Tái đấu tứ kết Cúp FA: Tottenham – Chelsea 1-2

Hiệu quả tuyệt đối

Tottenham: R.Keane 79penChelsea: Shevchenko 55, Wright-Phillips 58

Tottenham: R.Keane 79pen
Chelsea: Shevchenko 55, Wright-Phillips 58

Khi Lampard không ghi bàn, Drogba ngậm tăm và Kalou phải ngồi ghế dự bị cho tới 4 phút chót, điều đó không có nghĩa là Chelsea không thể đưa bóng vào lưới đối phương. Đêm 19-3, đến lượt Shevchenko và Wright-Phillips trở thành người hùng chiến thắng. Hai pha ghi bàn tuyệt đẹp của họ đã mang lại chiếc vé vào bán kết Cúp FA với chiến thắng 2-1 ngay tại White Hart Lane, nơi họ từng thua Tottenham ở Premier League với tỷ số... 1-2.

Hiệu quả tuyệt đối ảnh 1

Shevchenko đi bóng trước sự đeo bám của Michael Dawson.

Thực sự, thế trận của Chelsea không phải như một dòng nước xiết, liên tục, có thể cuốn phăng bất cứ chướng ngại nào. Mùa giải này, đã bao giờ Chelsea có được sự hài hòa đó!? Tuy vậy, nhìn từ tuyến dưới lên tuyến trên, sự trở lại của thủ môn Petr Cech và trung vệ đội trưởng John Terry quả nhiên đã khôi phục được sự vững vàng, tin cậy cho hàng phòng thủ để từ đó triển khai những cuộc đột kích lợi hại. Họ cho phép Tottenham dốc hết sức vóc vào các cuộc tấn công miệt mài và rồi họ đánh gục đối thủ bằng những cú ra đòn hiệu quả tuyệt đối. Đó chính là một đối sách kinh điển cho những lần chinh chiến xa nhà.

Lần duy nhất hàng phòng thủ Chelsea sai sót là phút thứ 78, khi trung vệ Ricardo Carvalho phạm lỗi với tiền đạo Dimitar Berbatov. Từ chấm phạt đền, Robbie Keane đã đánh lừa được thủ môn Petr Cech. Nhưng một bàn danh dự vào giai đoạn cuối trận như thế thì không đủ để xóa sổ được 2 bàn dẫn trước của Chelsea từ tận phút thứ 55 và 58. Một quả 11m như vậy chỉ đủ để nâng cao tính gay cấn, hồi hộp cho những phút còn lại chứ không thể đảo ngược ưu thế kiểm soát thế trận mà Chelsea đã nắm trong phần lớn trận cầu.

Trong trận hòa 3-3 giữa đôi bên cách đây ít hôm, hệ thống phòng ngự Chelsea đã khốn khổ với đôi chân nhanh như sóc của Lennon. Rút kinh nghiệm trận đấu ấy, Mourinho đã đưa tiền vệ trẻ Jon Obi Mikel - một anh chàng cao to nhưng nhanh nhẹn - vào vị trí tiền vệ trụ. Thế là tiền vệ át chủ bài Lennon dần dần bị dạt ra một bên cánh mặc dù anh ta vào cuộc ở vị trí tiền vệ trung tâm. Lennon nhanh đến đâu, khéo đến mấy cũng không tìm được khoảng trống để tiến theo trung lộ. Đồng thời, Lennon có quyết tâm di chuyển chiến thuật kiểu gì thì cũng không thực hiện được bao nhiêu đường chuyền quyết định có chất lượng thực sự.

Một phần vì thế, dù cả bộ ba tấn công gồm Lennon, Keane và Berbatov đã gây áp lực lớn ở đầu trận thì hệ thống phòng thủ Chelsea vẫn đứng vững. Và sau một giai đoạn chịu đựng, chờ sức ép bớt xuống, họ bắt đầu lấy lại thăng bằng, rồi giở nanh vuốt. Drogba đặt một đường bóng hứa hẹn. Ballack sút chệch mục tiêu trong gang tấc. Wright-Phillips băng lên. Cú sút cũng vọt xà ngang trong gang tấc. Đó là những dấu hiệu cảnh báo. Hầu như cứ sau một đợt gây áp lực của Tottenham là có ngay những cú ra đòn nguy hiểm của Chelsea.

Họ đã hạ đối thủ bằng 2 pha ra đòn như vậy sau 10 phút vào hiệp hai. Đó là 2 bàn thắng diệu kỳ, và hiếm có. Hiếm là vì cả hai xuất phát từ cái chân trái của Shevchenko, Wright-Phillips. Diệu kỳ là vì sức hấp dẫn của chúng. Bàn mở tỷ số của Shevchenko là một cú sút xoáy cong từ một góc vòng cấm địa vào góc lưới đối diện. Xem Sheva ghi bàn thắng ấy chẳng khác gì xem thời đỉnh cao của anh ở AC Milan. Chỉ sau đó vài phút, từ một pha mớm bóng của Drogba, đến lượt Wright-Phillips vừa chạy vừa sút một quả vôlê bay sạt qua Paul Robinson vào lưới. Với pha ghi bàn đó, Mourinho đã thưởng cho Wright-Phillips một cái ôm choàng thắm thiết khi anh được thay bằng Kalou ở phút thứ 86.

Và rồi, như ai nấy đều đã biết, đến phút thứ 79 Tottenham mới gỡ lại được một quả. Những phút chót căng như dây đàn. Nhưng Chelsea có thừa thủ thuật để bảo vệ cách biệt một bàn đến hết trận. Họ sẽ gặp Blackburn ở bán kết Cúp FA, trên sân trung lập.

Đội hình

TOTTENHAM HOTSPUR (4-3-3): Robinson; Chimbonda, Dawson, Rocha (Stalteri, 84), Lee Young Pyo; Jenas, Zokora, Malbranque (Defoe, 64); A Lennon, Berbatov, Keane.
CHELSEA (4-4-2): Cech; Diarra (Ferreira, 90), Terry, Carvalho, Cole; Wright-Phillips (Kalou, 86), Mikel, Ballack, Lampard; Shevchenko (Robben, 82), Drogba. 

Sau trận đấu, HLV Martin Jol nói: Tottenham của ông chẳng thua gì Chelsea, thậm chí họ đã có những lúc khiến Chelsea “hoảng sợ” (!). Theo Jol, có 2 thứ mấu chốt trong trận cầu này là Tottenham không ghi được bàn thắng, trong khi “Shevchenko ghi một bàn tuyệt vời và đó là sự khác biệt hôm nay”. Phía bên kia, Mourinho nói: “Chúng tôi rất, rất muốn vô địch Cúp FA”. Để vô địch, dĩ nhiên họ phải vượt qua Blackburn, và sau đó rất có thể phải thắng cả đối thủ số một Manchester United ở trận chung kết – một trận chung kết “trong mơ” như dư luận đang chờ đợi.

Đã nhắc đến Man. United thì phải nhắc cả cuộc đua ở Premier League giữa Chelsea và đối thủ này. Giữa ngôi đầu bảng của Manchester United với Chelsea, khoảng cách vẫn là 6 điểm. Nhưng những trận thắng như thắng lợi 2-1 trên sân Tottenham vừa qua chắc chắn đã tiếp thêm tinh thần và quyết tâm cho Chesea trong nỗ lực vượt qua những con quỷ đỏ Old Trafford.

Hưng Nguyên

Tin cùng chuyên mục