Kết quả 2 trận còn lại của vòng 7 Ligue 1

Hòa, nhưng PSG và Marseille đã tiến bộ

Hòa, nhưng PSG và Marseille đã tiến bộ ảnh 1

Jeremy Clement (trái, PSG) tranh bóng cùng Samir Nasri (Marseille).

Cuộc đụng độ giữa hai đối thủ truyền kiếp PSG và Olympique Marseille trên sân Công viên các Hoàng tử vào đêm 2-9 kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Một kết quả mà chẳng ai muốn, nhưng dù sao, nó cũng giúp cho cả hai CLB tránh rơi vào cuộc khủng hoảng thực sự.

Cả PSG và Marseille đều chơi tấn công ngay đầu trận và tạo được nhiều cơ hội ghi bàn. Với Marseille, họ cần một kết quả khả quan hơn bao giờ hết, sau khi bất ngờ để thua Nice 0-2 ngay trên sân Velodrome ở vòng 6. Với quyết tâm đó, đội bóng xứ cảng đã mở được tỷ số ở phút 11 do công của tiền đạo Djibril Cisse từ quả phạt góc của tiền vệ dẫn dắt Nasri. PSG không đầu hàng. Sau bàn thua đó, họ cố gắng áp đặt lối chơi lên hàng thủ đối phương và tạo được một số cơ hội ghi bàn. Đến phút 20, chủ nhà gỡ hòa 1-1 do công của Luyindula từ đường chuyền của Jerome Rothen - vị trí chơi hay nhất trong đội hình PSG.

Dù đó là tỷ số chung cuộc của trận đấu, nhưng không ít lần CĐV có mặt trên các khán đài - trong đó có cả Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, được thưởng thức tài nghệ của thủ môn 2 đội. Thủ thành Landreau “bận rộn” với những pha dứt điểm hiểm hóc của các chân sút Marseille, đáng kể nhất là pha cản phá thành công cú đánh đầu cực mạnh của Rodrigquez (27’). Ở phía bên kia, thủ môn Mandanda cũng vất vả không kém khi một mình đối mặt với Frau (41’), Digard (68’) của PSG.

Trận cuối cùng của vòng 7 được đánh dấu bằng trận Nice thắng Lens 1-0. Cũng như trận “Clasico” trước đó vài giờ, Nice và Lens đều chơi tấn công. Các cầu thủ Lens tạo được nhiều cơ hội ghi bàn hơn ở hiệp 1, nhưng Nice ghi bàn trong hiệp 2 và chuyển sang chơi phòng thủ-phản công. Đội quân “Máu và Vàng” (biệt danh của Lens) có cơ hội gỡ hòa từ chấm phạt đền, đáng tiếc Didane lại sút không thành công.

CÔNG ĐẠM

Tin cùng chuyên mục