Raul - Ronaldinho

Hai “ông Hoàng”... Hai thái cực !

Raul một thời là “vua” ở Bernabeu nhưng đã bị chỉ trích rất nhiều trong giai đoạn đầu mùa và thậm chí còn bị loại khỏi ĐTQG. Ngược lại, “ông Hoàng” Ronaldinho đang được Barcelona cưng chiều quá mức vì sợ anh “chạy trốn” khỏi Nou Camp. Thế nhưng, trong trận “siêu kinh điển” cuối tuần qua, Raul đã rực sáng trong “dải ngân hà” Real. Ngược lại, Ronaldinho hoàn toàn lu mờ.
Từ nỗ lực chịu đựng của raul...

Hai “ông Hoàng”... Hai thái cực ! ảnh 1

Hoàng tử Raul luôn biết tìm lại chính mình vào thời điểm khó khăn nhất.

Chỉ hơn 1 tháng trước, Raul vẫn còn là mục tiêu để báo chí chỉ trích khi không thể hiện được phong độ cao nhất. “Số 7” bị kết tội đã tạo nên thứ “quyền lực đen” ở Bernabeu cũng như ĐTQG Tây Ban Nha và sau đó bị HLV Luis Aragones loại khỏi danh sách triệu tập.

Không một lời nói để biện minh hay phản bác và cũng không có những hành động kiểu trẻ con như nhiều ngôi sao khác vẫn thường làm, Raul thầm lặng khẳng định mình trên sân cỏ thay cho lời nói và “số 7” đã thuyết phục được tất cả những ai khó tính nhất với một phong độ tuyệt vời.

Nếu không tính 3 bàn thắng ghi được vào lưới Dinamo Kiev và Steaua Bucharest giúp anh trở thành cầu thủ ghi bàn xuất sắc nhất lịch sử Champions League/C1, sau 7 trận ra sân ở La Liga mùa này, Raul mới chỉ ghi được 2 bàn thắng cho Real Madrid. Đó quả là một con số không mấy tự hào của “số 7” nếu xét ở góc độ thành tích cá nhân. Tuy nhiên, về tầm quan trọng, cả hai bàn thắng này đều mang tính quyết định với Real trong những thời điểm khó khăn nhất định.

Bàn thắng đầu tiên vào lưới Atletico giúp cho đội bóng “Hoàng gia” thoát khỏi trận thua bẽ mặt ngay tại Bernabeu trong trận derby Madrid. Bàn thắng thứ 2 là một đòn quyết định đánh thẳng vào niềm kiêu hãnh của Barca, giúp Real có được chiến thắng “nở mày nở mặt” sau khi vừa trải qua trận đấu đáng xấu hổ trên sân của Getafe, và đó cũng là chiến thắng quan trọng nhất từ đầu mùa.

Một trong những nguyên nhân dẫn đến việc Raul ghi ít bàn thắng hơn là vì HLV Capello đã bố trí anh lùi sâu và làm việc nhiều hơn nhằm hỗ trợ Van Nistelrooy. “Số 7” chấp nhận điều đó mà không một lời ca thán vì lối chơi tập thể và luôn chờ đợi những khoảnh khắc để được thể hiện mình. Bàn thắng vào lưới Valdes cuối tuần qua là lần thứ 10 Raul chọc thủng lưới Barca trong các trận “siêu kinh điển” và là bàn thắng thứ 183 của anh ở La Liga cho Real.

Những con số này thể hiện được sự đóng góp và tầm quan trọng của Raul với Real trong hơn 10 năm qua. Dù đã có những thời điểm gặp không ít khó khăn nhưng “số 7” vẫn luôn thể hiện được vai trò thủ lĩnh của mình trong “dải ngân hà trắng” vốn đầy rẫy những ngôi sao.

... Đến chiến dịch Marketing của Ronaldinho

Raul đã thành biểu tượng của “nhà trắng” nhưng Ronaldinho chắc chắn không bao giờ được tôn vinh như thế ở Nou Camp. Tình yêu với CLB là sự khác biệt rõ nhất ở hai “ông Hoàng” này. Trong khi Raul luôn dành cho Real tình cảm sâu đậm nhất thì Ronaldinho chỉ là một “kẻ làm thuê ăn lương” đúng nghĩa. Chưa đầy 24 giờ sau thất bại của Barca ở Bernabeu, người ta đã thấy ngôi sao người Brazil tươi cười như chưa có chuyện gì xảy ra khi tham gia vào chiến dịch quảng cáo cùng Micheal Jordan trong dịp huyền thoại bóng rổ người Mỹ đến Barcelona.

Hành động đó của Ronaldinho đã làm dấy lên những lời chỉ trích của giới truyền thông, và những CĐV quá khích của Barca. Những người thân Real thì lại đem hình ảnh đó ra so sánh với hình ảnh sự chịu đựng những khó khăn của Raul. Trong hoàn cảnh không còn “sống” trên đôi chân (và cái đầu) của Samuel Eto’o, Barca cần đến Ronaldinho hơn bao giờ hết để vượt qua giai đoạn khó khăn. Vậy mà những gì Ronaldinho mang đến lại quá thất vọng. Sau màn trình diễn vụng về ở Stamford Bridge là buổi tối đáng quên ở Bernabeu.

Trong trận “siêu kinh điển” ở Bernabeu mùa trước, Ronaldinho tiễn Raul tập tễnh rời sân bằng cú đúp mang về chiến thắng 3-0 cho Barca. Lần này, trong khi Raul hồi sinh mạnh mẽ và rực sáng cùng “dải ngân hà” thì Ronaldinho như đang rơi vào một khoảng tối vô định. Người đang giữ danh hiệu “cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” đã không thể đáp lại sự kỳ vọng của các CĐV và có vẻ như việc khai thác hình ảnh nhờ chiến dịch marketing quan trọng hơn là những thể hiện trên sân cỏ.

Những nghi ngờ về việc Ronaldinho rời Barca đang bắt đầu xuất hiện trở lại, nhất là khi Ronaldinho không còn cống hiến hết mình cho đội bóng xứ Catalan và những bữa ăn tối giữa Roberto de Assis với Adriano Galliani - Phó Chủ tịch Milan, diễn ra thường xuyên trong các nhà hàng sang trọng ở Madrid. Phải chăng đó là khởi đầu cho một thương vụ lớn mang tên AC Milan – Ronaldinho?

NGỌC QUANG

Tin cùng chuyên mục