
Hơn 3 tuần trôi qua sau cái ngày định mệnh 26-12-2004, du khách lại đổ về sân bay Don Muang nườm nượp. Du lịch Thái Lan sau cơn “sốc” tsunami (sóng thần) đang chuyển động ngoạn mục đến không ngờ…
- Du khách tràn ngập Pattaya

Du khách đã quay lại Phuket.
Buổi tối ở thành phố biển Pattaya, nếu dạo một vòng quanh phố đi bộ và thăm chợ đêm, bạn sẽ nhìn thấy du khách Nga, Nhật, Hàn Quốc đi lại đông kìn kịt, dù đó đây các thùng quyên góp cho nạn nhân sóng thần và những hình ảnh bi thảm đó được đặt khắp các đường phố, khu du lịch.
Trên các bãi biển, khách Nga, khách Bắc Âu vẫn hồn nhiên phơi nắng và tắm biển. Giám đốc khách sạn Marina nói vui: “Thảm họa tsunami không ngờ lại là cơ hội làm ăn của Pattaya, du khách không đến Phuket, Phang Nga, Phi Phi nữa nên đổ dồn về Bangkok, Pattaya và nhiều bãi biển khác trong khu vực vịnh Thái Lan: Hua Hin, Koh Samui”.
Phải công nhận rằng người Thái làm du lịch rất giỏi. Chỉ 1 tuần sau tsunami, các công ty du lịch tại Thái Lan đã “hô hào” trên khắp các phương tiện truyền thông rằng, Thái Lan còn rất nhiều điểm đến an toàn khác; rằng Phuket và Bangkok, Pattaya cách nhau rất xa và thuộc 2 khu vực đại dương khác nhau trên bản đồ trái đất; rằng 100 năm tsunami mới quay lại một lần… Hãng HK Thai Airway ngay lập tức tung ra chương trình 12.000 vé máy bay “free” làm quà tặng rút thăm trúng thưởng trên các chuyến bay quốc tế. TAT (Tổng cục Du lịch Thái) mở ngay chiến dịch mời các nhà báo và công ty du lịch các nước đến Thái tham quan sự an toàn của các điểm đến mới…
- Phuket hồi sinh
Quản lý Tập đoàn khách sạn Marina tại Phuket thông tin: “Tôi cam đoan với các bạn, lòng biển Phuket bây giờ sạch ngang với 20 năm trước! Những thành viên của Hiệp hội lặn biển vừa cho biết, lặn sâu xuống 20-30m vẫn có thể nhìn thấy đáy tàu đang di chuyển phía trên. Đây là điều trước đây không thể có”.
Quả thật, tsunami đã mang lại cho Phuket rất nhiều nguồn tiếp sức. Các hiệp hội lặn biển đổ về Phuket để làm sạch lòng biển, rất nhiều tình nguyện viên đổ về Phuket để dọn dẹp, làm sạch môi trường. Do vậy, không có một dịch bệnh nào phát sinh sau thảm họa. Chính phủ Thái tính toán phải mất 1 năm để phục hồi Phuket, nhưng những nhà kinh doanh đang nỗ lực để Phuket phục hồi sau 6 tháng. Chỉ 3 tuần sau thảm họa sóng thần, 7.000 phòng khách sạn ở Phuket đã mở cửa trở lại.
Giám đốc khu vực châu Á-Thái Bình Dương của TAT nói rằng, chỉ 2 năm nữa thôi, các bãi biển Phuket sẽ có một khuôn mặt hoàn toàn mới. Chính phủ Thái đã kịp tung ra một quy hoạch mới cho Phuket sau tsunami. Nói một cách khác, nhờ tsunami, người ta sẽ xây dựng lại một Phuket hoàn hảo hơn. Ngành du lịch Thái đang hy vọng sẽ kéo được du khách nhanh chóng quay trở lại để hồi sinh cho Phuket.
Trên chuyến bay trở về Việt Nam, tôi chạnh lòng khi đọc thấy những thông tin về dịch cúm gà tại VN chạy tít rất to trên trang 1 các tờ báo tiếng Anh ở Thái. Người Thái biết cách biến đại họa tsunami thành một cơ hội kinh doanh mới, còn chúng ta sẽ làm gì để tiếp tục nuôi dưỡng và phát triển ngành du lịch VN non trẻ trước dịch cúm gà?
SONG ĐĂNG