi nghĩ mình sẽ không phải chứng minh khả năng của mình nữa. Năm ngoái, chúng tôi từng có những liên hệ nhưng đã đổ bể vào phút chót. Bây giờ thì mọi thứ đã tốt đẹp”.
Một chương mới đã mở ra trong đời cầu thủ của Helguera, anh quyết tâm làm lại từ đầu, sau 2 năm phải thường xuyên ngồi dự bị tại Real. Anh sẽ phải làm điều ấy khi đã 32 tuổi...
HOA VINH
REAL SẼ MUA KAKA...
Nhưng là năm sau. Vụ thương lượng dằng dai, mệt mỏi và lắm tình tiết này vẫn chưa kết thúc, sau khi Kaka tuyên bố sẽ ở lại mùa này (đã được tăng lương lên 6 triệu euro).
Ramon Calderon đã thể hiện ý chí sắt đá của mình trong thương vụ này. Real sẽ để lên trên bàn
đàm phán 104 triệu euro, đó là số tiền đủ tậu cả một đội bóng. Còn về phần Kaka, một hợp đồng siêu tưởng cũng đã được hé lộ: Kaka sẽ là ông hoàng của bóng đá thế giới khi nhận lương 13 triệu euro một năm, để đá cho Real trong 8 năm. Nhờ “chiêu bài Kaka”, Ramon Calderon mới đắc cử Chủ tịch Real hồi đầu mùa bóng trước. Sau đó, ai cũng biết ông đã không tài nào lôi kéo nổi ngôi sao người Brazil, từ việc nâng mức giá đề nghị lẫn lương đề nghị lên, đến việc vận động các tờ báo thuộc phe Madrid đưa ra thông tin nhằm chọc ngoáy.
Thông tin này có đúng đắn hay không? Đó là chuyện của… một năm nữa. Song, ai cũng thấy một sự thật đang diễn ra tại Madrid: họ không còn đủ sức thu hút những ngôi sao tấn công hàng đầu thế giới nữa. Chủ tịch Calderon không đủ tài thương lượng như Perez khi xưa, hay Bernabeu không còn là thiên đường khi Real đã trắng tay trong 3 năm và chỉ mới giải tỏa cơn khát danh hiệu bằng một Liga (có phần may mắn)? Tất cả đều đúng cả. Sau “thiên hà” Figo, Zidane, Becks, Ronaldo, Owen, Robinho… dưới thời Perez, Calderon không tài nào có được một cú chuyển nhượng động trời nữa, không Kaka, không Cristiano Ronaldo, không Cesc Fabregas và sắp tới có thể là không Robben.
QUỲNH NGA
SEVILLA BỊ PHẠT 64.000 EURO
UEFA vừa công bố án phạt cho đội đương kiêm vô địch Cúp UEFA Sevilla. Theo đó, đội bóng xứ Andalucia bị phạt 100.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 64.000 euro) do các CĐV đã quấy rối, đốt lửa và pháo sáng tại trận lượt về bán kết Cúp UEFA mùa trước. Khi ấy, Sevilla gặp Osasuna, lượt đi họ thua 0-1 trên sân khách. Về sân nhà, Sevilla thắng lại 2-0 và các CĐV trên sân Sanchez Pizjuan đã tỏ ra quá phấn khích nên đi quá giới hạn cho phép.
Cuối trận, họ tràn xuống hết cả sân để ôm chầm lấy các cầu thủ Sevilla, những người hùng làm nên kỳ tích 2 năm liên tiếp vào chung kết Cúp UEFA. Ban đầu, UEFA còn định phạt Sevilla đá trận mở màn của mình tại Champions League trên sân không có khán giả. Song, cuối cùng, họ đã may mắn thoát án phạt này.
T.B