Dù luôn được xem là thế lực của bóng đá châu Âu, cả Hà Lan lẫn Tây Ban Nha vẫn chưa một lần đăng quang ngôi vô địch World Cup. Để lọt được vào trận chung kết, Hà Lan đã từ bỏ lối chơi tấn công vũ bão sở trường để chọn lối chơi thực dụng, tinh quái, luôn đặt hiệu quả lên hàng đầu. Các pha bóng phát động tấn công của Hà Lan thường được xuất phát từ Mark Van Bommel lên cho 2 đôi chân ma thuật của Arjen Robben và Wesley Sneijder.
Nếu bóng vào chân Robben, đó có thể là một pha đột phá cánh phải, một pha ngoặt bóng vào giữa để dứt điểm. Nếu bóng vào chân Sneijder, dấu ấn của sự thực dụng sẽ hiển hiện rõ nét với một đường chuyền hoặc một cú dứt điểm sát thủ.
Ngược lại, Tây Ban Nha với đa phần các cầu thủ Barcelona đang chơi thứ bóng đá từng giúp Barca thống trị thế giới cách đây 1 mùa giải - chiếm lĩnh khu trung tuyến bằng hàng tiền vệ tràn ngập, đan dọc ngang sân đấu bằng những đường chuyền tầm thấp và trung bình và sẽ cứ luân chuyển bóng cho đến khi nào đối phương “lòi” ra sơ hở. Để tổ chức được lối chơi giống như vậy, Tây Ban Nha phải sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân khéo léo như Xavi Hernandez, Andres Iniesta, David Villa… Thậm chí, chính HLV Bert van Marwijk còn so sánh Tây Ban Nha là bản sao thu nhỏ của Hà Lan tổng lực ngày nào…

Hai át chủ bài Wesley Sneijder (Hà Lan) và David Villa (Tây Ban Nha).
Sneijder đã đánh bại Diego Forlan ở bán kết, trong khi Villa cũng đã vượt qua Miroslav Klose ở trận bán kết còn lại. Giờ đây, 2 ngôi sao sáng nhất của World Cup đang đối mặt với nhau để tranh giành cả những danh hiệu cá nhân lẫn ngôi vô địch World Cup. Sneijder là “chủ mưu” trong lối chơi thực dụng của Hà Lan, anh cũng đã có 5 bàn thắng ở World Cup này và hiện vẫn đang dốc sức chạy đua giành danh hiệu Chiếc giày vàng và cả Quả bóng vàng. Lối chơi của Villa khá kỹ thuật nhưng đôi khi chính vì vậy mà trở nên quá rườm rà khi anh cứ mải mê tận dụng kỹ thuật của mình mà quên đi rằng anh là tay săn bàn. Villa đã bỏ lỡ bao nhiêu cơ hội ghi bàn cho Tây Ban Nha, nếu tận dụng được hơn 1/3 số cơ hội đó, số bàn thắng của anh không dừng lại ở con số 5.
Đội hình dự kiến
Hà Lan (4-5-1): 1-Maarten Stekelengurg; 2-Gregory van de Wiel, 3-John Heitinga, 4-Joris Mathijsen, 5-Givanni van Bronckhorst; 7-Dirk Kuyt, 6-Mark van Beommel, 8-Nigel de Jong, 11-Arjen Robben, 10-Wesley Sneijder; 9-Robin van Persie.
Tây Ban Nha (4-2-3-1): 1-Iker Casillas; 15-Sergio Ramos, 3-Gerard Pique, 5-Carles Puyol, 11-Joan Capdevila; 16-Sergio Busquets, 14-Xabi Alonso; 6-Andres Iniesta, 8-Xavi Hernandez, 18-Pedro; 7-David Villa
Nhận định trước trận đấu Joachim Loew (HLV tuyển Đức): Tôi chắc chắn rằng người Tây Ban Nha có thể thắng bất kỳ trận đấu nào bởi vì họ chiếm ưu thế áp đảo và rất khó để ngăn chặn khả năng tấn công của họ. Oscar Tabarez (HLV tuyển Uruguay): Người Hà Lan có thể tạo ra bàn thắng từ bất kỳ tình huống nào. Họ đang chơi một vài thứ bóng đá đẹp. Bert van Marwijk (HLV tuyển Hà Lan): Tôi yêu mến thứ bóng đá tấn công và bóng đá đẹp. Khi người Tây Ban Nha mất bóng, lập tức họ rút ngay về để phòng thủ, cả những ngôi sao lớn của họ cũng vậy. Đó là điều mà chúng tôi cũng làm rất tốt. T.Ph. |