U23 Bahrain, xét về cả thể lực lẫn lối chơi đã tốt hơn nhiều so với ngày khai mạc, thế nhưng những tiến bộ ấy vẫn không giúp các vị khách đến từ Tây Á tránh được thất bại khi mà thầy trò Alfred Riedl đã “vào guồng”…
Không ngoài dự đoán, Đội tuyển Việt Nam tiếp tục vào trận với lối đá thiên về tấn công. Những pha đánh biên vẫn là thứ “vũ khí” tối ưu được các học trò A.Riedl thể hiện.
Tuy nhiên, U23 Bahrain đã ít nhiều gây bất ngờ ở khả năng đánh chặn bằng ưu thế thể hình và một lối đá khá rắn. Chính sự phản kháng ấy từ U23 Bahrain khiến cho ĐTVN không dễ dàng chiếm được thế chủ động ngay từ đầu.

Đúng khi các đợt tấn công của ĐTVN vấp phải sự chống trả quyết liệt từ hàng thủ đội khách thì pha di chuyển khôn khéo của Minh Phương đã tạo ra bước ngoặt cho ĐTVN. Phút 12, từ trung lộ, đội trưởng Minh Phương bất ngờ thoát xuống biên phải khá trống trải và cú tạt bóng đầy ý đồ của cầu thủ này đã được Anh Đức tiếp ứng bằng pha chạy cắt mặt rồi ra chân hạ gục thủ thành U23 Bahrain từ cự ly gần.
Có bàn thắng, ĐTVN “dễ thở” hơn hẳn. Đội hình của U23 Banhrain đã không còn giữ được cự ly cần thiết trước những pha tấn công dồn dập của ĐTVN.
Ở phút 20, chút nữa ĐTVN đã có bàn thắng thứ 2 nếu như thủ môn Ebrahim không xuất sắc tung người đẩy bóng từ cú sút xa ngoài 20m của Hồng Minh.
Thế trận tấn công áp đảo tiếp tục đem đến cơ hội cho ĐTVN, tuy nhiên bàn thắng vẫn từ chối các chân sút của ĐTVN. Tiếc nhất có lẽ phải kể đến Công Vinh ở phút 33. Pha cài người rồi dứt điểm rất quyết đoán ngay trong vòng cấm địa của Công Vinh đi chệch cột dọc trong gang tấc…
Sang hiệp 2, ĐTVN vẫn tiếp tục chiếm thế chủ động. Vẫn là những pha xuống biên quen thuộc và điểm đến cuối cùng là cái đầu của Anh Đức, Công Vinh trong khi U23 Bahrain cũng thi thoảng “phản pháo” bằng những pha tấn công trung lộ khá nguy hiểm.
Điển hình nhất cho nỗ lực của Bahrain chính là cú sút rất căng của Essa Ayad (17) ở phút 62, buộc Vĩnh Lợi phải vất vả cản phá.
Thế nhưng tất cả những gì mà U23 Bahrain làm được chỉ có thể bởi ở phút 62, họ chỉ còn chơi với 10 người do Ojaimy (10) bị thẻ đỏ rời sân sau tình huống cố tình cản phá Vĩnh Lợi đưa bóng nhập cuộc. Chơi thiếu người, U23 Bahrain gần như chỉ còn biết chống đỡ các đợt tấn công của ĐTVN.
Tuy nhiên sức ép rất lớn từ ĐTVN cuối cùng cũng khiến U23 Bahrain phải đón nhận bàn thua thứ 2. Phút 77 từ quả đá phạt góc của Vũ Phong (thay Bảo Khanh), đội trưởng Minh Phương đánh đầu hạ thủ thành Ebrahim lần thứ 2, nhân đôi cách biệt cho ĐTVN.
Dẫn trước 2-0, HLV A.Riedl tiếp tục đưa Tài Em, Văn Nhiên, Được Em, Thanh Bình vào sân và ĐTVN tiếp tục gây sức ép mạnh mẽ ở những phút cuối, tuy nhiên đã không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Thắng 2-0, ĐTVN đã hoàn thành chỉ tiêu. Thầy trò A.Riedl vừa giành trọn 3 điểm, vừa bảo toàn được lực lượng để chuẩn bị cho cuộc quyết đấu với Olympic Thái Lan vào ngày mai.
Phát biểu sau trận đấu |
Tường Khôi