
(SGGP12G).- Qua 3 ngày tết, trong khi mọi người chuẩn bị cho công việc đầu năm thì đâu đó vẫn còn nhiều người ham vui, lợi dụng không khí tết công khai ngồi đồng sát phạt đỏ đen ngay trên một số tuyến đường trung tâm của TP vừa mất trật tự nơi công cộng, vừa làm mất mỹ quan đường phố.

Điểm lắc bầu cua cá cọp trên đường Nguyễn Du, quận 1 (ảnh chụp lúc 12g ngày 29-1-2009 - mùng 4 Tết Kỷ Sửu)
Những ngày tết, nhiều điểm đánh bạc hoạt động khá công khai từ bến xe, đường tàu, ngõ hẻm cho tới vỉa hè - nơi có nhiều du khách qua lại.
Ngày 29-1 (mùng 4 Tết), trước số nhà 34 Nguyễn Du (đối diện tòa nhà Trade Center, phường Bến Nghé, quận 1) mới sáng tinh mơ đã có hơn 10 người tụ tập chơi lắc bầu cua cá cọp.
Chỉ với một chiếc chiếu trải dưới đất, một vài chiếc ghế hay vài tờ báo họ bắt đầu gầy một sòng bạc tại đây. Trung bình mỗi ván, các con bạc phải bỏ ra từ 10.000 đến 50.000đ.
Không khí đánh bạc càng bát nháo hơn khi họ to tiếng, chửi rủa thô tục. Một số du khách ngồi uống cà phê tại lầu 1 tòa nhà Trade Center nhìn ra chỉ biết lắc đầu. Một điều khó hiểu là sòng bạc trên hoạt động cả ngày nhưng chẳng thấy bóng dáng công an đến dẹp.
Một sòng bạc tại khu A chung cư Vĩnh Hội (gần cầu Ông Lãnh) thuộc P6, Q4 thì tinh vi hơn. Lúc 9g ngày 30-1 (mùng 5 Tết) tại đây đã có hơn 20 người tụm lại chơi bầu cua cá cọp. Phần lớn người chơi là các bác tài xe ôm, taxi, công nhân và mấy chú choai choai trạc 15 – 16 tuổi cũng “phấn khích” tham gia.
Thủ đoạn của người cầm cái hết sức tinh vi. Chúng làm cho hột lắc nặng nhẹ khác nhau. Khi muốn cho người chơi thắng thì lắc khác, muốn thua thì lắc khác nên chỉ vài phút sau những người có máu ăn thua nhanh chóng “vác mình không mà về” cùng với “cục tức” lớn dần trong bụng tự hỏi “mắt sao không nhanh bằng tay”?! Có nhiều trường hợp quá “máu” khi thua không còn gì nữa, cố gắng gỡ gạc bằng cách đặt luôn cả điện thoại, đồng hồ, vòng vàng…

Sòng bạc trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn gần ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai - Cách Mạng Tháng Tám Q1 (ảnh chụp lúc 11g ngày 31-1 - mùng 6)
Trưa ngày 1-2 (mùng 7 Âm lịch), lúc 13g, mặc dù trời oi bức nhưng tại hẻm 392 đường Cao Thắng (P12, Q10, đối diện trung tâm nhà hàng tiệc cưới Đông Hồ) có đến 3 sòng bài. Người chơi không hề tỏ ra sợ sệt hay né tránh một ai. Cứ xong mỗi ván là họ rút tiền chung chi và đọc to số tiền mình thắng cuộc.
Đây là những người hành nghề xe ôm đang chờ khách và một vài kẻ lang thang, thất nghiệp. Cũng trong ngày này, sòng bạc trước quán ăn Phương Nam, trên đường Võ Văn Tần (P6, Q3) hoạt động cả ngày như thách thức công an địa phương.
Còn giới SV thì bày trò đỏ đen “kỹ xảo” hơn. Mấy quán cà phê trước KTX 135 Trần Hưng Đạo (quận 1), KTX Đại học Quốc gia (quận Thủ Đức)… mấy ngày sau tết luôn đông SV. Một bộ phận SV ở lại làm thêm trong tết, một bộ phận về quê nhưng lên sớm, ai cũng nặng túi tiền để… đánh bạc.
Nhìn thoáng qua tưởng họ ngồi giải lao, uống nước, nhưng thực chất có rất nhiều sòng bài được “thiết lập” tại đây. Khi đánh bài thì họ “phân công”... chủ quán ngồi ngoài cửa, khi nào công an đến thì ra hiệu. Những tiếng nói cười, đôi lúc là chửi thề của người ăn, kẻ thua hòa với tiếng nhạc phát ra từ mấy cái loa tạo một không khí vô cùng ồn ã. Có không ít SV thua bạc đã đánh cắp quần áo, điện thoại, máy tính… của bạn để bán.
Nhiều người quan niệm tham gia đánh bạc để biết được vận may rủi, tìm kiếm lộc xuân… và có người vẫn nuôi hy vọng kiếm chút tiền từ những trò đỏ đen. Kết quả thì ê chề, người tán gia bại sản, người vướng vào vòng lao lý.
Trước tình hình này, thiết nghĩ các lực lượng an ninh khu phố, công an cần lưu ý, triệt phá các hoạt động cờ bạc trên đường phố, nơi giảng đường để dẹp bỏ những tệ nạn xã hội đang gây nhức nhối đến bộ mặt thành phố.
Ngọc Hiếu