Hiện tượng lệch chuẩn

Bạn tôi quăng chiếc smart phone lên bàn kèm theo một tiếng… thở dài. Anh kể, thấy cộng đồng mạng đổ xô nghe ca sĩ Lệ Rơi, nghĩ mình là người thức thời, sao lại không biết một ca sĩ nổi tiếng như vậy nên anh đã vào tìm kiếm. Hình ảnh một chàng nông dân chính hiệu, nói ngọng nghịu: “Mình hát thì không được hay, không được ngọt ngào bằng anh Sơn Tùng cho lắm nhưng mà được sự nhiệt tình ưu ái của các bạn, các bạn có “nòng” thì Lệ Rơi có “zạ”, để đáp lại tấm nhiệt tình của quý vị và các bạn trẻ, mình dành tặng các bạn ca khúc Em của ngày hôm qua”. Trong video clip đó còn nghe rõ tiếng của một người nào đó nhắc tuồng…

Sau hiện tượng “bà Tưng”, đến giờ là hiện tượng ca sĩ Lệ Rơi thì rõ ràng đáng… rơi lệ thật! Bản thân nick-name “bà Tưng” đã nói lên vấn đề sẽ được đề cập nên người xem không sốc. Nhưng đến cái mỹ từ “ca sĩ” được gán cho người có giọng hát không liên quan gì đến âm nhạc thì khiến không ít người bất ngờ. Phải chăng, hiện tượng Lệ Rơi chính là lời chỉ trích, châm biếm cho một hiện tượng âm nhạc tẻ nhạt, ấm ớ kiểu “em không yêu anh thì thôi” lâu nay. Hay đây là hậu quả của nghệ thuật thiếu chân chính, “câu view”, đánh bóng thường xảy ra trong giới showbiz - kiểu mà không cần tài năng, chỉ cần được lăng-xê dù rất tùy tiện là có thể nổi tiếng.

Có thể ban đầu chàng nông dân này chỉ với mục đích đùa vui, nhưng trước sự nhàm chán đối với giới nghệ thuật, giữa thật và giả nên một bộ phận giới trẻ cũng trở nên dễ dãi: thấy vui tai thì cổ xúy! Nhưng sự kiện đã rơi vào mục đích của những kẻ trục lợi nên cố tình đẩy sự việc đi xa. Sở dĩ có thị hiếu rẻ tiền, có kiểu câu like theo phong trào là hậu quả của một ý thức về văn hóa thiếu chuẩn mực. Hơn nữa, trên các trang mạng, người theo trào lưu thì cứ vô tư chia sẻ, cổ xúy, còn những người phản đối thì lại im lặng, nên thông tin cứ thế tự do lan tỏa thiếu định hướng.

Tuy nhiên, qua câu chuyện thấy rõ có sự nhầm lẫn về nhận thức “có nhiều người biết đến” ở thế giới phẳng trong việc xác định giữa nổi tiếng và tai tiếng, người làm nghệ thuật và người phỉ báng nghệ thuật… Cộng đồng mạng với nhiều thành phần khác nhau, nếu có phản ứng tự phát cũng là điều dễ hiểu. Nhưng một số trang mạng lại hào hứng mời “ca sĩ hét” đến giao lưu trực tuyến với độc giả thì khó có thể chấp nhận. Khi mà ngoài xã hội có biết bao tài xế taxi tốt bụng nhặt của rơi trả người đánh mất, những anh hùng bắt cướp không sợ hy sinh tính mạng mình, những thanh niên đầy lý tưởng đang cầm súng bảo vệ Tổ quốc ngoài hải đảo thì ít được nhân rộng thành tấm gương cho thanh niên học tập. Chúng ta không nên để những sự kiện tự do trôi đi mà không hiểu bản chất sự việc. Việc chàng nông dân có 2 bằng đại học… bị mất (như anh trả lời trong buổi giao lưu trực tuyến trên báo) ham mê ca hát không có gì đáng trách nhưng xã hội nên có thái độ phù hợp, đừng để bị lợi dụng. Vậy nên, việc một số người lại định hướng “lệch chuẩn” khi gán ghép danh xưng “ca sĩ” cho người hát không đúng nhạc, phát âm không chuẩn, chế lời là điều mà các nhà quản lý cần xem xét.

HÀN NI

Tin cùng chuyên mục