- Chứng khoán

Cuối cuộc hành trình, người ta đưa vị khách du lịch đến thăm khu trung tâm tài chính. Tới công viên nơi dành cho giới thượng lưu, hướng dẫn viên chỉ cho ông ta những chiếc du thuyền tuyệt đẹp ở phía xa xa.
- Đó là du thuyền của những chủ ngân hàng và những người môi giới chứng khoán.
- Thế còn du thuyền của những người đầu tư đâu?
- ???
- Bình đẳng?

Nhóm sinh viên xã hội học đang làm đề tài nghiên cứu về “bình đẳng giới”. Họ hỏi một người đàn ông:
- Thưa ông, ông có ủng hộ việc đàn ông và đàn bà phải được hoàn toàn bình đẳng không?
- Hoàn toàn ủng hộ… Nhưng để tôi hỏi vợ tôi xem cô ấy có cho phép không đã!
- Phiền muộn

- Lâu lắm không gặp ông, sao trông ông ủ rũ thế? Có gì phiền muộn hay sao vậy?
- Nói thế nào để anh hiểu đây. Hôm qua, tỷ phú X, bạn tôi, đã say tới độ bán tống bán tháo cả khu vực xe lửa của thành phố!
- Nhưng chuyện đó đâu có liên quan gì đến ông?
- …Tôi chính là người mua nó mà!
- Các ý kiến

Bốn người dân Brunei, Somali, Taliban và New York đang đi thì có một phóng viên xin phỏng vấn:
- Xin lỗi, làm ơn cho biết ý kiến của các ông về vấn đề thiếu hụt thực phẩm?
Người Brunei: - Xin lỗi, thiếu hụt là gì?
Người Somali: - Xin lỗi, thực phẩm là gì?
Người Taliban: - Xin lỗi, ý kiến là gì?
Người New York: - Xin lỗi là gì?
- Lời hay ý đẹp

Đàn ông tha thứ rồi quên đi, còn đàn bà thì chỉ tha thứ….
S.K (st)