Sau trận lượt đi chung kết Cúp Italia: AS Roma – Inter 0-2

HLV Mancini: “chúng tôi vẫn còn 90 phút lượt về”

Adriano đã góp công lớn, ghi cả 2 bàn giúp Inter thắng 2-0 ngay trên sân AS Roma trong trận lượt đi chung kết Cúp Italia. Đó là một cú sút 35 thước như một hỏa tiễn tầm xa ở phút thứ 30 và chưa đầy 6 phút sau là một quả đánh đầu cận thành. Mặc dù vậy, HLV Robert Mancini vẫn tuyên bố: “Không kể cuộc trình diễn cá nhân xuất sắc của Adriano, đội hình Inter đã thi đấu thật sự tốt. Vào đầu trận, chúng tôi để cho AS Roma có quá nhiều khoảng trống. Nhưng ngay khi các cầu thủ nhận biết họ đã sai sót ở chỗ nào, thế trận chúng tôi trở nên yên ổn ngay”.

HLV Mancini: “chúng tôi vẫn còn 90 phút lượt về” ảnh 1

Pha khống chế bóng của Adriano trước mặt hậu vệ Cristian Chivu của AS Roma.

Thực ra, nếu dứt điểm tốt hơn thì AS Roma đã có thể dẫn trước 2 quả ngay trong 6 phút đầu tiên. Chưa đầy 30 giây trôi qua sau khi bóng lăn, họ đã có cơ hội thứ nhất: Francesco Totti dốc bóng nhanh vào vòng cấm địa Inter và trả bóng cho Antonio Cassano…sút thẳng vào thủ thành Toldo. Sau đó không bao lâu, Totti lại đi bóng xuất sắc và lại chuyền cho Cassano ở tư thế thuận lợi. Lần này cú dứt điểm trúng cột dọc. Sau đó, dù tính hài hòa trong các đường chuyền của AS Roma giảm đi, họ vẫn nắm ưu thế.

Chính vì thế, đội hình AS Roma không khỏi sững sờ khi bị Adriano chọc thủng lưới bàn đầu tiên bằng một cú sút xoáy. Chưa kịp lấy lại bình tĩnh, họ lại bị Adriano chọc thủng lưới bàn thứ hai. Sau khi Javier Zanetti bị Chivu phạm lỗi, Inter được hưởng quả phạt ở gần giao điểm của vòng cấm địa và vạch biên ngang. Từ vị trí đá phạt không khác gì một quả phạt góc ngắn, Ze Maria đã đẩy bóng vào ngang mặt thành và Adriano vùng ra khỏi người đang kèm anh để đánh đầu vào lưới.

Trong hiệp hai, HLV Bruno Conti tung thêm Vincenzo Montella vào cuộc, tấn công bằng 3 tiền đạo để gỡ lại những gì đã mất. Montella có một pha bóng nguy hiểm ở phút thứ 82, khiến thủ thành Toldo phải một phen vất vả. Tuy nhiên, tỷ số trận đấu vẫn dừng lại ở 0-2. Nó đã tạo ra một lợi thế rất lớn cho đối thủ Inter trước trận lượt về trên sân San Siro trong vài ngày tới.

HLV Mancini của Inter rất có duyên với Cúp Italia. Ông từng chiến thắng với Fiorentina vào năm 2001 và với Lazio vào năm ngoái. Tuy nhiên, khi được hỏi có phải Inter đã chạm một tay vào chiếc cúp năm nay hay không, Mancini trả lời: “Cứ nhìn những gì đã xảy ra trong trận chung kết Champions League ở Istanbul. Chúng tôi vẫn còn 90 của trận lượt về”.

Phía bên kia, HLV Bruno Conti tuyên bố: “Chúng tôi đã khởi đầu các pha tấn công nhưng không hoàn tất chúng. Chúng tôi cần phải hiểu tại sao. Khi đến Milan thi đấu trận lượt về, chúng tôi sẽ không còn gì để mất”...

Tiến Minh

Tin cùng chuyên mục