

(SGGP).- Lúc 7 giờ 45, ngày 14-3, trước lò bánh mì số 53/1 Phạm Văn Chiêu phường 9 quận Gò Vấp, 2 thợ phụ lò bánh mì phát hiện 1 túi nylon lạ màu đen, đặt dưới chân trụ điện. Hai thanh niên này vừa đụng vào thì túi phát ra tiếng nổ “bụp”, khói trong túi đen bốc lên. Hai người hoảng sợ lấy nước tạt vào. Một trong hai người phụ lò là anh Nguyễn Văn Cường cho biết, thấy trong túi nylon có bình ắc quy, đinh, miểng chai (khá giống với túi nylon gây nổ vào ngày 10-3 trước nhà số 30/10B Phạm Văn Chiêu làm 3 người bị thương, báo SGGP ngày 11-3 có đưa tin). Anh Cường lập tức báo công an phường 9.
Sau khi phong tỏa hiện trường, di tản người dân quanh khu vực, đến hơn 11 giờ cùng ngày, Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an TP HCM) phối hợp với lực lượng công binh đã tháo gỡ thành công quả bom đinh tự tạo này. Được biết, chủ lò bánh mì này là ông Nguyễn Văn Thực có nhà ở số 30/10C Phạm Văn Chiêu, nằm sát vách với căn nhà bị nổ bom tự tạo trước đó. Nhiều người dân cho biết, túi nylon này mới xuất hiện vào rạng sáng 14-3.
Vụ đặt bom mới này xảy ra trong khi nghi can số 1 trong vụ án “gài đặt trái nổ tự tạo để giết người khác” là ông Nguyễn Văn Hoạ (44 tuổi, thường trú tại Hà Nội, tạm trú tại số 30/10A Phạm Văn Chiêu P.9, Q.Gò Vấp) đang bị tạm giữ tại Công an quận Gò Vấp từ ngày 12-3. Do đó, vụ án đang được mở rộng đối tượng điều tra.
TR.TH-H.V