Lượt trận thứ 18 V-League đang được nhiều người kỳ vọng hơn bao giờ hết bởi tính quyết liệt ở hai đầu cuộc đua trên bảng xếp hạng. Hai trận đấu đáng chú ý nhất vào cuối tuần này là cuộc đọ sức trên sân Vinh giữa P.SLNA với TMN.CSG và trận đấu giữa hai đại gia Bình Dương và Đà Nẵng. Đây còn là cuộc đấu giữa những đối thủ có nhiều duyên nợ…

Cả 2 đội TMN.CSG và SLNA (phải) đang ngấp nghé bên bờ vực, trận đối đầu cuối tuần này trên sân Vinh hứa hẹn sẽ vô cùng căng thẳng và quyết liệt. Ảnh: Hoàng Vy
Hành trang mà đội bóng của HLV Đặng Trần Chỉnh đem đến Nghệ An trước trận so tài này khá thất vọng khi chỉ có được 1 điểm trong 3 trận gần đây, trong đó hai thất bại nặng nề trên sân nhà cùng với một cuộc khủng hoảng thực sự đang đến với đội bóng này. Kể từ ngày thăng hạng, hay xa hơn nữa là kể từ ngày lên thay HLV kỳ cựu Tam Lang, đây quả là giai đoạn khó khăn nhất mà HLV Đặng Trần Chỉnh phải trải qua.
Dù đang xếp trên T.Tiền Giang, nhưng trong thời điểm hiện tại, đội bóng của TPHCM đang thua đội bóng ĐBSCL này cả về lực lượng lẫn tinh thần thi đấu. Chính sự thua sút đó đã làm cho khoảng cách 2 điểm mà họ đang có trước Tiền Giang trở nên mong manh. Vừa phải gồng mình chiến đấu trên sân Vinh vào cuối tuần này, BHL đội bóng này còn phải quan tâm đến kết quả của trận đấu diễn ra cùng giờ trên sân Hàng Đẫy và kỳ vọng vào 1 trận thắng của HN-ACB (trước T.Tiền Giang).
Phải kiếm điểm trong trận này, đó là mục tiêu đặt ra cho các thầy trò của đội TMN.CSG và mục tiêu lại càng nặng nề hơn bởi trong quá khứ, TMN.CSG chưa một lần có điểm khi đến sân Vinh và càng khó khăn hơn khi P.SLNA cũng đang trong giai đoạn cùng khổ như họ. Cũng chỉ hơn TMN.CSG 2 điểm, các cầu thủ P.SLNA thừa hiểu mình sẽ phải làm gì trong trận đấu này. Bản thân của P.SLNA cũng vừa trải qua 4 trận đầu giai đoạn 2 khá tệ hại khi thua đến 3 trận liên tiếp vừa qua.
Cũng tương tự như TMN.CSG, P.SLNA vừa thi đấu vừa hy vọng HN-ACB kìm đà tiến của T.Tiền Giang, nhưng điều quan trọng hơn cả là đây không khác gì trận quyết đấu giữa những đối thủ trực tiếp ở cuộc đua thoát khỏi vùng xoáy hiện tại. P.SLNA cần phải thắng hơn bởi sau trận đấu này họ sẽ gặp hai đại gia là Bình Dương và Đà Nẵng, những đội bóng đang tăng tốc để về đích ở nhóm đầu.
Như SGGP-Thể Thao đã đề cập, trận tiếp Đà Nẵng sẽ là trận đấu mang nhiều ý nghĩa cho HLV Lê Thụy Hải bởi chỉ cách đây 1 năm, ông đã cùng đội bóng sông Hàn giành ngôi Á quân mùa bóng. Và trên bước đường thăng hoa ấy, Đà Nẵng đã có trận đại thắng 5-0 trước Bình Dương để trực tiếp tước vị trí nhì bảng của đội này. Hôm nay, ông Hải lại hiện diện bên khu kỹ thuật của Bình Dương để đón chờ Đà Nẵng. Trong tay ông còn có cựu chân sút số 1 của Đà Nẵng, Amaobi, vốn không thi đấu trong lần gặp nhau ở lượt đi bởi bị bệnh.
Người hâm mộ bóng đá Bình Dương đang trông chờ trận đấu này bởi tính chất quan trọng trong cuộc đua hiện nay cũng như tinh thần đang lên cao của đội bóng sau loạt trận thành công. Tuy nhiên, nếu nhìn lại những lần đối đầu giữa hai đội này gần đây thì Đà Nẵng quả là một đối thủ “kỵ-giơ” của Bình Dương. Cách đây 2 mùa bóng, hai đội đã bất phân thắng bại với các tỷ số 1-1 và 0-0.
Mùa bóng trước, Bình Dương thắng 3-0 trên sân nhà nhưng thua lại 0-5 tại sân Chi Lăng. Đến BTV Cup vừa qua, Bình Dương đã phải chật vật vượt qua Đà Nẵng trong trận bán kết ở loạt sút luân lưu 11m… HLV Lê Thụy Hải có phần an tâm về lực lượng khi đã bảo toàn được đội hình chính cho trận quyết đấu này. Trong khi đó, Đà Nẵng cũng đang chờ đợi trận đấu này để họ khẳng định hình ảnh của một tân vương…
QUỐC CƯỜNG