“Hồn Việt” trong ảnh Trần Thăng

“Hồn Việt” trong ảnh Trần Thăng

Phóng viên - nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thăng quê ở Nam Định. Năm 1967 anh gia nhập quân ngũ và là phóng viên ảnh chiến trường phía Nam. Năm 1975 thống nhất đất nước, anh về công tác tại Báo Nhân Dân thường trú tại phía Nam; là Chủ nhiệm CLB ảnh chiến sĩ tại TP Hồ Chí Minh.

“Hồn Việt” trong ảnh Trần Thăng ảnh 1

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thăng.

Từ ngày 19-2 đến 5-3-2006, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thăng có cuộc triển lãm ảnh mang tên “ Hồn Việt” tại Hội Nhiếp ảnh TPHCM. 

Ý tưởng “ Hồn Việt” bao trùm xuyên suốt 100 bức ảnh tuyển chọn từ năm 1975 đến nay, được Trần Thăng thực hiện ở nhiều vùng miền của Tổ quốc Việt Nam.

Tại triển lãm có những bức ảnh từng đoạt giải nhất ảnh báo chí do Hội Nhà báo TPHCM tổ chức năm 1984 và giải nhất cuộc thi ảnh do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức năm 1993 - những tác phẩm báo chí này tạo hình dung dị mà mang tính nghệ thuật cao.

Trao đổi với chúng tôi về nghề nghiệp qua những bức ảnh trong triển lãm của mình, anh tâm sự: “Để “Hồn Việt” thấm đẫm, xuyên suốt trong từng bức ảnh ở triển lãm này là ý thức thực hiện ý tưởng mỗi lúc bấm máy trong nhiều năm, sau đó là việc chắt lọc tuyển chọn. Không chỉ khi chụp con người mà chụp phong cảnh cũng phải quán xuyến ý tưởng trong đầu, khi có ý tưởng rồi thì người cầm máy với mọi yếu tố tạo hình phải làm sao cho chủ đề mình muốn thể hiện bật lên. Bức ảnh chụp những cây lúa trĩu nặng hạt vàng phía sau là chiếc cổng làng tôi chụp ở Nam Định, nhìn vào là thấy làng quê Việt Nam, hồn Việt ở đó…”.

Sau chuyến đi công tác kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, anh đi sáng tác ảnh trên đồi A1 thì bị ngã, phải nằm viện điều trị cả năm mới hồi phục. “Hồn Việt” là triển lãm ảnh anh cố gắng thực hiện để gửi gắm tình cảm của mình với Báo Nhân Dân, nơi anh đã gắn bó công tác trên 30 năm. 

AN DUNG

Tin cùng chuyên mục